Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây

Mạnh Mường |

Đây là một lễ tổng kết năm học thật đặc biệt của Hoàng Bảo Long và các bạn học sinh tại trường THCS Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.

Chị gái 25 tuổi nuôi 5 em cùng 2 con nhỏ và bà nội

Hoàng Bảo Long (2006) là học sinh lớp 6 của trường THCS Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.

Long có đôi mắt sáng, đôi lông mày rậm, gương mặt khá cân đối. Long còi hơn các bạn cùng lớp!

Cậu bé là con trai duy nhất trong gia đình 6 người con. Long rất ngoan, rất lễ phép và ít nói, lúc nào cũng một câu "dạ", hai câu "thưa"...!

Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây - Ảnh 1.

Hoàng Bảo Long học sinh lớp 6, THCS Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn có hoàn cảnh khó khăn nhất trường.

Cuộc sống của Long khác hẳn với các bạn cùng trang lứa. Nhìn cậu học trò nhỏ này, không ai ngờ, phía sau cậu là những câu chuyện dài đầy thua thiệt.

Những nỗi đau, những mất mát, những thiếu thốn của Long là quá lớn so với sức chịu đựng của một đứa bé.

Mẹ bị ung thư đã mất từ khi Long mới vừa tròn 2 tuổi, cuộc sống của mấy chị em từ đó chỉ biết trông vào bố. Nhưng thật đớn đau, cách đây hai năm, người cha khổ hạnh ấy của em cũng qua đời do bị cảm.

Giờ đây, từng bữa cơm, manh áo của mấy chị em đều trông vào người chị cả mới 25 tuổi. Chị cả của Long là Hoàng Thị Hạnh (1993).

Dù mới 25 tuổi nhưng bao nhọc nhằn của cuộc sống em đã gánh hết trên đôi vai gầy. Người con gái ấy vừa làm cha, vừa làm mẹ cho các em và lại là mẹ của hai con thơ.

Hàng ngày Hạnh chăm lo vun vén cho 2 con cùng các em và bà nội đã 96 tuổi. Hạnh nói, sẽ không lấy chồng, chỉ ở vậy nuôi con và lo cho các em của mình.

Cũng do hoàn cảnh khó khăn, nên các các em của Hạnh không còn ai theo học nữa, chỉ có Long còn đi học.

Long nói, rất nhớ cha mẹ, rất thương bà nội và đặc biệt thương chị Hạnh. Hàng ngày, ngoài việc học hành thì cậu bé phụ chị chăn bò, nấu cơm, làm các việc nhà, còn các chị thì đi làm đồng,...

Cô Vi Thị Thắm, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 của Long chia sẻ rằng: "Dù điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhiều nhưng Long rất chăm ngoan, năm học này Long được là học sinh khá. Có lẽ đó thực sự là nỗ lực lớn của cậu bé khi ở vào hoàn cảnh éo le như thế này".

Thư viện vùng quê đến với ngôi trường giữa rừng cây

Ngôi trường THCS Vân Mộng nơi Hoàng Bảo Long đang theo học nằm đơn sơ trên sườn đồi, lọt dưới những khóm cây. Trường lớp ở đây còn khá sơ sài, cơ sở vật chất tương đối nghèo nàn. Toàn trường chỉ có 4 lớp học với tổng số 96 em học sinh.

Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây - Ảnh 2.

Được biết, trường THCS Vân Mộng là một đơn vị trường vùng ba, còn nhiều khó khăn và hạn chế. Đặc biệt cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình dạy và học quá thô sơ, lạc hậu, thiếu thốn.

Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây - Ảnh 3.

THCS Vân Mộng được tách ra từ trường PTCS Vân Mộng vào năm 2004. Trường nằm trên địa phận thôn Ôn Cựu, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình.

Trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành, THCS xã Vân Mộng đã vượt mọi khó khăn, luôn phấn đấu vươn lên, không ngừng, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần phát triển vào sự nghiệp giáo dục của huyện Lộc Bình.

Hôm nay thầy và trò trường THCS Vân Mộng tập trung cùng nhau tổ chức Lễ tổng kết năm học và tiếp nhận sách Thư viện vùng quê nghèo.

Ngay tại sân trường, nhiều học sinh đã say sưa đọc những cuốn sách mới được trao tặng.

Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây - Ảnh 5.

Học sinh THCS Vân Mộng thích thú với những cuốn sách từ Thư viện vùng quê nghèo.

Hoàng Bảo Long tỏ ra khá phấn khích lần dở từng trang sách để làm quen. Đối với em, đây còn là những cuốn sách "lạ", bởi hàng ngày em chỉ mới được tiếp xúc với sách giáo khoa ở lớp.

Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây - Ảnh 6.

Em Hoàng Tuyết Ngân, là học sinh giỏi của lớp 7: "Em thấy rất vui khi được nhận sách vì nó giúp cho việc học tập của em..."

Đối với Hoàng Phương Nhung lớp trưởng lớp 9, trong tâm thế của học sinh cuối cấp, sắp xa mái trường thân quen thì đâu đó là những tiếc nuối.

"Chúng em rất vui vì được nhận nhiều sách, chúng em sẽ có thêm nhiều sách để đọc, sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới. Nhưng bọn em sắp phải xa ngôi trường này, cũng sẽ không kịp đọc nhiều sách ở đây nữa ạ".

Lễ tổng kết đặc biệt ở ngôi trường giữa rừng cây - Ảnh 7.

Hoàng Phương Nhung (áo trắng) lớp 9, trường THCS Vân Mộng.

Ông Hoàng Việt Long – Hiệu trưởng Trường THCS Vân Mộng chia sẻ: "Đối với chúng tôi, đây là một lễ tổng kết đặc biệt nhất. Chúng tôi cũng như toàn thể các em học sinh rất vui mừng vì được nhận sách từ chương trình Thư viện vùng quê. Những cuốn sách quý giá này, sẽ là tài sản vô giá cho hành trang của các em học sinh của chúng tôi.

Có sách, các em sẽ lên thư viện nhiều hơn, đây là những cuốn sách bổ ích, góp phần bổ sung, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống cũng như trong học tập. Chúng tôi mong ước rằng, chương trình Thư viện vùng quê sẽ đến được nhiều nơi như Vân Mộng hơn nữa, để các em có cơ hội tiếp cận nhiều tri thức mới".

Chúng tôi tiếp nhận sách 24/24 tại địa chỉ số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại