Người Sài Gòn nên vui mừng khi thành phố có quá nhiều điểm "tụ nước"

Hoàng Việt |

Trong lúc chờ giải pháp chống ngập của thành phố phát huy hiệu quả, hãy nên suy nghĩ tích cực để thấy vui khi bì bõm bơi trong nước.

Một số người Sài Gòn hay ca thán, thành phố đang có quá nhiều "điểm tụ" nước khiến việc đi lại gặp khó khăn, cuộc sống đảo lộn.

Nhiều người lo lắng, cứ cái đà này, thành phố vài năm nữa sẽ trở thành điểm "tụ nước" khổng lồ, khi đó biết "mần" chi để sống.

Nhưng cần phải bình tĩnh, lạc quan mà đánh giá, "tụ nước" chắc gì đã không tốt, lội bì bõm chắc gì đã không hay, nhiều đường phố thành sông có khi đời lại an toàn hơn khi cạn.

Hãy cùng xem "tụ nước" đem lại những điều tích cực như thế nào.

Đầu tiên cần kể ngay ra rằng, trên đường phố đông đúc bậc nhất cả nước này, vấn nạn cướp giật đang ngày càng gia tăng. Người dân, khách du lịch khi ra đường luôn nơm nớp lo sợ.

Chỉ cần một chút sơ xảy, một vài giây hớ hênh, mất cảnh giác, chiếc điện thoại, túi xách, dây chuyền hay thậm chí cả xe máy đắt tiền sẽ bị bọn cướp cướp đi.

Chúng hành sự nhanh như gió, hung hãn và côn đồ. Những kẻ đạo tặc này điều khiển xe máy rất thuần thục, đôi khi liều lĩnh.

Nhưng chuyện cướp giật kinh khủng như vậy từ lâu nay chỉ xảy ra trên đường bộ, hoàn toàn trên bộ. Gọi nôm na, đó là những tên cướp cạn.

Khái niệm cướp cạn gợi mở cho bạn điều gì? Đó là bạn sẽ cực kỳ vô tư, thoải mái, bình tĩnh, thong dong khi lưu thông trên những con đường ngập nước. Nói thẳng ra, bọn cướp cạn không thể hành sự được ở môi trường ngập hay "tụ nước".

Những kẻ cố tình phóng xe vào đây để giật đồ của ai đó, chúng đã sai lầm lớn rồi. Nước sẽ dâng lên, xộc thẳng vào ống xả, máy sẽ ặc lên rồi lịm đi.

Còn lâu những tên cướp cạn mới có thể tăng ga bỏ chạy. Người dân lúc đó chỉ cần đứng hai bên đường tạo sóng bằng chân, tay là cũng có thể nhấn chìm những tên liều lĩnh.

Với những kẻ đi cướp mà không biết bơi thì "chết chắc" trong hoàn cảnh này. Chúng sẽ chẳng khác gì con mèo bị nhúng xuống sông.

Nhìn chung, khi mưa xuống, triều cường dâng lên, chúng ta nên nhìn nhận một điểm tích cực nhất đó là, các tuyến đường tụ nước sẽ không có cướp.

Chắc chắn là như vậy. Người dân có thể thoải mái chụp ảnh "tự sướng" khi đang lóp ngóp dắt xe, mò mẫm tìm đường. Khi lên đến chỗ cạn cũng không phải lo cướp xông đến cướp mất xe bởi khi đó xe của họ đã chết máy ằng ặc mất rồi.

Từ xưa đến nay, báo chí chỉ ghi nhận những vụ cướp xe khi phương tiện đó còn nổ máy, vận hành được.

Bọn cướp mà cố tình vác xe đi chúng sẽ phải chịu nhiều phí tổn, chỉ riêng chi phí sửa chữa, làm cho xe nổ được cũng tốn rất nhiều tiền. Cướp không muốn thực hiện những phi vụ phức tạp, nhiều công đoạn như vậy.

Thêm một điểm "tích cực" cần nhắc đến khi đường phố "tụ nước" đó là, số vụ tai nạn giao thông ở những khu vực này sẽ được giảm thiểu tới mức thấp nhất, gần như không thể có tai nạn.

Người Sài Gòn nên vui mừng khi thành phố có quá nhiều điểm tụ nước - Ảnh 1.

Nếu chẳng may hai xe máy, hoặc hai oto va chạm vào nhau, người lái xe văng xuống đường, nước như vòng tay êm ái bao bọc và nâng đỡ.

Sẽ không có những nạn nhân phải chịu cảnh gãy tay, chân, gãy răng, vỡ mặt, sưng mồm hay chấn thương sọ não.

Trên đường phố bì bõm, cũng rất khó xảy ra những vụ đánh đấm, cãi lộn, đâm chém nhau nếu xảy ra va chạm giao thông. Nước xóa nhòa mọi thứ, chẳng còn biết ai đúng, ai sai, nước cũng sẽ giúp những cái đầu nóng không bốc hỏa.

Nhìn ai cũng ướt như chuột, lóp nga lóp ngóp thì hơi sức đâu mà đánh đấm nhau. Nói chung, đường phố có nước thật tuyệt vời, vậy chúng ta có lý do gì để phàn nàn khi đường tụ nước?

Điều cuối cùng, chúng ta cần ghi nhận đó là trên đường phố mênh mang, những người giàu cũng như kẻ nghèo, ai cũng trở nên bình đẳng hệt như nhau. Xe máy cà tàng hay oto siêu sang cỡ như Lexus, Bently… cũng đều chịu chung số phận.

Tất cả cùng ặc lên, ngắc ngứ rồi chết máy lăn quay. Thậm chí, trên "sông" lúc này, những người giàu còn khốn khổ hơn gấp bội. Những chiếc xe hàng tỷ đồng nằm im, "tắt điện" khiến những người giàu ngao ngán và chỉ ước mình đang đi bộ.

Tất nhiên, bạn đọc hẳn nhiên sẽ phản đối cách nhìn nhận "tích cực" dị thường này. Nhưng trong lúc chờ giải pháp chống ngập của thành phố phát huy hiệu quả, chúng ta còn cách nào khác để lạc quan chung sống với nước nữa đâu.

Bạn có u sầu hay chán nản thì cũng chẳng giúp thành phố hết ngập. Vậy u sầu phỏng có ích gì? Ở ngoài kia lại sắp mưa, triều cường lại đang cuồn cuộn chảy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại