Mẹ "hiệp sĩ" bị đâm tử vong ở Sài Gòn: Con tôi ngã xuống vì thành phố bình yên

Minh Mẫn |

Bà Nhung - mẹ "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam không giấu được xúc động khi nói về đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn đã vĩnh viễn không còn nữa.

"Vừa giận, vừa thương"

Sáng 15/5, căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp 5 xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nơi linh cữu "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tại Gò Vấp) được đưa về nhà để an táng có rất đông người đến chia buồn cùng gia đình.

Không khí đau thương bao trùm xóm nhỏ, những người dân quê lần lượt thắp nén hương cho chàng trai trẻ đã dũng cảm hi sinh.

Mẹ hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn: Con tôi ngã xuống vì thành phố bình yên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam. Ảnh: Minh Mẫn.

Thắp nén hương trước bàn thờ con trai, bà Lâm Thị Nhung (50 tuổi) không giấu được xúc động khi đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn thường phụ giúp bà công việc nhà đã không còn nữa.

Hai đêm liền kể từ lúc Nam gặp nạn, bà Nhung chưa một giây phút nào chợp mắt. Suốt đêm 13/5 bà túc trực trong bệnh viện rồi đến lúc chờ nhận thi thể con, nước mắt bà Nhung không còn đủ để khóc nữa.

Đặt tay lên quan tài anh Nam, bà Nhung nghẹn ngào nói: "Đến giờ tôi vẫn không thể tin được nó đã mất. Chiều hôm đó nó còn bảo tôi đi đến tối rồi về. Nó nói dối tôi, nó có về nữa đâu?".

Biết con trai tham gia đội "hiệp sĩ" bắt cướp rất nguy hiểm, cũng nhiều lần khuyên bảo con trai đừng theo nữa nhưng vì đam mê của con, vợ chồng bà Nhung không cản được.

"Từ nhỏ nó đã yêu thích làm "hiệp sĩ", tôi có bảo nó mẹ sợ cảnh con bắt cướp lắm mà nó cứ bảo là không sao đâu. Nó còn hứa là sau khi lấy vợ sẽ không tham gia bắt cướp nữa", bà Nhung ứa nước mắt.

Mẹ hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn: Con tôi ngã xuống vì thành phố bình yên - Ảnh 2.

Chị Trang khóc ngất khi đưa thi thể chồng sắp cưới về quê.

Theo người mẹ này, Nam là con trai duy nhất của vợ chồng bà, sau Nam còn em gái 22 tuổi. Cũng vì cuộc sống khó khăn, sau khi học hết cấp 3, Nam lên Sài Gòn học nghề rồi làm tài xế kiếm sống qua ngày. Cả gia đình ông bà thuê trọ tại quận Gò Vấp để sinh sống.

Nam cũng bén duyên với các anh em trong đội "hiệp sĩ" quận Tân Bình từ đó, thích làm những công việc nghĩa hiệp để bảo vệ bình an cho người dân.

"Tôi vừa giận con, vừa thương nó. Giận vì đã không biết bảo vệ mình. Tôi cũng thường nhắc nó có làm gì cũng vừa phải, giữ lại mạng sống. Thương là thương ở cái tính nghĩa hiệp mà nó có được. Tôi chỉ mong con được ra đi thanh thản. Nó nằm xuống để đổi lấy sự bình yên cho thành phố, người làm cha mẹ như tôi cũng tự hào", bà Nhung nghẹn ngào.

Giọt nước mắt của người vợ sắp cưới

Đứng phía bên ngoài phụ lo hậu sự, tiếp khách đến viếng, Quỳnh Trang (22 tuổi, người yêu anh Nam) vẫn chưa hết đau đớn mỗi lần kể về một "hiệp sĩ" được bao người yêu mến.

Mẹ hiệp sĩ bị đâm tử vong ở Sài Gòn: Con tôi ngã xuống vì thành phố bình yên - Ảnh 3.

Người vợ sắp cưới của hiệp sĩ Nam. Ảnh: Minh Mẫn.

Trang kể, tối 13/5, cô nhận tin người yêu gặp nạn và tưởng là vụ tai nạn giao thông. Cô gái chạy đến bệnh viện mới biết anh Nam trong tham gia bắt trộm bị những đối tượng này dùng dao đâm tử vong.

"Lúc đó tôi chỉ khóc, không biết làm gì vì tay chân cứ run run vì sợ mất anh Nam. Trên đường đến bệnh viện tôi chỉ nghĩ anh ấy sẽ không bị làm sao đâu. Sau đó mới biết anh đã mãi ra đi", Trang nói rồi gục xuống che giọt nước mắt sắp rơi.

Theo lời Trang, nhiều người hỏi tại sao không tự bảo vệ tính mạng của mình mà tham gia bắt cướp, nhưng cô nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn của các anh "hiệp sĩ", trong đó có anh Nam.

"Đôi khi mấy anh tham gia bắt cướp không nghĩ đến tính mạng của mình, mà muốn bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người.

Nếu nói tại sao tính mạng mình không giữ được làm sao bảo vệ tính mạng người khác thì các anh đã ở nhà rồ. Tuy nhiên đây là niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn mang lại sự bình yên cho người dân", Trang chia sẻ.

Cô cho biết, đã nhiều lần khuyên người yêu từ bỏ làm "hiệp sĩ" vì cả 2 có dự định kết hôn, chung sống lâu dài với nhau nên không muốn chồng gặp nguy hiểm. Gia đình của cô cũng nhiều lần khuyên con rễ tương lai nên dừng công việc "hiệp sĩ" để vợ con đỡ lo lắng

Nhưng anh Nam với niềm đam mê, thích làm việc nghĩa nên "không nghe lời" vợ sắp cưới, dấn thân để bảo vệ sự bình yên cho xã hội.

Khoảng 20h30 ngày 13/5, đội hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì phát hiện 2 đối tượng đi trên xe Exciter khả nghi.

Đến trước số nhà 348C Cách Mạng Tháng 8 thì phát hiện đối tượng bẻ khóa xe SH nên các thành viên đội lao vào khống chế. Bất ngờ, nhóm hiệp sĩ bị 2 đối tượng dùng hung khí đâm khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Nam cùng Nguyễn Văn Thôi. Ba "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn H. (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM), anh Nguyễn Đức H. (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và anh Đinh Phú Q. (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM).

Qua điều tra, công an xác định được 2 đối tượng có liên quan. Chiều 14/5, các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn tiến hành ập vào căn nhà bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994) đang trốn tại đây.

Khuya cùng ngày, các trinh sát PC45 phối hợp với Công an quận Gò Vấp đã tiến hành ập vào căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu phường 9, quận Gò Vấp bắt giữ Lê Tấn Tài (Tài "mụn" SN 1994, ngụ quận 12).

Tại cơ quan công an, cả 2 đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại