Phía sau vụ thanh niên 31 tuổi bị “bắt cóc tống tiền” ở Đồng Xoài

Văn Tuyên - Minh Khánh |

Đang sống bình yên, một người mẹ 61 tuổi bất ngờ nhận được tin báo qua điện thoại, người con trai 31 tuổi của bà bị một đối tượng dùng dao khống chế đưa lên xe taxi chở đi đâu không rõ.

Nhận được hung tin, người mẹ đã đi báo công an. Tiếp nhận tin báo , Công an thị xã Đồng Xoài huy động các trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Với sự nỗ lực của các trinh sát và điều tra viên, vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ sau đó một ngày.

Tuy nhiên bản chất của vụ việc lại không đúng như nội dung người mẹ đã trình báo…

Phía sau vụ thanh niên 31 tuổi bị “bắt cóc tống tiền” ở Đồng Xoài - Ảnh 1.

Đơn trình báo của bà Lương Thị Phượng gửi công an thị xã Đồng Xoài

Hơn 18 giờ, ngày 14-5-2018, trực ban hình sự công an thị xã Đồng Xoài tiếp nhận đơn trình báo của bà Lương Thị Phượng, 61 tuổi, thường trú tổ 5, khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài.

Nội dung bà Phượng trình báo là: Tối 13-5-2018, con trai của bà tên Nguyễn Chí Thanh, 31 tuổi đến nhậu tại nhà một người quen ở khu phố 5, phường Tân Đồng, tại đây Thanh bị một thanh niên tên là Tùng dùng dao khống chế lên xe taxi đưa đi đâu không rõ.

Tiếp nhận tin báo của người dân về vụ bắt giữ người trái phép, Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng công an thị xã Đồng Xoài đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh ngay.

Các trinh sát và điều tra viên có bề dày kinh nghiệm trong đấu tranh án truy xét của công an thị xã Đồng Xoài đều được huy động vào cuộc.

Trong khi các trinh sát và điều tra viên đang ráo riết xác minh, truy tìm và lần theo các manh mối, thì đêm 14-5 bà Phượng bất ngờ nhận được điện thoại do Thanh điện về cho bà biết: Thanh đang bị Tùng giữ, muốn được thả về bà Phượng phải trả cho Tùng số tiền 3.000.000 đồng Thanh còn đang nợ Tùng.

Hốt hoảng, lo sợ về sự an nguy của con, ngay sau khi nghe điện thoại, bà Phượng đã báo cho cơ quan công an…

Đến khoảng 9 giờ, ngày 15-5, bà Phượng báo tiếp. Có hai thanh niên liên lạc với bà qua điện thoại và hẹn đến nhà gặp bà để lấy số tiền 3.000.000 đồng, như lời Thanh con bà đã báo cho bà trước đó.

Một phương án tiếp cận hai thanh niên hẹn đến nhà bà Phượng lấy tiền nhanh chóng được được các trinh sát triển khai. Khi hai thanh niên có mặt tại nhà bà Phượng nhận tiền thì bị lực lượng công an kiểm tra và mời về trụ sở làm việc.

Nhân thân hai thanh niên đã được làm rõ là: Cao Văn Trường (23 tuổi), trú xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài và Phạm Văn Nguyên (24 tuổi), trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Tại cơ quan công an Trường và Nguyên khai nhận: Đã nhận lời của Thanh nhờ đến gặp bà Phượng để lấy tiền, Thanh còn chỉ đường đi đến nhà và cho số điện thoại của bà Phượng để Trường và Nguyên tiện liên hệ đến lấy tiền.

Cả hai còn cho biết thêm, hiện Thanh đang nhậu cùng với Tùng tại nhà anh Cao Văn Hiệp, ấp 6, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.

Có rất nhiều mâu thuẫn từ lời khai của Cao Văn Trường và Phạm Văn Nguyên với nội dung trong đơn trình báo của bà Phượng về việc Thanh con bà bị bắt cóc đòi tiền. Những mâu thuẫn này cần được làm rõ ngay.

Đồng thời với nhiệm vụ phải tìm ra Thanh đang ở đâu? Ai đang giữ Thanh?

Từ lời khai của Cao Văn Trường và Phạm Văn Nguyên, sáng ngày 15-5 các trinh sát hình sự đã có mặt tại nhà anh Cao Văn Hiệp, ấp 6, xã Tiến Hưng và mời Nguyễn Chí Thanh cùng một thanh niên tên Tùng về trụ sở làm việc.

Sự thật về vụ việc Thanh bị “bắt cóc” tống tiền đã được làm rõ qua lời khai của các đối tượng.

Tùng có họ tên đầy đủ là Cao Văn Tùng (26 tuổi), ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Giữa Tùng và Thanh đã có sự quen biết nhau từ trước.

Trưa ngày 13-5-2018, Tùng và Thanh rủ nhau đến nhậu tại một gia đình ở khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện. Sau cuộc nhậu này cả hai lại cùng nhau sang một gia đình quen biết khác ở phường Tân Phú nhậu tiếp.

Chưa dừng ở đó, Tùng và Thanh tiếp tục cùng nhau đến khu phố 5, phường Tân Đồng nhậu chầu thứ 3 ở nhà một người quen.

Tại đây giữa Tùng và Thanh đã xảy ra mâu thuẫn, Tùng gọi xe taxi đến và dùng một cây rựa uy hiếp Thanh lên xe chở về nhà anh tra mình là Cao Văn Hiệp, ấp 6, xã Tiến Hưng.

Khi về đến nhà anh Hiệp, cả hai góp tiền cùng mua bia nhậu tiếp và đánh bài cào ăn tiền. Thanh mượn Tùng số tiền 2.300.000 đồng để đánh bài nhưng bị thua hết.

Số tiền Thanh thua được Tùng mua bia về nhậu trong ngày 14-5, do không có tiền trả cho Tùng, Thanh đã nói dối mẹ là do thiếu nợ không có tiền trả nên đang bị Tùng bắt và uy hiếp, bà Phượng phải mang tiền đến trả nợ cho Thanh.

Khi nghe sự việc như vậy, bà Phượng đã đến cơ quan công an trình báo.

Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng công an thị xã Đồng Xoài cho biết: Cơ quan điều tra công an thị xã Đồng Xoài xác định không có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện tại các đối tượng liên quan đến vụ việc đều được cho gia đình bảo lãnh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại