Thông tin mới vụ chiến sỹ công an mất tích, nghi bị bắt cóc, tống tiền

Nguyễn Song |

Công an tỉnh Sóc Trăng đang tung lực lượng đi xác minh, truy tìm tung tích chiến sỹ công an Lê Hoàng Phúc mất liên lạc hơn 1 tháng nay nghi bị bắt cóc, tống tiền.

Tin mới nhất trên báo Người lao động sáng nay (ngày 13/11) cho hay, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tung lực lượng đi xác minh, truy tìm tung tích chiến sỹ công an Lê Hoàng Phúc (SN 1996; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) sau hơn một tháng mất tích bí ẩn.

Hiện nay, các trinh sát đang xác minh tại khu vực TP HCM để truy tìm tung tích của chiến sỹ Phúc.

Được biết, lần cuối gia đình liên lạc được với anh Phúc là vào 20h ngày 5/10, lúc Phúc gọi về nhà báo tin cho mẹ đã từ Hà Nội về và đang qua Cần Thơ chơi ngủ nhà bạn một đêm rồi từ đó gia đình không thể liên lạc được với con.

Tính đến nay đã 38 ngày gia đình mất liên lạc với anh Lê Hoàng Phúc. Cả gia đình ông Hiển lo lắng, không còn sức lực để làm gì nữa. Vợ chồng ông, bà nội và em gái của Phúc đều đổ bệnh.

Sau khi con trai mất tích, ông Lê Văn Hiển (cha của Phúc) cho biết có một người đàn ông điện thoại từ Campuchia cho gia đình, nói đang "giam giữ" Phúc.

"Một ngày họ điện thoại cho vợ chồng tôi không biết bao nhiêu lần, yêu cầu đem 1.500USD đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi sẽ trả con cho tôi. Nhưng khi tôi yêu cầu được nghe giọng nói hoặc hình ảnh của Phúc thì họ bảo cứ làm theo đề nghị của họ, nếu không sẽ xử Phúc", Tuổi Trẻ dẫn lời cha của anh Phúc.

Cũng theo ông Hiển, trước đó ông cũng được cơ quan chức năng thông tin có một thi thể nam bị giết, đốt xác phi tang nhưng khi kiểm tra và nhận dạng thì không phải con trai mình.

"Chúng tôi khóc không còn nước mắt. Ngày đêm trông tin con, nhưng đến nay vẫn vô vọng" - báo Tuổi trẻ trích lời ông Hiển nghẹn ngào nói.

Thông tin mới vụ chiến sỹ công an mất tích, nghi bị bắt cóc, tống tiền - Ảnh 1.

Anh Lê Hoàng Phúc (Ảnh báo Công lý).

Theo bà Phạm Thị Út Em (mẹ anh Phúc) thì người nói giọng đàn ông khi gọi về gia đình thông báo rằng do con trai bà có quen biết 2 người bạn đánh bạc ở sòng bài Campuchia nên dù anh này chỉ  ngồi uống nước bên ngoài nhưng khi 2 bạn bỏ trốn thì anh Phúc bị bắt giữ.

Người này yêu cầu gia đình bà mang tiền đến cửa khẩu Tịnh Biên mới cho gặp và giao trả Phúc, tuy nhiên gia đình bà sợ đây là vụ lừa đảo nên đã không đồng ý.

"Người đó nói Phúc đi theo hai người bạn sang Campuchia và vào sòng bạc chơi. Tuy nhiên đến nơi thì Phúc không vào đánh bài mà ngồi ngoài căng tin. Chơi được một lát thì hai người bạn của Phúc thua nên đã bỏ trốn, sau đó Phúc bị người của sòng bạc bắt giữ để yêu cầu gia đình mang tiền sang trả tiền thua bạc cho hai người kia, chuộc người", bà Phạm Thị Út Em (mẹ anh Phúc) cho biết trên trang VTC.

Lê Hoàng Phúc là học viên Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang niên khóa 2015 - 2017. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Phúc được hiệu trưởng trường này ký quyết định điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 2/10/2017.

Ngày 30/9, Phúc gọi điện cho gia đình thông tin rằng ngày 2/10 nhận bằng tốt nghiệp và ngày 5/10 sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ.

Tuy nhiên đến nay, Phúc vẫn chưa đến trình diện tại Công an Sóc Trăng, không rõ lý do và gia đình cũng mất liên lạc với Phúc.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ, anh Phúc đi trên một chuyến bay đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc 14h ngày 5/10.

Vì sao casino Campuchia trải thảm cho người Việt đánh bạc? (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại