Quên trọng tài đi, bởi HAGL giờ đây đã "khôn lớn" hơn nhiều!

Ngô Trà - Ảnh: Tiên Lâm |

Từ tâm điểm là những ngôi sao của U23 Việt Nam vừa hoàn thành kỳ tích châu Á, sự chú ý của bóng đá Việt lại chuyển thành lùm xùm trọng tài. Vì đâu nên nỗi?

1. Hơn một năm về trước, có một sự cố "giết chết" trận cầu hay nhất mùa V.League 2017 - theo đánh giá của người viết. Trận đấu ấy, thay vì tập trung vào sự quyết liệt, tính chất chuyên môn và sự gay cấn của trận đấu tâm điểm giữa CLB Hà Nội và FLC Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, người ta lại hướng sự chú ý vào trọng tài Nguyễn Hiền Triết - người sẽ cầm còi trận đấu chiều nay, cũng trên Hàng Đẫy.

Trận đấu thuộc vòng 10 V.League mùa giải trước ấy, điều đọng lại sau trận thắng 2-1 của CLB Hà Nội là hình ảnh HLV Petrovic được cảnh sát áp tải ra khỏi sân, là hình ảnh Bật Hiếu cởi trần phóng thẳng về phía trọng tài đòi "nói chuyện cho ra nhẽ", là muôn vàn lời chỉ trích dành cho ê kíp trọng tài trên mạng xã hội, thay vì vẻ đẹp của một trận thư hùng đúng nghĩa của hai đội bóng hàng đầu V.League.

Quên trọng tài đi, bởi HAGL giờ đây đã khôn lớn hơn nhiều!  - Ảnh 1.

Pha bóng Bật Hiếu đã rơi vào tư thế việt vị gây tranh cãi dữ dội.

Trận đấu ấy, có sự khác biệt rõ ràng giữa những người cất công đến sân Hàng Đẫy theo dõi, dù cho phải chấp nhận bỏ qua ít nhất là hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu giữa Middlesbrough và Man United ở Premier League, với những người ngồi trước màn hình vô tuyến, máy tính và điện thoại. Sao lại thế?

Bởi ngồi trên sân, tuy không có điều kiện xem lại góc quay chậm của những tình huống gay cấn, nhưng ít ra họ cũng không bị ảnh hưởng từ những lời bình luận sai sót nghiêm trọng về chuyên môn của bình luận viên một đài truyền hình quốc gia. Đáng tiếc thay, những sai sót ấy liên tục chĩa mũi dùi công kích về công tác trọng tài, thậm chí là đổi trắng thay đen.

Trận đấu ấy, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đúng tuyệt đối trong những tình huống gây tranh cãi, nhất là tình huống bắt việt vị với Bật Hiếu, cũng như quả phạt đền cho CLB Hà Nội. Nhưng bởi những thông tin đậm chất công kích, qua "nghe hơi nồi chõ" đã khiến dư luận chĩa mũi dùi về phía trọng tài này bất chấp đúng sai.

2. Hơn một năm sau trận đấu ấy, trọng tài Hiền Triết sẽ trở lại Hàng Đẫy với tình hình chẳng khác lúc đó là bao - khi trọng tài đang phải đứng "giữa hai làn đạn". Bầu Đức chỉ trích dữ dội trọng tài ở V.League, rồi CLB Hà Nội phản ứng tưng bừng trên sân Pleiku ở trận lượt đi tứ kết cúp Quốc gia, cũng bởi cho rằng trọng tài bênh HAGL.

Giờ đây, rõ ràng trọng tài đang là tâm điểm của trận tái đấu giữa hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 đã cùng HLV Park Hang-seo đem về kỳ tích để đời cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á.

CLB Hà Nội, với những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh... đang rất mạnh. Họ đang được đánh giá cao nhất ở V.League mùa giải này. Còn HAGL, với những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... đang ngày càng tiến bộ.

Quên trọng tài đi, bởi HAGL giờ đây đã khôn lớn hơn nhiều!  - Ảnh 3.

Dĩ nhiên, trận thua tan nát trên sân Hàng Đẫy mới hơn một tháng trước phản ánh khá đúng sự chênh lệch về mặt lực lượng, cũng như đấu pháp của cả hai đội, nhưng trận hòa 2-2 bốn ngày trước đây cũng cho thấy HAGL rõ ràng đã "lớn hơn" sau những lần chạm trán cùng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Lần tái ngộ này, ắt hẳn Xuân Trường và các đồng đội đã "khôn ra" rất nhiều từ chiếc chiếc thẻ đỏ mà Tăng Tiến phải nhận tháng trước, cũng như lối đá hừng hực tấn công để rồi rơi vào "bẫy" của các cầu thủ Hà Nội đầy tinh quái. Trên hàng công, Công Phượng cũng đã tự điều chỉnh mình để chơi hi sinh hơn, như cái cách cậu từng làm ở giải U23 châu Á, khi đá cặp cùng Quang Hải.

Rõ ràng, đây sẽ là một trận đấu cực kỳ đáng xem, xét cả về chuyên môn hay cảm xúc. Vì thế, tại sao những khán giả yêu bóng đá Việt Nam lại không thể dẹp sự ác cảm với trọng tài qua một bên, những bình luận viên không cố gắng tiết chế mình lại để cùng thưởng thức một trận cầu đỉnh cao đầy thú vị, thay vì "giết chết" nó bằng sự ác cảm của mình.

Quên trọng tài đi, bởi HAGL giờ đây đã khôn lớn hơn nhiều!  - Ảnh 4.

Sau màn loạn đả trên sân Pleiku, để lại hình ảnh cực kỳ xấu xí vốn dĩ đã chẳng còn xa lạ gì với bóng đá Việt Nam, có một điểm sáng le lói khi Xuân Trường, Công Phượng cùng Đức Huy - những đối thủ của nhau trên sân cỏ vào tiếng trước... rủ nhau đi ăn phở. Họ hành động đúng như những người đàn ông, bỏ lại sự ồn ào phía sau, để tận hưởng những niềm vui trước mặt.

Ngay cả HLV Chu Đình Nghiêm và vị trọng tài trẻ Khổng Tam Cường - người chặn đường anh trên đường vào hầm, suýt nữa thì dẫn tới một cuộc ẩu đả cũng đã nói được những lời tốt đẹp, hòa giải với nhau, thì cớ gì những người yêu bóng đá nước nhà lại cứ phải để những hình ảnh không đẹp về sự ám ảnh mang tên trọng tài trong đầu trước khi thưởng thức "bữa tiệc" bóng đá.

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa. Tại sao cây táo lại nở hoa. Sao rãnh nước trong veo đến thế. Phải không nào?

Đại chiến HAGL vs Hà Nội "nát vụn" vì tranh cãi và thẻ phạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại