Sau màn loạn đả, Hà Nội sẽ lại tiễn HAGL về với phận "thằng Nháp"?

Tâm Anh - Ảnh: Tiên Lâm |

"Đá bóng bằng mồm" chưa bao giờ thôi là "chiến lược" ưa thích của các đội bóng tham gia V.League. Người ta làm được, cớ sao CLB Hà Nội lại không làm được?

1. Ngay sau màn loạn đả trên sân Pleiku, trên tài khoản Facebook của mình, thủ môn Nam "chân vịt" - một trong những cầu thủ bóng phủi cộm cán đất Hà Thành viết lại một câu chuyện cũ của bản thân, khá thú vị và hài hước.

Câu chuyện đại khái là thời còn trẻ, lâu lắm rồi, anh được một ông anh khá thân rủ xuống khu Thanh Nhàn - một trong những khu vực "nhạy cảm" về tệ nạn xã hội của Hà Nội thời đấy. Đến nơi, ông anh để thằng em ngồi ngoài quán nước, với toàn những thanh niên xăm trổ, đặc biệt có một anh xăm kín người, không còn chỗ trống nào.

"Thanh niên Nam" ngày ấy ngồi uống nước mà không dám thở mạnh, toàn nhìn lên trời, không dám nhìn thẳng không anh ấy lại bảo là nhìn đểu thì "xác định". Thời gian ngồi chờ "dài như thế kỷ". Rồi ông anh cũng ra, nhìn chú xăm kín người mà rằng: "Ơ thằng Nháp, mày cũng ở đây à?". Ông xăm trổ ngoan ngoãn chào, nói chuyện một điều anh, hai điều anh.

Sau màn loạn đả, Hà Nội sẽ lại tiễn HAGL về với phận thằng Nháp? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Ông em Nam" trên đường về khen lấy khen để ông anh "ghê phết", "hổ báo" thế mà cũng phải "nể anh một vành". Ông anh cười lớn bảo "hổ báo" gì thằng đấy. Trước ở trại với anh. Các đại ca muốn xăm hình gì thì lấy thằng đấy ra làm Nháp để xăm thử, nếu đẹp thì mới xăm lên người mình. Nên nó mới bị gọi là "thằng Nháp".

2. Quay lại với trận đấu trên sân Pleiku tuần trước, khá nhiều người ngạc nhiên với phản ứng của các cầu thủ CLB Hà Nội, đặc biệt là Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm. Dĩ nhiên, chiếc thẻ vàng dành cho Lương "dị" là hơi nặng tay, tuy nhiên cái cách mà cựu tuyển thủ quốc gia này phản ứng với trọng tài để rồi nhận thêm chiếc thẻ đỏ trực tiếp thì có vẻ hơi đi quá giới hạn.

Nhiều người còn mạnh dạn đoán rằng sở dĩ CLB Hà Nội phản ứng mạnh thế, là bởi "sợ thua" trước HAGL, thậm chí đoán luôn rằng đội bóng Hà Thành lo sợ bởi các cầu thủ trẻ của bầu Đức chơi càng ngày càng hay, thậm chí dám chơi ngang ngửa với các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau màn loạn đả, Hà Nội sẽ lại tiễn HAGL về với phận thằng Nháp? - Ảnh 2.

Chỉ cần trọng tài "làm đúng, làm đủ", CLB Hà Nội thừa sức "lo phần còn lại".

Song ở một góc nhìn khác, sở dĩ CLB Hà Nội làm thế, chỉ đơn giản là vì họ... chả tội gì mà không làm thế cả. Hãy nhớ, trận đấu ấy diễn ra ngay sau khi bầu Đức lên tiếng kêu ca dữ dội về trọng tài, và đây chẳng phải là lần đầu tiên sau mỗi lần như thế, HAGL lập tức được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài.

Phản ứng dữ dội ngay trên sân, chắc hẳn CLB Hà Nội thừa tinh quái để "tương kế tựu kế" để gây sức ép lên trọng tài, và hơn thế nữa là tinh thần của các cầu thủ trẻ HAGL khi chỉ 4 ngày sau đó, họ sẽ tái đấu đội bóng phố Núi ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Không chỉ có mình HAGL, mà cả Thanh Hóa, Quảng Nam, TP.HCM và rất nhiều đội bóng khác từng dùng chiêu thức này để gây áp lực lên trọng tài suốt những mùa bóng qua, và rõ ràng nó có tác dụng. Thế thì chả có lý do gì mà CLB Hà Nội lại không dùng nó để đem lại lợi thế cho mình cả.

Sau màn loạn đả, Hà Nội sẽ lại tiễn HAGL về với phận thằng Nháp? - Ảnh 3.

3. Đến thời điểm này, có đến 2 trọng tài FIFA từ chối cầm còi ở trận tái chiến của CLB Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Rõ ràng, những gì đội bóng Hà thành làm trên sân Pleiku đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dù cho trọng tài nào cầm còi trận đấu này, ắt hẳn người đó sẽ phải cực kỳ thận trọng với đội chủ nhà. Hà Nội chỉ cần thế là đủ.

Là bởi, ở thời điểm này, các cầu thủ trẻ của HAGL dẫu có bùng nổ đến đâu nữa thì cũng chẳng thể có cơ để chơi sòng phẳng với các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm. Mà nào đâu có mỗi HAGL, bất cứ CLB V.League nào cũng phải kiềng nể lực lượng của CLB Hà Nội.

Cũng có người lý luận rằng thực ra trận thua đậm đến 0-5 của HAGL trên sân Hàng Đẫy hồi đầu mùa chỉ là hiệu ứng nhất thời, đến từ việc Tăng Tiến phải lĩnh thẻ đỏ, nhưng hãy nhớ rằng chiếc thẻ đỏ ấy không tự dưng mà đến, nó đến từ việc các cầu thủ Hà Nội vừa ép HAGL đến nghẹt thở, vừa tinh quái dồn các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi vào "bẫy".

Sau màn loạn đả, Hà Nội sẽ lại tiễn HAGL về với phận thằng Nháp? - Ảnh 4.

Sẽ thêm lần nữa HAGL rời Hàng Đẫy cùng nỗi đau?

Bên cạnh đó, sức nóng đến từ màn loạn đả ở phố Núi ấy chắc hẳn đã là đủ để kéo người hâm mộ Hà thành đến Hàng Đẫy với trận đấu diễn ra vào giờ ăn tối của một ngày đi làm. Trận hòa ở phố Núi, cùng những tranh cãi ầm ĩ xung quanh nó chắc hẳn sẽ khiến trận lượt về "nóng" trên khán đài hơn bao giờ hết.

Và rõ ràng là phần lớn khán giả đến Hàng Đẫy chẳng phải để cổ vũ cho "đội bóng quốc dân" với những Xuân Trường, Công Phượng... bởi CLB Hà Nội chẳng thiếu những hảo thủ U23 trong đội hình. Hẳn Xuân Trường còn nhớ phản ứng của khán giả Hà Nội sau khoảnh khắc "bồng bột" của mình mới hơn có 1 tháng trước.

Và như thế, CLB Hà Nội biến đối thủ thành "thằng Nháp" của mình, và trận đấu trên sân Pleiku thành "hình xăm nháp" cho những gì họ sẽ trình diễn trên sân Hàng Đẫy tới đây. Chỉ có khi CLB Hà Nội đen đủi lắm, thì HAGL mới có cơ "ngẩng mặt" trước đối thủ từng "tặng" họ đến 5 bàn không gỡ cách đây không lâu.

Đại chiến HAGL vs Hà Nội "nát vụn" vì tranh cãi và thẻ phạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại