Mối lo lớn cho HLV Park Hang-seo ẩn sau màn "khai hỏa" của Công Phượng

Tiểu Mã |

Công Phượng đã “nổ súng”, các CĐV hâm mộ CP10 có thể tạm hài lòng nhưng đằng sau đó, chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ là người phải lo lắng.

Vòng 6 V.League 2018: HAGL 2-0 Đà Nẵng

Ở trận đấu vòng 6 V.League vừa kết thúc, Công Phượng đã "khai hỏa" sau nửa năm "tịt ngòi" ở đấu trường V.League. Người hâm mộ có lý do để vui mừng khi chứng kiến cảnh HAGL giành 3 điểm quyết phục trước Đà Nẵng, còn Công Phượng đã thoát khỏi cảnh "tàng hình" ở trên sân.

Thế nhưng giả sử hôm nay HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Pleiku, chắc hẳn ông thầy người Hàn Quốc khó có thể hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo xứ Nghệ.

Trước SHB Đà Nẵng tỏ ra đầy yếu đuối, có lẽ Công Phượng ghi điểm duy nhất ở việc anh đã bình tĩnh và tự tin khi thực hiện cú sút phạt đền. CP10 thực hiện một động tác giả đánh lừa thủ môn sau đó mới tung cú sút chìm để mở tỷ số.

Ngoại trừ "điểm cộng" ấy, Công Phượng đã không để lại thêm bất kỳ một dấu ấn đáng kể nào trên hàng công của đội bóng phố Núi, trước khi bị rút ra, nhường chỗ cho Văn Toàn ở phút 84.

Không chỉ HLV Park Hang-seo, HLV Dương Minh Ninh mà ngay tới những người hâm mộ cũng dễ dàng nhận ra, Công Phượng vẫn chưa thể bỏ được lối chơi "cắm mặt vào tường", thói quen khiến anh từng phải nhận không ít chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Có thể lấy khá nhiều tình huống để làm dẫn chứng. Phút 18, Công Phượng có pha đi bóng khá "tối" và có phần tham lam trước khi tung cú sút xa rất đỗi… vô hại, giúp thủ thành Văn Hưng của Đà Nẵng dễ dàng bắt gọn. Tất nhiên, CP10 hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp hợp lý hơn đó là chuyền bóng cho đồng đội.

Mối lo lớn cho HLV Park Hang-seo ẩn sau màn khai hỏa của Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn tỏ ra khá nhạt nhòa dù đã "khai hỏa" ở V.League.

Đến phút 62, một lần nữa Công Phượng tỏ ra quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân và lại "cắm mặt vào tường" thêm một lần nữa. Anh quyết định solo trước sự đeo bám của hàng thủ đối phương. Thế nhưng, có lẽ vì đã "hụt hơi" nên tiền đạo xứ Nghệ lại tung ra cú sút quá nhẹ giúp thủ môn Văn Hưng dễ dàng ôm gọn.

Bên cạnh lối chơi rườm rà, Công Phượng còn có một "điểm trừ" nữa đó là khả năng phối hợp thiếu hiệu quả với các đồng đội. Trước hàng thủ không lấy gì làm vững chãi của Đà Nẵng, sự phối hợp của tiền đạo xứ Nghệ với người đá cặp trên hàng công – Rimario dường như chỉ là con số 0.

Khi cả 2 vẫn miệt mài chạy hì hục trên sân, các khán giả vẫn không được chứng kiến bất kỳ pha phối hợp sắc nét nào của bộ đôi này mà đơn giản chỉ là "mạnh ai người ấy đá".

Không chỉ với Rimario, sự gắn kết giữa Công Phượng với các vệ tinh xung quanh như Minh Vương, Xuân Trường… cũng là rất rời rạc.

Rõ ràng, nếu Công Phượng cứ chơi như trước Đà Nẵng khi khoác áo ĐT U23 hay ĐTQG, HLV Park Hang-seo sẽ khó có thể hài lòng.

Ở V.League, dẫu sao HAGL cũng không quá đặt nặng vấn đề thành tích nhưng một khi khoác áo ĐTQG thi đấu ở AFF Cup, chắc chắn áp lực đặt lên vai Công Phượng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Chính vì thế, dù đã khai hỏa ở V.League nhưng nếu không thể cải thiện được phong cách chơi bóng, thật khó để Công Phượng có thể khiến thầy Park và các CĐV cảm thấy an tâm, trao trọn sự tin tưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại