Chưa đón tin như ý từ bầu Tú, bầu Đức đã nhận được quà to từ HAGL

Đoàn Dự |

HAGL đã có chiến thắng cực kì quý giá trước Đà Nẵng, để vực dậy tham vọng lọt top 5 V.League 2018 cũng như tặng món quà cho bầu Đức tìm lại tình yêu với bóng đá.

Vòng 6 V.League 2018: HAGL 2-0 Đà Nẵng

Trước trận đấu với Đà Nẵng, HAGL chịu 2 trận thua đau là 0-5 trước ứng viên vô địch Hà Nội FC, 1-3 trước đội thời điểm ấy đang đứng cuối BXH - Sài Gòn FC. Chính vì thế, rất ít người tin rằng HAGL có thể tạo nên bất ngờ trước Đà Nẵng.

Cần phải biết, ngoài những kết quả yếu kém về chuyên môn, cầu thủ HAGL còn chịu ít nhiều sức ép tâm lý từ việc bầu Đức tuyên bố có thể rút CLB phố Núi khỏi V.League. Còn với Đà Nẵng, đã 5 lần gần nhất đụng độ ở giải VĐQG, HAGL đều thua.

Khó khăn chồng chất là vậy, song HAGL đã có màn thể hiện đáng ngạc nhiên, đáng khen trước Đà Nẵng. Chơi phòng ngự phản công, HAGL đã rất chặt chẽ trước các pha tấn công của đội khách, đồng thời mở được tỷ số ở phút 28 nhờ công Công Phượng trên chấm 11m. Trước đó cầu thủ Đà Nẵng đã phạm lỗi với ngoại binh Rimario của HAGL.

Chưa đón tin như ý từ bầu Tú, bầu Đức đã nhận được quà to từ HAGL - Ảnh 2.

HAGL đã có trận đấu rất tốt trước Đà Nẵng, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các cơ hội có được.

Đến phút 68, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho HAGL nhờ công Minh Vương. Trong hiệp 2, Đà Nẵng đã cố gắng thi đấu khởi sắc hơn, nhưng đội chủ nhà lại rất biết cách tận dụng cơ hội. Ở tình huống ghi bàn của mình, Minh Vương đã đi bóng từ trung lộ chếch ra cánh trái rồi tung cú sút rất khó cản phá về khung thành Đà Nẵng.

Ở trận này, vai trò của Xuân Trường là khá nổi bật. Xuân Trường quán xuyến rất tốt tuyến giữa của HAGL, nhiều lần tung ra những pha kiến tạo cho đồng đội áp sát khung thành đối phương.

Trong khi đó, Công Phượng lẽ ra có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Đà Nẵng, nếu những cú dứt điểm chuẩn xác hơn. Tiền đạo này đã có bàn thắng đầu tiên ở V.League nhưng sau đó vẫn thi đấu rườm rà và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Một cầu thủ khác đã chơi nổi bật bên phía HAGL là ngoại binh Rimario. Chính anh là người bị phạm lỗi mang về quả 11m cho Công Phượng ghi bàn. Rất nhiều lần, cầu thủ này cũng khiến hàng thủ Đà Nẵng phải khổ sở. Ngay cả khi bị nhiều cầu thủ Đà Nẵng ngăn cản, Rimario cũng vẫn tỏ ra rất khỏe và buộc đối thủ phải phạm lỗi.

Và tất nhiên, không thể không kể tới Minh Vương, cầu thủ cũng đã chơi rất hay và nỗ lực trận này, bằng chứng là pha làm bàn ở phút 68.

Chưa đón tin như ý từ bầu Tú, bầu Đức đã nhận được quà to từ HAGL - Ảnh 3.

Cuộc chiến giữa HAGL với Đà Nẵng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, với rất nhiều cơ hội của đôi bên nhưng đội chủ nhà đã thắng cách biệt 2-0.

Chuyển về lối chơi quen thuộc, lại tấn công đa dạng ở trung lộ cũng như hai biên, đồng thời đá phòng ngự phản công, rõ ràng HAGL đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Đà Nẵng.

Về phần đội khách, dù cũng có những cơ hội nguy hiểm nhưng họ lại không thể tận dung thành công. Được cho vào sân thi đấu, cầu thủ U23 Việt Nam Hà Đức Chinh không để lại nhiều ấn tượng.

Với chiến thắng này, HAGL đã có 8 điểm sau 6 vòng đấu. Nhưng quan trọng nhất, nó giúp HAGL lấy lại niềm tin sau 2 thất bại trước đó và Công Phượng dự kiến sẽ "khai hỏa" đều đặn sau khi đã có bàn thắng "thông nòng".

Về phần bầu Đức, khi chứng kiến HAGL thi đấu hay và giành chiến thắng, mong ông sẽ hết chán và lại thấy yêu lại bóng đá Việt Nam, để có thể giảm bớt những mâu thuẫn và cống hiến cho túc cầu nước nhà.

ĐH ra sân

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), Đăng Tuấn, Văn Thanh, Hồng Duy, Việt Hưng, Văn Hạnh, Minh Vương, Xuân Trường, Công Phượng, Kim Jinseo, Gordon Rimario Allando.

Dự bị: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Toàn, Thanh Bình, Thanh Tùng, Đức Lương, A Hoàng, Văn Hậu.

Đà Nẵng: Văn Hưng (thủ môn), Ewode E.Louis Christian, Văn Long, Văn Thắng, Tiến Dụng, Đỗ Merlo (đội trưởng), Duy Lam, Thanh Thịnh, Văn Điệp, Đức Chinh, Pereira Diogo Junior

Dự bị: Thanh Bình, Anh Quang, Văn Long, Việt Anh, Thanh Hải, Minh Tâm, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Nhật Tân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại