Bức ảnh chụp 3 cậu học sinh tranh thủ học vội đầy căng thẳng trên đường đến trường khiến ai cũng phải suy nghĩ

Gà Gà |

Gương mặt của 3 cậu học trò trong ảnh rất căng thẳng. Hai trong số 3 cậu thì cầm sẵn trên tay cuốn tập, đặng tranh thủ ôn bài trên đường tới trường. Còn cậu bé ở giữa thì trông khá mệt mỏi, buồn ngủ...

Việc học thời nào cũng vậy - luôn áp lực, nặng nề và đầy lo lắng. Thế nhưng dạo gần đây, vấn đề này lại trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận khi liên tục các vụ việc học sinh trầm cảm, tự tử… vì áp lực học hành tăng cao.

Điều này cũng khiến chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu có phải học sinh Việt Nam đang chịu sự áp lực từ việc học quá nhiều?

Mới đây, một bức ảnh được chụp bởi anh Phan Hải Quang đã phần nào khiến chúng ta thêm suy nghĩ về câu hỏi trên.

Trong ảnh là ba cậu học sinh đang trên đường đến trường buổi sáng, và bức ảnh đã được cư dân mạng đặt tên là “Mùa thi tới mang theo nhiều mệt mỏi”.

Bức ảnh chụp 3 cậu học sinh tranh thủ học vội đầy căng thẳng trên đường đến trường khiến ai cũng phải suy nghĩ - Ảnh 1.

(Ảnh: Phan Hải Quang)

Quả thật vậy. Gương mặt của 3 cậu học trò trong ảnh rất căng thẳng. Hai trong số 3 cậu thì cầm sẵn trên tay cuốn tập, đặng tranh thủ ôn bài trên đường tới trường.

Còn cậu bé ở giữa thì trông khá mệt mỏi, buồn ngủ… Nét mặt của cả 3 đã khiến cho cư dân mạng vừa buồn cười, vừa thương.

Bạn Phạm Xuân Ngọc bình luận: ”Sau này mình mà có con, chắc chắn mình sẽ cho nó chơi thỏa thích luôn. Tuổi thơ mình lớn lên ở 1 vùng quê nên nó đẹp lắm!

Con mình cũng phải có 1 tuổi thơ đáng nhớ như thế.

Học với chả hành, kết quả là những cặp kính thật dày trong khi kiến thức đó saukhi ra trường chúng ta hầu hết sẽ quên. Nhạc sĩ, nhà văn thì không cần thiết phải giỏi Hóa hay toán. Vân động viên thì chỉ cần giỏi môn thể dục thôi…”.

”Nhìn ảnh này lại nhớ tới mình ngày xưa đi học. Ngồi sau xe máy của ba, một tay cầm bánh mỳ gặm, một tay cầm cuốn tập, tranh thủ ôn vội ôn vàng trước khi vô lớp.

Chẳng phải vì đêm trước mình lười đâu, mà là khối lượng bài quá nhiều, nếu không tranh thủ học cả trên xe thì chẳng đủ. Thương các em quá. Gương mặt còn tuổi ăn tuổi ngủ thế kia…” - bạn Nhi Yến nói.

”Học sinh trường THCS Nguyễn Gia Thiều đây mà. Nhớ trường quá Xưa mình cũng được đưa rước bằng xe như thế này.

Nhưng hiếm khi học luôn trên xe lắm. Chắc tại xưa mình học ít hơn, với cũng không quá áp lực như bây giờ’‘ - A.L cho hay.

Bức ảnh chụp 3 cậu học sinh tranh thủ học vội đầy căng thẳng trên đường đến trường khiến ai cũng phải suy nghĩ - Ảnh 2.

Câu chuyện ‘Vừa học vừa xúc cơm ăn, nhiều lúc ngủ gật rơi cả bát’ của người chị gái khi chứng kiến em gái cố sức luyện thi vào lớp 10 gây xúc động cư dân mạng gần đây

Bức ảnh chụp 3 cậu học sinh tranh thủ học vội đầy căng thẳng trên đường đến trường khiến ai cũng phải suy nghĩ - Ảnh 3.

Hoặc cậu em trai ngủ gục ngay khi đang học bài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại