Hoa Vinh: Hãy chậm lại vài nhịp nếu muốn "thò" cả hai chân vào showbiz

Việt Hoàng |

Trong bầu trời showbiz toàn những "tinh tú", đôi khi có cả "hung tinh" thì một khi đã rơi xuống, Hoa Vinh sẽ không bao giờ có cơ hội lóe sáng trở lại.

Trong làng giải trí, ít có nghệ sĩ, ca sĩ nào được "tổ đãi" nhiều như Hoa Vinh. Trước đây, để người đời biết mặt, biết tên, Đàm Vĩnh Hưng phải dành rất nhiều năm để đi hát lót, hát đệm tại những phòng trà, quán bar đến lạc cả giọng.

Kiên trì, nhẫn nại chờ đợi cơ hội và học hỏi không ngừng, Đàm Vĩnh Hưng mới có một nền tảng vững chắc như hiện nay.

Nhiều ca sĩ khác dù mất cả đời học hành, thi thố, hát lót, hát đệm cũng không tài nào nổi được lên.

Hoa Vinh: Hãy chậm lại vài nhịp nếu muốn thò cả hai chân vào showbiz - Ảnh 1.

Nhưng với Hoa Vinh, anh lên như diều gặp gió. Một đêm livestream, cover lại những bài hát đã cũ, anh này lập tức được vạn người biết mặt, biết tên.

Anh "thò" được 1 chân vào showbiz. Nhưng khi mới thập thò ở một nơi có toàn hào quang lấp lánh, lẽ ra, Vinh cần phải cố gắng rất nhiều để tiến lên dần dần, chậm và chắc, để không "shock" ánh sáng.

Đằng này, chàng ca sĩ không chuyên đang định tận dụng tối đa bệ phóng từ phòng livestream mà quên mất rằng, khi phóng lên nhanh quá mà chưa có năng lượng tích lũy đủ đầy, anh có thể sẽ rơi xuống cũng nhanh không kém.

Trong bầu trời showbiz toàn những "tinh tú", đôi khi có cả "hung tinh", khi đã rơi xuống, Vinh sẽ không bao giờ có cơ hội lóe sáng trở lại.

Ngay sau khi nổi tiếng được ít hôm, Hoa Vinh tổ chức một buổi gặp mặt các fan hâm mộ. Nhưng cần nhớ, những người vào xem Vinh hát đa phần mới dừng lại ở mức tò mò, đôi chút thích thú, có thể cũng có một số người đem lòng yêu thích.

Nhưng để gọi đó là những người hâm mộ, là fan trung thành và đòi thì e rằng hơi quá. Buổi offline hôm đó của Vinh thật không mấy vui, tất cả phòng họp có đâu chừng gần trăm người, rất đông trong số đó là người thân, bạn bè, ấy là chưa kể có vài nhân viên phục vụ chạy le te bên cạnh.

Suốt buổi gặp mặt, có lẽ do do nhìn thấy quá ít fan, Vinh cũng buồn ra mặt. Anh lộ rõ nét đăm chiêu và nhìn khá tội nghiệp khi lên sân khấu cố hát đôi bài.

Khi những hình ảnh về buổi gặp mặt lan truyền, nhiều người không ưa Hoa Vinh càng có thêm lý do để cười nửa miệng. Cơ bản, anh đã không có được điều mà mình mong đợi, đó là xuất hiện như một ngôi sao lớn, trước một rừng fan đang hú hét, tung hoa và báo chí thì nháy đèn flash liên tục.

Hiện nay, chưa rõ mức catse của Vinh là bao nhiêu, nhưng vài hôm trước, người ta đã choáng váng, ngất ngây khi thấy một báo giá khủng khiếp của Vinh, 60 triệu cho 1 lần xuất hiện để hát vài bài. Những người trong nghề nhìn nhận, đó là một chiêu PR khá vụng về.

Công chúng bắt đầu có cảm giác khó chịu, gợn gợn bởi mức độ "ảo", "khệnh" đang được Vinh đẩy đi quá mức. Một số diễn đàn lớn trên mạng xã hội đã "bóc" những cái "phốt" của Vinh mà trước nay ít người để ý.

Hoa Vinh: Hãy chậm lại vài nhịp nếu muốn thò cả hai chân vào showbiz - Ảnh 3.

Tất nhiên, để xoa dịu dư luận, ngay sau đó quản lý của đã lên tiếng phủ nhận, rằng làm gì có mức giá đó, rằng Vinh bị người ta chơi xấu.

Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại, người ta ở đây là ai và người ta chơi xấu bằng cách tung báo giá của Vinh lên mạng làm gì, họ được lợi lộc thế nào khi đi "hét" giá thay cho Vinh?

Chuyện đáng nói nhất về Vinh đó là anh tham gia quá nhiệt tình vào những trận khẩu chiến, đấu võ mồm trên mạng. Anh vô tư lên face bỡn cợt, châm biếm một đàn anh vì anh này dám nhận xét về giọng hát, về phần mềm hỗ trợ mà Vinh sử dụng.

Thực ra, với những người trẻ tuổi, trò "chửi" nhau qua bàn phím, qua livestream hiện rất phổ biến. Nhưng đó là những cách hành xử của "sửu nhi" đích thực, với ngôi sao hoặc với những người được định hướng sẽ trở thành ngôi thì điều đó là tối kỵ.

Có thê nói, với người "tay ngang" như Hoa Vinh, muốn thò được cả hai chân vào showbiz một cách ổn định và có lộ trình, Vinh cần chậm lại vài nhịp để học hỏi từ những người đi trước mình

Trước đây, ca sĩ trẻ Hương Tràm cũng đã từng "dính" nhiều đến những chuyện thị phi như tranh cãi với huấn luyện viên, người từng nâng đỡ mình, mỉa mai đồng nghiệp, ăn mặc phản cảm, bị cấm diễn…

Nhưng càng ngày, Tràm càng cho thấy cô ấy đang "chín" dần. Qua những sản phẩm âm nhạc cực đỉnh, thu hút vài chục triệu người xem như Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa… người ta đang thấy bóng dáng một ngôi sao lớn dần hiện hữu ở Tràm.

Tất nhiên, Hoa Vinh không thể so sánh với Hương Tràm về tố chất, về nội lực về quá trình thi thố và rèn luyện. Tất cả những gì Hoa Vinh có chỉ là những bài hát cover lại của người khác. Để thành danh thì như vậy là chưa đủ.

Người ta nhìn thấy Vinh đã bắt đầu tham gia các show diễn ở bar, ở hội chợ chứ chưa nhìn thấy Vinh tầm sư học đạo một cách nghiêm túc và chỉn chu.

Không ngoa khi nhận định rằng, so với những ca sĩ trẻ đã học qua trường lớp, Hoa Vinh quá may mắn khi anh bất ngờ vụt sáng. Nhưng Lệ Rơi cũng đã từng vụt sáng, cũng đã từng được tán dương không ngớt dù giọng hát anh tệ đến mức nào.

Kể ra chuyện của Lệ Rơi, người viết bài này không có ý hạ Vinh xuống ngang với Lệ mà chỉ muốn nhắc anh hãy nhớ, anh là hiện tượng trên mạng. Và từ thế giới mạng muốn bước ra đời thực là một chặng đường rất dài.

Hãy đi chậm, nhẫn nại học hỏi và chịu lắng nghe nhiều hơn chứ đừng cố sử dụng những chiêu trò những mong nổi tiếng hơn nữa. Nếu nói về chiêu trò thì Hoa Vinh không có cửa so với những đàn anh, đàn chị đã sống lõi đời ở trong showbiz.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại