Câu chuyện ly kỳ về 3 chiếc xe tử thần: Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bỏ mạng trên những chiếc ô tô đen đủi này

KIENZERATUL SPIDERUM |

Khái niệm “truyền thuyết thành thị” rất phổ biến vào những năm 80 của thế kỷ trước, diễn tả những câu chuyện đồn thổi có thể từng xảy ra hoặc không về một điều gì đó. Khi khoa học kỹ thuật bắt đầu có bước tiến, các sản phẩm công nghệ mới cũng chịu chung số phận. Trong đó, ô tô là ví dụ điển hình.

Đối với nhiều người, sự ra đời của "truyền thuyết thành thị" bắt nguồn từ Jan Harold Brunvand, một giáo sư ngôn ngữ Anh đến từ Đại học Utah, Mỹ sau khi ông này xuất bản một chuỗi các tiểu thuyết lấy tựa đề: "Người lữ hành vô hình: Những truyền thuyết thành thị ở Mỹ và ý nghĩa của chúng".

Nhưng có lẽ, không cần đến sự đóng góp của giáo sư Brunvard, con người ta đã có sẵn bản tính tò mò và muốn thưởng thức những câu chuyện kinh dị được kể lại, dù chúng có thật hay không.

Với sự phát triển của văn học nghệ thuật Gothic vào thế kỷ 18, chuyện ma dần trở thành một thú giải trí được ưa chuộng.

Nội dung của những câu chuyện này thường xoay quanh chủ đề về những ngôi nhà hắc ám, những con tàu ma, hoặc có thể là những người bí ẩn không rõ lai lịch xuất thân.

Chính những câu chuyện kinh dị này là chất xúc tác ảnh hưởng đến sự ra đời của các câu chuyện "truyền thuyết thành thị" vào thế kỷ 20.

Trong đó, ô tô là một trong những chủ đề được yêu thích. Từ những năm 1910, rất nhiều câu chuyện kinh dị được đồn thổi xung quanh những chiếc ô tô đắt tiền, đặc biệt là của người nổi tiếng. Hãy cùng điểm qua một vài ví dụ tiêu biểu.

1. "Chiếc xe tử thần" của Hoàng tử Áo Franz Ferdinand

Câu chuyện ly kỳ về 3 chiếc xe tử thần: Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bỏ mạng trên những chiếc ô tô đen đủi này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa trên tạp chí "El Mundo Gráfico" của Tây Ban Nha, mô tả thời điểm các hoàng tử Áo đến Hội đồng thành phố Sarajevo để diện kiến thị trưởng thành phố cùng với các quan chức địa phương, trước khi vụ ám sát diễn ra.

Câu chuyện về chiếc xe của Thái tử Áo - Hung Franz Ferdinand xuất phát từ một trong những vụ ám sát kinh điển nhất trong lịch sử, nguyên nhân chính dẫn tới việc Thế chiến thứ nhất nổ ra vào năm 1914.

Thời điểm Thái tử Franz Ferdinand bị ám sát bởi Gavrilo Princip, ông vẫn đang trên đường đi tới thành phố Sarajevo trên chiếc xe Double Phaeton đời 1910 lộng lẫy, là sản phẩm của hãng Graf & Stift.

Sau khi vụ ám sát diễn ra, chiếc xe này trải qua đến 15 lần đổi chủ chỉ trong vòng 12 năm. Và điều kỳ lạ ở chỗ, cùng lúc đó có hơn 13 cái chết bí ẩn không may xảy đến với từng người chủ của nó, sau mỗi lần chiếc xe gặp phải những vụ tai nạn khó có thể lý giải nổi.

Vụ tai nạn cuối cùng được ghi nhận là khi người chủ sở hữu của nó, một nam tước người Romani, bất ngờ đánh lái ra khỏi trục đường chính khi đang di chuyển đến dự lễ cưới với năm người bạn đồng hành.

Cả sáu người không may đều tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc ấy và kể từ đó, chiếc xe Double Phaeton bị gán lấy biệt danh không mấy đẹp đẽ: "Chiếc xe của tử thần".

Theo truyền thuyết kể lại, chiếc xe hẳn đã mang theo một lời nguyền do bị một hồn ma từ đâu đó nhập vào.

Có thể vì quá uất ức đến độ trầm cảm trước cái chết bất ngờ của Thái tử Franz Ferdinand mà nó trở nên điên loạn đến mức muốn sát hại tất cả những ai là hành khách ngồi lên chiếc xe ấy.

Câu chuyện ly kỳ về 3 chiếc xe tử thần: Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bỏ mạng trên những chiếc ô tô đen đủi này - Ảnh 2.

Chiếc xe mang thương hiệu Gräf & Stift Bois de Boulogne Phaeton thuộc sở hữu của hoàng tử Áo Franz Ferdinand và phu nhân, cũng là nơi chứng kiến vụ ám sát diễn ra. Hiện tại nó đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Vũ trang tại thủ đô Viên của Áo.

2. Chiếc Porche chết chóc của kinh đô điện ảnh Hollywood

Vào đầu năm 1954, James Dean, một tay đua cự phách người Mỹ, sở hữu một gia tài xe đua tốc độ và ông rất muốn có thể trở thành một tay đua ô tô chuyên nghiệp. Trong bộ sưu tập đồ sộ ấy, chiếc Porsche 550 Spyder, hay còn được gọi với nickname là "Little Bastard".

Để thỏa mãn niềm đam mê ấy, Dean đã tham dự vô khối cuộc thi đua xe hàng đầu tại bang California và khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú nhờ vào kĩ năng điều khiển xe điêu luyện của mình.

Tuy vậy, thật không may là vào tháng 5/1955, hãng phim Warner Brothers đã yêu cầu Dean cấm không được phép đua xe thêm nữa, do ông đang phải tham gia dự án phim có tên "Giant" cho công ty này sản xuất.

Khi "Giant" bước vào giai đoạn hậu kỳ, Dean cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, ông muốn được đua xe ngay khi có thể.

Ông quyết định tậu ngay cho mình chiếc Porsche 550 Spyder với động cơ mạnh mẽ chưa từng có, và lên đường di chuyển tới một cuộc thi ở thành phố Salinas, bang California (Mỹ).

Thật không may, chiếc xe gặp phải vụ tai nạn thảm khốc sau khi đâm vào một chiếc xe ngược chiều ở tốc độ cao. Do bị thương tổn nội tạng quá nặng, Dean đã qua đời sau đó không lâu.

Câu chuyện ly kỳ về 3 chiếc xe tử thần: Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bỏ mạng trên những chiếc ô tô đen đủi này - Ảnh 3.

Dean và chiếc Porsche Super Speedster 23F trứ danh của mình tại trường đua Palm Springs, tháng 3/1955.

Xác của chiếc xe Porche vỡ vụn được George Barris, một nhà thiết kế thời trang xuất sắc và đồng thời cũng là một tay "độ" xe có tiếng, mua lại trước khi được phục chế và trang bị thêm một động cơ mới tốt hơn.

Tuy vậy, chiếc xe không hiểu vì lý do gì lại dẫn đến nhiều vụ tai nạn liên tiếp khác, cả trên đường phố lẫn trên trường đua, thậm chí đã có một người đi bộ được ghi nhận là tử vong do chiếc Porche này gây ra.

Từ đó, tiếng xấu của nó ngày một lan xa, ra khắp toàn thế giới, và nhiều lời đồn còn cho rằng, chiếc xe thậm chí còn tự bốc cháy dù rằng đang được đỗ yên vị trong gara hay cất trữ trong container khóa kín đi nữa.

Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng, những lời đồn tự bốc cháy vô căn cứ ấy đều xuất phát từ chính George Barris, mục đích không gì khác là để quảng bá cho chiếc xe của mình.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận một điều là có quá nhiều vụ tai nạn diễn ra đều liên quan đến chiếc xe cổ này.

Thậm chí, Alec Guinness, một người bạn của Dean và đồng thời là một diễn viên nổi tiếng của bộ ba loạt phim Star Wars thời kỳ đầu với vai diễn Obi-Wan Kenobi, kể rằng ông đã từng khuyên Dean đừng bao giờ lái chiếc Porche này.

Lý do là bởi ông nghĩ rằng, chiếc xe rốt cuộc cũng sẽ dẫn đến cái chết của Dean mà thôi.

3. Chiếc limousine với tên gọi "Volga đen"

Câu chuyện đồn thổi về chiếc xe "Volga đen" có nguồn gốc từ Ba Lan, thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, trước khi nhanh chóng lan truyền ra khắp Đông Âu cũng như nhiều khu vực khác thuộc lãnh thổ Liên Xô.

Đây là mẫu xe Gaz Volga với nước sơn màu đen bị dính phải lời nguyền do đã từng được sử dụng cho việc bắt cóc bất hợp pháp.

Tuy rằng, truyền thuyết này có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng tựu chung lại tất cả đều cho rằng, chủ sở hữu đầu tiên của chiếc "Volga đen" này là những tu sĩ, bà xơ hắc ám.

Những người mặc áo đen ủng hộ quỷ Satan, ma cà rồng hay thậm chí là chính quỷ Satan cũng được cho là đã từng lái chiếc xe này. Phần lớn họ đều sử dụng nó để bắt cóc nạn nhân nhằm dùng cho mục đích hiến tế cho linh hồn ác quỷ.

Câu chuyện ly kỳ về 3 chiếc xe tử thần: Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bỏ mạng trên những chiếc ô tô đen đủi này - Ảnh 4.

Một chiếc limousine "Volga đen"

Rất nhiều nhân chứng đã từng thuật lại rằng chiếc "Volga đen" mà họ trông thấy không hề có kính chiếu hậu hai bên, mà thay vào đó là cặp sừng của con cừu đực.

Nhiều dị bản khác gần đây còn cho rằng, chính những kẻ xấu muốn bắt cóc người để lấy nội tạng trái phép mới là chủ sở hữu của chiếc xe này. Chúng sau đó sẽ bán lại số nội tạng cướp được cho những gia tộc phương Tây hoặc Ả Rập giàu có không may mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Tuy rằng số lượng dị bản nhiều không đếm xuể và phần lớn trong số đó chỉ là truyện kể hoang đường do nhiều người bịa đặt nên, người ta vẫn tin rằng chiếc xe "Volga đen" hiện vẫn còn ám ảnh đường phố đô thị thuộc Liên Xô cũ, chỉ để thỏa mãn cơn khát máu vô tận của nó.

Nguồn: The Vintage News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại