Bầu Đức "xử" Tăng Tiến: Gặp thời thế, thế thời phải thế

Tâm Anh - Ảnh: Tiên Lâm |

Chưa bao giờ dư luận lại rộn ràng lên vì một "bản án nội bộ" như thế ở V.League. Nói cho cùng, đấy là chuyện riêng của nhà bầu Đức. Vả lại, cái gì mà chẳng có nguồn cơn...

1. Pha bóng mà Tăng Tiến - một cầu thủ không xuất thân từ lò đào tạo HAGL phạm lỗi với Duy Mạnh là nặng hay nhẹ?

So với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, rõ ràng nó không quá nặng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể dễ dàng kể ra cả trăm trường hợp còn "nặng" hơn nhiều: pha bóng Quế Ngọc Hải triệt hạ Anh Khoa, Huy Hoàng xém chút nữa "ăn thịt" thành công Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết đánh cùi chỏ Nghiêm Xuân Tú hay Bửu Ngọc "ăn chân" Duy Long - dù chỉ phải nhận thẻ vàng...

Nhưng dù sao đi nữa, nếu so với những cầu thủ "gốc" HAGL, như Công Phượng từng trả đũa bằng cách dẫm lên chân hậu vệ Bình Phước, hay đánh cùi chỏ đối phương, Xuân Trường phải nhận thẻ vàng vì lỗi phải ứng cũng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy vừa qua, cú vào bóng của Tăng Tiến "nặng" hơn thật.

Tình huống vào bóng của Tăng Tiến với Duy Mạnh

Nhưng Tăng Tiến có đáng phải nhận cái án kỷ luật phải nghỉ đến hết giai đoạn 1 hay không?

Hẳn không nhiều người nhớ rằng Văn Toàn là cầu thủ vinh dự được nhận giải thưởng Fair-play 2017. Lý do cầu thủ HAGL này nhận được giải thưởng tôn vinh cho những hành động đẹp trong thể thao này là gì?

Là người yêu bóng đá Việt Nam, hẳn ít người quên được "vết nhơ" lớn nhất của bóng đá nước nhà năm vừa qua - "vết nhơ" được cả báo chí quốc tế nhắc đến với sự nhạo báng và bỡn cợt. "Vết nhơ" ấy mang tên Long An - đội bóng đã bỏ không thèm đá trong trận gặp CLB TP.HCM và phải nhận án phạt nặng.

Bầu Đức xử Tăng Tiến: Gặp thời thế, thế thời phải thế - Ảnh 2.

Giải thưởng Fair-play 2017 được trao cho Văn Toàn để ghi nhận hành động ngăn cản BLĐ và đồng đội HAGL lặp lại một vết nhơ như của Long An. Nếu không có hành động ấy, HAGL cũng chẳng khác nào Long An, ghi thêm "dấu ấn" xấu xí về mặt đạo đức cho thể thao Việt Nam

So sánh hành đội bỏ trận của BLĐ và cầu thủ HAGL với pha phạm lỗi của Tăng Tiến là khá khập khiễng, nhưng liệu nếu đặt ra câu hỏi vì sao bầu Đức chẳng đả động gì đến những người đã suýt tạo nên sự kiện xấu xí ấy, trong khi lại thẳng tay trừng phạt Tăng Tiến, người ta có thấy sự lấn cấn về mặt đạo đức ở đây?

Đừng hỏi, bởi thời thế mỗi lúc một khác. Gặp thời thế, thế thời phải thế.

2. Trận đấu mà HAGL thua Thanh Hóa 2-3 năm ngoái và trận thua 0-5 trước CLB Hà Nội vừa qua có một điểm chung, đấy là sự cay cú. Toàn đội HAGL cay cú khi Thanh Hóa ghi bàn thắng quyết định tỷ số 3-2, trong khi đã thua trước 0-2.

Trên sân Hàng Đẫy, nào chỉ riêng có Tăng Tiến, chẳng phải Xuân Trường cũng cay cú đến mức phản ứng trọng tài để phải lĩnh thẻ vàng đấy sao? Sự khác nhau là trước Thanh Hóa, HAGL nhìn thấy cửa thắng, còn trên Hàng Đẫy, họ chẳng có "cửa" nào cả trước CLB Hà Nội.

Bầu Đức xử Tăng Tiến: Gặp thời thế, thế thời phải thế - Ảnh 3.

Trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, Công Phượng và đồng đội không hề "có cửa".

Trên Hàng Đẫy, HAGL phải gánh sự ức chế cao độ bởi họ kém đối thủ hoàn toàn, từ lực lượng, thực lực cho đến đấu pháp và cả "chất quái". Bên cạnh đó, trong pha bóng tranh chấp với Tăng Tiến, Duy Mạnh cũng "chẳng phải vừa" khi đã ra sẵn gầm giày, để rồi cầu thủ thuộc biên chế của Đắk Lăk "rơi vào bẫy".

Gặp thời thế, thế thời phải thế. Tăng Tiến có phần đen đủi khi điều mà HAGL và bầu Đức cần nhất lúc này là "vô địch về sự trong sáng", chứ chẳng phải là điểm số để trụ hạng như mùa bóng mà họ cần đến trận thắng "như đùa" trước CLB Hà Nội trên sân Pleiku ba năm trước để tranh cửa trụ hạng.

Nhắc đến trận đấu ấy, nhiều người sẽ phải giật mình trước một góc nhìn khác. Ở góc nhìn ấy, ba mùa bóng vừa qua, CLB Hà Nội (Hà Nội T&T trước đây) cứ "đều như vắt chanh" thắng dễ trên sân nhà lượt đi, để rồi lượt về lại "y như rằng" đánh rơi cả 3 điểm lại trên phố Núi.

Bầu Đức xử Tăng Tiến: Gặp thời thế, thế thời phải thế - Ảnh 4.

Mùa giải năm ngoái chứ đâu, sau những tranh cãi tưng bừng, "pháo kích" nhau dữ dội về tình huống Hoàng Vũ Samson "thịt" Châu Ngọc Quang trên Hàng Đẫy, rốt cuộc HAGL cũng lại có được trận lượt về "đủ đầy" sau trận thua không gượng nổi lượt đi trước CLB Hà Nội.

215 năm trước, trước vế đối của Đặng Trần Thường: "Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai", Ngô Thì Nhậm đã khẳng khái đáp: "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế".

Người ta bảo, bóng đá là sân khấu 4 mặt, mà đã là sân khấu, thì chớ vội tin tất cả những tuồng được diễn ở đấy là sự thật. Thôi thì "ai công hầu, ai khanh tướng", đành phải để thời gian trả lời, và cũng đừng tìm lời giải rõ ràng, bởi suy cho cùng, "gặp thời thế, thế thời phải thế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại