Hành trình truy lùng kẻ giết hàng loạt phụ nữ mặc đồ đỏ

Bảo Hạnh (Theo SCMP, Historic Mysteries) |

Kẻ giết người hàng loạt chuyên săn lùng phụ nữ mặc đồ đỏ ở Trung Quốc đã bị kết án tử hình ngày 30-3.

Cao Thừa Dũng, 54 tuổi, bị kết tội sát hại 11 phụ nữ tại TP Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc trong giai đoạn 1988 - 2002. Thủ đoạn ra tay của hắn thường là theo dõi, cướp tài sản, cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân.

Hắn bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2016, gần 30 năm sau khi gây án lần đầu tiên.

Tên sát nhân bị tòa án Bạch Ngân kết tội cướp bóc, cưỡng hiếp, chặt xác và phải lãnh án tử hình. Theo trang Chinanews.com, vẻ mặt của Cao khi nghe phán quyết rất bình tĩnh và thản nhiên.

Ông Zhu Aijun, luật sư của Cao, trả lời phỏng vấn cho biết dường như tên sát nhân có đến 2 nhân cách khác nhau và thái độ bình tĩnh đã che giấu rất tốt tội ác kinh hoàng của hắn.

Ông Zhu nói các nạn nhân bị tấn công một cách ngẫu nhiên và không quen biết với hung thủ. Vì vậy, vị luật sư này cho rằng các nhà tội phạm học và tâm lý học tội phạm nên nghiên cứu vụ án của Cao để hiểu lý do về hành động gây án man rợ của hắn.

Hành trình truy lùng kẻ giết hàng loạt phụ nữ mặc đồ đỏ - Ảnh 1.

Hình truy nã của Cao Thừa Dũng. Ảnh: Historic Mysteries

Đối với gia đình Cao, việc hắn bị bắt là một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Kẻ sát nhân đã kết hôn với một người phụ nữ hơn 30 năm và có 2 con trai lớn. Người con thứ nhất sinh năm 1988, cùng năm Cao gây án lần đầu tiên.

Trong một bài báo của kênh Fox News, người quen của Cao nhận xét hắn là một người đàn ông trầm lặng. Trong khi đó, con trai của kẻ sát nhân tiết lộ cha anh ta từng nếm trái đắng thời trẻ khi không thể trở thành phi công "vì lý do chính trị".

Tuy nhiên, cả 2 người con đều không thể giải thích lý do vì sao cha mình lại thực hiện những tội ác kinh hoàng như vậy.

Cao gây án lần đầu tiên vào ngày 26-5-1988. Trong số 11 nạn nhân của Cao, người nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi. Hồ sơ của cảnh sát mô tả kẻ giết người là nam giới, tuổi từ 33 đến 40 và thích nhắm vào phụ nữ mặc đồ đỏ.

Hung thủ thường theo nạn nhân về nhà, cưỡng hiếp, cắt cổ rồi chặt xác.

Khi đó, dù đã thu thập đủ dấu vân tay, mẫu tinh dịch từ hiện trường gây án nhưng cảnh sát TP Bạch Ngân không thể lần ra thủ phạm vì các dấu vết không phù hợp với ADN của bất kỳ ai sống trong thành phố.

Được biết, hồ sơ của hung thủ nằm ở nơi hắn lớn lên là thị trấn Thanh Thành, cách TP Bạch Ngân 30 km. Đây là lý do Cao nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 28 năm trời.

Đến đầu năm 2016, cảnh sát bắt giữ một người bà con của Cao vì một tội nhỏ ở TP Bạch Ngân và thu được ADN của người này.

Lúc này, cơ quan chức năng nhận ra sự tương đồng trong ADN này với ADN của kẻ sát nhân và họ xác định 2 người là họ hàng.

Tháng 3-2016, cảnh sát tiến hành lấy mẫu ADN của các thành viên trong gia đình Cao và tên sát nhân sa lưới sau khi ADN và dấu vân tay của hắn được xác định trùng khớp hoàn toàn với dấu vết hung thủ để lại ở hiện trường.

Theo tờ South China Morning Post, Cao đã cố tự sát sau khi bị bắt nhưng không thành. Sau đó, hắn mới cúi đầu nhận tội.

Điều đáng sợ là kẻ sát nhân nhớ rõ từng chi tiết của mọi tội ác mà hắn gây ra, bao gồm cả ngày tháng. Cao không giải thích lý do vì sao đột nhiên hắn lại ngừng giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại