Trường Giang, dám "chơi lớn" thêm lần nữa không?

Việt Hoàng |

Ngay từ khi anh mang chiếc nhẫn, (hình như là nhẫn vàng 4 số 9) lên chiếm sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương, tôi đã thốt lên, anh ta xong rồi.

Chắc chắn, sau giây phút ấy, anh sẽ phải bước vào một cuộc đời, giông, lốc, gió giật, bão táp, phong ba. Một cuộc đời mệt mỏi, khổ nhọc với mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân showbiz. Vì sao đời anh bỗng nhiên ra nông nỗi ấy. Tôi phân tích chuyên sâu ngay đây.

Thứ nhất, các cô nàng showbiz đặc biệt thích sự ồn ào. Lẽ ra họ cũng sẽ quên anh đi như một cơn gió thoảng qua. Trên dải đất này, đàn ông đẹp trai, duyên dáng, hài hước và giàu có như anh với tôi đâu có thiếu gì.

Tất thảy cũng đều sáng mắt lên khi nhìn thấy mỹ nhân. Người chừng mực thì chỉ tán tỉnh, à ơi bằng ánh mắt hoặc bằng nụ cười ẩn ý. Kẻ hung hăng thì gửi hoa, nhắn tin, điện thoại, facebook, zalo hứa hươu hứa vượn đủ điều.

Anh - diễn viên hài Trường Giang cưa cẩm táo bạo hơn. Anh rủ người ta đi chơi xa, cầm tay, hôn trán và bón cho người ta từng miếng. Lãng mạn quá chừng lãng mạn. Mỹ nhân không bị hạ gục bởi những chiêu thức kinh điển thế mới lạ.

Nhưng như tôi nói lúc đầu. Nếu anh không tạo sóng, không chọc tức, mỹ nhân từng bị anh "hạ gục" sẽ quên anh ngay như quên một cơn gió thoảng qua. Đằng này anh nhảy lên truyền hình tuyên bố rầm rĩ, nào là nhà của anh, xe của anh, tấm thân anh, hơi thở của anh sẽ thuộc về Nhã Phương.

Mà hôm ấy Nhã Phương lại thể hiện rất lạ lùng. Cô ấy miễn cưỡng đưa tay cho anh trao nhẫn. Được thể thiên hạ đoán già đoán non. Rằng Nhã Phương chẳng thích, chẳng yêu, chẳng muốn cưới.

Trường Giang bày tỏ quan điểm về "người thứ 3"

Thế đấy, toàn bộ diễn biến hôm anh cầu hôn đã tạo sóng âm ỉ trong lòng, trong tim một cơ số mỹ nhân showbiz. Nói sao nói, phụ nữ luôn thích những kiểu thể hiện tình yêu bất chấp tất cả, hơi điên rồ của đàn ông. (Tôi đã có lần mang loa thùng đến khu chung cư cao tầng tỏ tình oang oang với bạn gái. Người yêu thì không kiếm được nhưng khối cô cười hihi haha vì được xem hài miễn phí).

Sự "điên rồ" của anh thu hút phụ nữ ghê gớm. Dù rất ghen tị nhưng phải công nhận như vậy. Và rồi Nam Em lên tiếng. Cô ấy cũng "chơi" tất tay với dư luận, với Nhã Phương và với anh. Anh đã dám "lờ" cô ấy đi, coi như cô ấy không tồn tại thì cô ấy phải lên tiếng thôi.

Đại loại cô ấy khẳng định, anh một tay bắt đôi ba cá. Hôm trước còn đi ăn, đi chơi với cô ấy thì hôm sau đã lên sóng cầu hôn người khác.

Ô hay, nếu đúng là anh "thả lưới, quăng chài" hay "câu chùm" như vậy thì nên xin lỗi các cô gái khác một câu, rằng Luật hôn nhân gia đình không cho phép một người đàn ông cưới dăm ba vợ. Hơn nữa trái tim anh đúng ra cũng chỉ có Nhã Phương.

Hết Nam Em rồi đến Quế Vân. Giời ạ, anh không chỉ tài năng trên sân khấu hài. Trên tình trường có vẻ anh cũng chẳng kém cạnh tôi. Quế Vân khóc hết nước mắt.

Trường Giang, dám chơi lớn thêm lần nữa không? - Ảnh 2.

Cô ấy tả lại chi tiết rằng anh đã tán tỉnh cô ấy ra sao. Quế Vân là bạn với Nam Em, thật đúng là "khoai bở đánh cả cụm". Tất nhiên Quế Vân và Nam Em không phải khoai. Đây chỉ là câu thành ngữ dùng ví von thôi.

Hai cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành này tự nhiên về chung một chiến tuyến. Họ không ngại ngần tuyên bố, sẽ nói một lần cho hết, toạc hết cả móng heo ra anh ạ.

Thú thực tôi lo cho anh quá. Ngày xưa chỉ vì một mỹ nhân như Đát Kỷ mà Trụ Vương mất hết cả giang sơn, gấm vóc.

Bây giờ mình anh chống được tới hai mỹ nhân đang hợp sức hay không. Họ đẹp có khi còn hơn Đát Kỷ khi xưa, lại có truyền thông đứng sau tiền hô hậu ủng, nói một câu là lên báo, hai câu là lên đài, nhỏ một giọt nước mắt là livetream facebook, hơi ốm một tí là truyền hình trực tiếp cho cả nước cùng xem.

Anh "xong" rồi Trường Giang, họ mà bỏ ăn, tuyệt thực khiến mặt mày xuống sắc, mắt mũi thâm quầng, cả thế giới sẽ đay nghiến anh không dứt một ngày nào.

Nhưng tôi tin anh Trường Giang, anh có bản lĩnh, anh đã từng bất chấp tất cả khi chiếm sóng cầu hôn, vậy hãy bất chấp lần nữa để kết thúc chuyện này.

Hãy nói toạc ra một lần cho hết nhẽ. Yêu hay không yêu, họ nói "điêu" hay anh sống thật. Tôi tin Nhã Phương cũng muốn thấy anh dũng cảm thêm lần nữa. Đàn ông dám làm, dám chịu. Đằng nào mà mọi việc chả loạn lên rồi.

Dù anh có muốn "trốn" thì họ sẽ truy tới cùng trời cuối đất. Người đẹp một khi đã nổi giận, đã bất cần, họ khó đoán vô cùng Giang ạ.

Hãy nghe tôi, hãy "chơi lớn" đi. Lên truyền hình trực tiếp thêm lần nữa, tung hê tất cả. Có gì cũng nói hết ra. Tôi tin Nhã Phương cũng mệt hết cả người vì mấy chuyện này. Hãy làm gì đó để cô ấy giữ mãi nụ cười rạng rỡ.

Tôi cũng nói toạc ra đây, tôi và nhiều người đàn ông Việt Nam khác rất quan tâm Nhã Phương. Anh làm cô ấy buồn, không xong với chúng tôi đâu, nhớ chưa Mười Khó!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại