Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu!

Phương Anh |

Những yếu tố ăn khách từ dàn diễn viên của Những cô gái và găng tơ cũng không cứu nổi bộ phim vô lý như trêu đùa khán giả.

Ngay từ giai đoạn sản xuất, Những cô gái và găng tơ (Girls 2) của Trần Bảo Sơn hợp tác cùng ê kíp Hong Kong khiến người ta không khỏi tò mò bởi những cái tên cực hút khách như Trương Quân Ninh, Tiết Khải Kỳ, Elly Trần, Mike Tyson... 

Nếu đã xác định móc ví để ngắm dàn sao nữ Hong Kong diện áo dài, xem nhà vô địch quyền anh đội nón lá thì xin chúc mừng, bạn sẽ được thỏa mong ước.

Nhưng nếu lỡ muốn thưởng thức một bộ phim còn hơn thế nữa thì có lẽ khán giả chẳng kìm nổi cái thở dài ngao ngán sau khi ra khỏi rạp.

Một "Hangover" phiên bản lỗi

Sau thành công nhất định của phần một Girls hồi năm 2014, nữ đạo diễn Barbara Wong Chun Chun quyết định tiếp nối câu chuyện tình bạn của ba cô gái trẻ bằng chuyến du lịch kết thúc đời độc thân đến Việt Nam.

Thực tế thì dạng phim hài hành trình theo motif chuyến đi tình bạn như vậy trước nay không hiếm. Ba phần phim Hangover, hay phiên bản nữ là Girls Night, Girls Trip là những ví dụ rất điển hình. 

Vốn chẳng quá kỳ vọng ở sự sáng tạo của một tác phẩm giải trí bình dân nhưng kịch bản của Những cô gái và găng tơ khiến khán giả phát cáu vì những tình tiết vay mượn từ Hangover, thậm chí đã vay mượn lại còn phát triển ngờ nghệch đến vô lý.

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 1.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phiên bản lỗi của Hangover.

Câu chuyện của Những cô gái và găng tơ là chuyến đi chơi ý nghĩa trước ngày một nhóm thành viên nhóm lên xe hoa (giống Hangover). 

Sau một tối quá chén họ đột nhiên thức dậy ở nơi xa lạ và phát hiện một người mất tích không dấu vết, còn cô gái khác bỗng có một hình xăm to tổ chảng trên người (lại giống Hangover). 

Để tìm thấy người bạn, họ vướng phải vô số rắc rối và bị băng nhóm xã hội đen truy sát (vẫn là Hangover).

Bộ phim của Trần Bảo Sơn còn bê y nguyên ý tưởng tới mức cất công mời cả Mike Tyson- người từng xuất hiện cameo trong loạt Hangover tham gia, thậm chí vật nuôi của anh vẫn lại là hổ. 

Có chăng thay đổi là trong Những cô gái và găng tơ, Mike Tyson có nhiều đất diễn hơn còn chú hổ nuôi của anh nhỏ xinh hơn trong Hangover.

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 2.

Có chăng là hổ trong Hangover to lớn và đáng sợ hơn trong "phiên bản lỗi" Những cô gái và găng tơ.

Với phần ý tưởng tương tự nhau nhưng Hangover có kịch bản cấu trúc chặt chẽ, những tiếng cười sảng khoái bật ra từ việc nhà làm phim liên tiếp đẩy khán giả tới ngưỡng choáng ngợp rất thú vị. Tiếc thay, Những cô gái và găng tơ không hề thừa hưởng được chút điểm cộng nào.

Cuộc phiêu lưu oái oăm của nhóm bốn cô gái được dựng nên từ chuỗi những tình huống, động cơ ngô nghê, phi logic. 

Khi đến Việt Nam du lịch, bốn cô tự dưng lọt vào "động" của tay xã hội đen giàu nhất Việt Nam (Trần Bảo Sơn). Do hiểu nhầm nên tay xã hội đen sai nữ sát thủ chuyên nghiệp (Elly Trần) đi truy đuổi các cô gái. 

Mấu chốt để giải thoát các cô khỏi nguy hiểm là phải tiêu hết một thùng vàng, tiêu không hết thì phải chết (?!). 

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 3.

Hình ảnh này của Mike Tyson có lẽ đủ để tóm gọn toàn bộ giá trị của bộ phim với khán giả Việt.

Suốt bộ phim khán giả đợi mãi mà không thấy đâu là cao trào, chỉ thấy rặt những vô lý như trò đùa. Đến ba ngôi sao Hong Kong cũng không cứu nổi phim bởi ngoài diện mạo xinh đẹp ra thì diễn xuất ngượng nghịu của họ làm người xem càng thấy "khó nuốt".

Chẳng thà cứ nghiệp dư và "lố lăng" như Mike Tyson trong vai anh chàng cựu võ sĩ mê nhạc K-pop thì gần 2 tiếng của phim đã chẳng thảm họa đến thế.

Dở khóc dở cười với phim hài nhảm

Cái tài của các nhà làm phim Những cô gái và găng tơ nằm ở chỗ lúc định gây xúc động thì khán giả chỉ muốn cười còn lúc chọc cười lại khiến người ta chỉ muốn... khóc.

Vô số những "hạt sạn" còn to hơn cả chi tiết phim khiến người xem chẳng thể nhắm mắt cho qua.

Sau buổi tiệc tùng ở nhà tay xã hội đen, chẳng hiểu sao chỉ qua một đêm bốn cô gái "bay" được sang tận Campuchia rồi trưa lại về tới Sài Gòn đông đúc, lát sau thì xuất hiện ở miền Tây, xong đâu đó vẫn về Sài Gòn. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày.

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 4.

Sáng ở Campuchia.

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 5.

Trưa miền Tây.

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 6.

Chiều chưa tắt nắng đã vi vu Sài Gòn.

Lấy bối cảnh Việt Nam nhưng các diễn viên sử dụng chủ yếu là người Hong Kong, kể cả những người đóng nhân vật người bản địa. 

Giữa bữa tiệc ở Sài Gòn hay trong khu chợ miền tây, các cô gái cứ "bắn" tiếng Trung mà mọi người xung quanh vẫn hiểu tốt. Trong khi đó, một vị cha xứ ở Nhà thờ Đức Bà lại nói thứ tiếng Việt lơ lớ, nếu không có phụ đề đảm bảo người Việt chẳng ai hiểu nổi.

Hậu kỳ phim cũng chưa ổn với phần lớn thoại của Trần Bảo Sơn được lồng tiếng Trung với khẩu hình lệch cả cây số. Kỹ xảo trong phim cắt ghép cẩu thả còn loạt lỗi raccord nhiều không đếm xuể.

Dẫu biết Những cô gái và găng tơ chỉ là dạng phim hài nhảm nhưng với sự tham gia của ê kíp Hong Kong thì người xem có quyền được kỳ vọng độ chỉn chu trong thực hiện ít nhất ngang cơ các phim bom tấn Việt đương thời nếu không nói là phải hơn nhiều.

Thậm chí hình ảnh Việt Nam hiện lên trong Những cô gái và găng tơ cũng chẳng hề ấn tượng mà nhạt nhòa như một phim trường sơ sài.

Phim hài nhảm của Mike Tyson, Trần Bảo Sơn và Elly Trần: Xem và phát cáu! - Ảnh 7.

Sài Gòn hiện lên nhạt nhòa trong phim.

Mở đầu phim, nhân vật của Trương Quân Ninh hỏi cô bạn sao lại chọn đến Việt Nam chứ không phải Hy Lạp hay nơi khác. Khi xem đến cuối Những cô gái và găng tơ, khán giả chỉ thầm ước giá mà họ không đến Việt Nam thật. 

Và khán giả cũng ước thêm đạo diễn Barbara Wong đã dừng Girls ở phần đầu thay vì để bộ phim đi quá xa và quá lố như những gì vừa diễn ra trên màn ảnh.

Trailer "Những cô gái và găng tơ" do Trần Bảo Sơn, Mike Tyson, Trương Quân Ninh đóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại