Người đàn ông giết vợ vì ghen tuông oà khóc nức nở tại toà

Bảo Minh |

Sau khi uống rượu, Tô Út Lớn nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên xảy ra cự cãi rồi dùng dao đâm chết người phụ nữ này.

Ngày 14/3, TAND TP HCM mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Tô Út Lớn (50 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Tô Út Lớn và bà Nguyễn Thị Vuông (SN 1969) chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, có 4 người con. Hai vợ chồng làm nông ở quê ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Đầu năm 2017, Út Lớn theo vợ con lên TP HCM thuê phòng trọ ở phường 13 (quận Bình Thạnh) sinh sống.

Tối 15/2/2017, ông Út Lớn cùng một số người tổ chức uống rượu tại nhà trọ. Sau khi nhậu xong, Út Lớn cự cãi với vợ vì nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Đồng thời, bà dọa sẽ báo công an bắt Út Lớn vì uống rượu vào có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghe vậy, Út Lớn cầm dao chạy theo, cãi nhau rồi dùng dao đâm chết vợ. Chủ nhà trọ nghe tiếng la hét chạy phát hiện sự việc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do vết thương quá nặng. Út Lớn bị người dân vây bắt giao công an xử lý sau khi thực hiện hành vi giết người.

Người đàn ông giết vợ vì ghen tuông oà khóc nức nở tại toà - Ảnh 1.

Bị cáo Tô Út Lớn khóc nức nở, thừa nhận hành vi phạm tội tại toà.

Tại phiên toà, bị cáo Tô Út Lớn thừa nhận mọi hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo này cũng oà khóc khi xin lỗi mẹ vợ, nói lời sau cùng: "Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo còn 4 đứa con nhỏ, mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm có cơ hội trở về chuộc lại lỗi lầm".

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Tô Út Lớn là nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Xem xét các tình tiết, HĐXX liền tuyên người này 20 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại