Lần sinh nhật đặc biệt nhất trong đời nghệ sĩ Minh Nhí

Nguyễn Hương |

Không tiệc tùng tưng bừng nhưng nghệ sĩ Minh Nhí đã có một đêm sinh nhật đặc biệt ấn tượng và xúc động nhất trong đời...

Đêm sinh nhật bất ngờ và xúc động

20/1 mới là ngày sinh nhật nghệ sĩ Minh Nhí nhưng tối qua (17/1), học trò của anh đã bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho thầy. Đặc biệt hơn, buổi tiệc được bí mật thực hiện ngay đúng đêm thi cuối cùng bộ môn Kỹ thuật biểu diễn lớp K2MN do nghệ sĩ Minh Nhí chủ nhiệm.

Bị bất ngờ và quá xúc động, nghệ sĩ Minh Nhí đã không kiềm được nước mắt, anh khóc ngon lành trong vòng tay của học trò.

Anh chia sẻ: "Hôm qua là đêm thi cuối cùng của lớp K2MN. Sau đêm thi này, các em được nghỉ vài ngày. Chính vì thế, các em đã bàn với nhau tổ chức sinh nhật cho tôi mà chính tôi cũng không biết.

Đêm qua, tôi còn chuốt bài cho các em tới 19h30 trong khi 20h15 là mở màn. Lại còn phải chạy ra chạy vào điều khiển đêm diễn nữa nên tôi rất mệt.

Khi còn một tiểu phẩm nữa là kết thúc thì một đám học trò K1 kéo nhau ra ngoài. Tôi giận quá, mắng các em: "Sao các em lại đi ra ngoài hết? Sao không ngồi xem, ủng hộ cho đàn em. Các em làm vậy là không biết điều".

Lần sinh nhật đặc biệt nhất trong đời nghệ sĩ Minh Nhí - Ảnh 2.

Thầy trò nghệ sĩ Minh Nhí khẩn trương chuẩn bị cho đêm thi Kỹ thuật biểu diễn.

Lần sinh nhật đặc biệt nhất trong đời nghệ sĩ Minh Nhí - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động khóc khi được nghệ sĩ Thanh Thuỷ và học trò bất ngờ chúc mừng sinh nhật sớm.

Quả thực, tôi không ngờ là các em ra ngoài để chuẩn bị sinh nhật cho mình. Khi tiết mục cuối cùng kết thúc, các em đem bánh kem, hoa, đèn sinh nhật vào sân khấu và hát chúc mừng sinh nhật thầy. Tôi bị bất ngờ quá và xúc động nên chảy nước mắt.

Tôi khóc còn vì mình vừa mắng oan các em. Các em lo làm sinh nhật cho thầy mà thầy không biết..., hiểu nhầm. Tôi vừa khóc vừa xin lỗi các em".

Phải đi chích kháng sinh và truyền nước biển cho khỏi tắt tiếng

Trước đó, để chuẩn bị cho hai đêm thi Kỹ thuật biểu diễn, thầy trò nghệ sĩ Minh Nhí đã phải tập ngày tập đêm suốt 4 tuần liền. Cũng trong thời gian này, nghệ sĩ Minh Nhí liên tục phải dựng tiểu phẩm cho thí sinh và chạy chương trình Tiếu Lâm tứ trụ.

Với cường độ công việc không ngừng nghỉ như thế nên ngày nào anh cũng phải làm việc từ 9, 10 giờ sáng tới 1, 2 giờ sáng hôm sau.

Trước đêm thi đầu tiên, nghệ sĩ Minh Nhí và Thanh Thuỷ đều bị khan tiếng, phải đi... chích thuốc kháng sinh để cho khỏi tắt tiếng. Không những vậy, Minh Nhí còn phải truyền nước để lại sức. Khoảng một tháng trước đó, anh tự nhiên sốt nóng, sốt lạnh bất thường do viêm họng gần như quanh năm.

Dù người vẫn đang sốt và rất mệt nhưng nghệ sĩ Minh Nhí vẫn hừng hực lửa cho đêm thi của học trò. Cùng với nghệ sĩ Thanh Thuỷ, anh liên tục chạy ra chạy vào, kiểm tra công tác chuẩn bị, hoá trang của học trò cho các tiết mục sắp lên sân khấu.

Nghệ sĩ Minh Nhí khóc vì quá xúc động khi được học trò tổ chức sinh nhật sớm.

Nghệ sĩ Minh Nhí tâm sự: "Nếu không đi chích thuốc và truyền nước biển, chắc tôi gục luôn rồi. Sức khoẻ không tốt nhưng bù lại, tôi được học trò rất thương thầy.

Lương của các thầy cô không bao nhiêu nhưng mỗi đêm thi, tôi cũng như Thanh Thuỷ và thầy Phi Phi đều cho các em từ 2 triệu để động viên tinh thần. Mẹ nuôi tôi cũng cho lớp 5 triệu để cổ vũ. Mẹ nuôi luôn nói "con cứ làm đi, cần gì đã có mẹ phía sau". Điều đó làm tôi rất hạnh phúc! 

Và vui nhất là học trò của tôi đều từng học qua nhiều lò đào tạo ở những nơi khác rồi tụ về đây. Ngay như Cát Phượng khi ngưng dạy cũng kêu học trò qua chỗ tôi học".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại