Bắt 2 con ký hợp đồng phụng dưỡng, 20 năm sau bà mẹ mới thấy quyết định của mình là đúng

VŨ UYÊN |

Một người đàn ông hành nghề nha sĩ tại Đài Loan đã phải chi trả khoảng 17 tỷ đồng nhằm bồi thường cho công sức nuôi dạy của mẹ ruột suốt nhiều năm qua.

Dù bươn chải kiếm sống khá vất vả sau khi ly dị chồng vào năm 1990, bà mẹ đơn thân họ La vẫn nuôi dạy thành công hai đứa con trai nhỏ của mình – trong đó có một nguời sau này trở thành nha sĩ.

Nhưng lúc hai người này đủ 20 tuổi, bà La bèn yêu cầu họ ký hợp đồng phụng dưỡng như phương án đảm bảo cuối cùng dành cho bản thân. Bà luôn sợ chúng sẽ rũ bỏ trách nhiệm và không chăm sóc mẹ già như lời hứa năm xưa.

Bản hợp đồng có ghi: "Mỗi đứa con sẽ phải cấp dưỡng cho bà La số tiền tương đương với 60% tổng thu nhập cá nhân sau thuế phí theo đúng quy định từ cơ quan hành pháp".

Dẫu không quá khắt khe đối với nội dung trong bản hợp đồng "bảo hiểm" trên, song những gì xảy ra sau đó lại chứng minh điều bà La lo ngại là hoàn toàn có lý.

Bắt 2 con ký hợp đồng phụng dưỡng, 20 năm sau bà mẹ mới thấy quyết định của mình là đúng - Ảnh 1.

Bà mẹ đơn thân tại Đài Loan đã yêu cầu hai đứa con trai ký vào bản hợp đồng mang tính chất "bảo hiểm". Ảnh minh họa.

Sau khi kết hôn và dọn ra ở riêng, cả hai đứa con trai của bà La đã dần "bỏ quên" đấng sinh thành – người từng nhọc nhằn đi sớm về khuya, kiếm tiền nuôi dạy mình khôn lớn ở căn nhà tồi tàn.

Thậm chí. hai cô con dâu bất hiếu còn nhiều lần nhờ luật sư gửi thư nhằm yêu cầu mẹ chồng đừng tiếp tục làm phiền và rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm phụng dưỡng bằng thái độ không thể quá đáng hơn.

Do quá thất vọng trước cách hành xử đó, bà La quyết định đệ đơn kiện lên tòa án, đề nghị họ đòi lại quyền lợi đúng như trong nội dung của bản hợp đồng. 

Bắt 2 con ký hợp đồng phụng dưỡng, 20 năm sau bà mẹ mới thấy quyết định của mình là đúng - Ảnh 2.

Người con trai thứ làm công việc nha sĩ đã tranh tụng tới cùng với bản hợp đồng do mẹ ruột soạn thảo. Ảnh minh họa.

Không muốn gặp rắc rối kéo dài, người con trai cả đã chấp nhận bồi thường một lần duy nhất với số tiền 5 triệu Tân Đài tệ (tương đương gần 4 tỷ đồng).

Riêng người con trai thứ (41 tuổi) lại kiên quyết tranh tụng tới cùng vì nội dung trong bản hợp đã "vi phạm truyền thống tốt đẹp của dân tộc". Anh ta cho rằng công lao nuôi dưỡng con cái không nên đong đếm bằng tiền bạc và lập tức giành được sự ủng hộ từ phía tòa án cấp thấp.

Bà mẹ họ La vẫn tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Đài Loan. Tại đây, cơ quan hành pháp này khẳng định mọi thứ đều đúng theo luật pháp bởi cả hai bên từng đặt bút ký khi đủ tuổi trưởng thành.

Hơn nữa, người con trai làm nghề nha sĩ có đầy đủ khả năng thanh toán số tiền 22,33 triệu Đài tệ (khoảng 17 tỷ đồng) nên lập luận của bà La hoàn toàn chính xác.

Bắt 2 con ký hợp đồng phụng dưỡng, 20 năm sau bà mẹ mới thấy quyết định của mình là đúng - Ảnh 3.

Việc con cái rũ bỏ trách nhiệm với cha mẹ ruột đang ngày một tăng cao ở Đài Loan. Ảnh minh họa.

Trong những năm gần đây, các trường hợp con cái bạo hành hay bỏ mặc cha mẹ già đang có chiều hướng gia tăng tại Đài Loan.

Vì thế, nhiều phong trào kêu gọi đã bắt đầu xuất hiện nhằm yêu cầu chính quyền Đài Loan hãy soạn thảo một đạo luật mới, bổ sung các hình thức trừng phạt với những người trưởng thành dám trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại