Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời

Đinh Hương |

Sau bao nhiêu năm chiến đấu cùng căn bệnh béo phì, cuối cùng người mẹ 2 con này cũng đã tìm được động lực để giảm cân khi vô tình xem lại tấm ảnh cũ thời còn đi học.

Laura Eastel, 28 tuổi, đến từ Tavistock, Devon, từng là một nạn nhân của bạo lực học đường. Suốt khoảng thời gian đi học, cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt bởi cô có một thân hình quá khổ. Nhiều người bạn độc ác còn thường gọi cô với cá tên là “cô gái bánh kem” hay “đồ mập”, khiến cho Laura vô cùng đau khổ vào tủi nhục.

Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời - Ảnh 1.

Càng bị bạn bè tẩy chay, càng buồn tủi, cô đơn thì Laura càng tìm thấy sự an ủi với thức ăn. Cô chìm đắm trong đồ ăn nhanh, các món bánh ngọt, snack… không cần biết đến thế giới xung quanh. Đến năm 15 tuổi, Laura đã nặng ngót nghét 121 ký. Tất cả những gì cô có thể tròng vào người là chiếc áo thun to quá khổ và quần legging.

Laura luôn cảm thấy mình không được ai quan tâm và yêu thương trong suốt cả cuộc đời cho đến khi cô gặp được người chồng sắp cưới của mình, Chris. Đến năm 2005, Laura mang thai đứa con đầu lòng, Ashley.

Tuy nhiên việc mang thai lúc này càng là lý do để Laura buông thả bản thân, là cái cớ tuyệt vời để cô ăn uống thỏa thích các loại bánh kẹo, chocolate, khoai tây chiên, pizza và nước ngọt…

Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời - Ảnh 2.

Đỉnh điểm nhất vào lúc đó, Laura cân nặng đến hơn 130 ký. Thân hình nặng nề phì nhiêu khiến cho Laura không thể cúi xuống chơi với con mình, thậm chí rất khó khăn để tự leo cầu thang một mình. Những lời xì xào bàn tán về thân hình to béo của Laura mỗi lúc một nhiều hơn và kinh khủng hơn khiến cho mọi cảm giác bất an năm xưa lại kéo về.

Mãi cho đến năm 2014 trong một lần Laura về nhà bố mẹ chơi, cô vô tình lục thấy những tấm hình thời trung học ngày xưa. Khoảnh khắc nhìn lại mình trong quá khứ đó khiến cho Laura quyết tâm phải thay đổi bản thân để có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh hơn.

Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời - Ảnh 3.

Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời - Ảnh 4.

“Lật qua từng tấm ảnh, tôi dừng lại ở một tấm trong đó tôi mặc đồng phục của trường. Tôi thật sự kinh hãi. Cơ thể tôi phình căng ra dưới bộ quần áo.

Mặc dù tôi cũng có một vài người bạn nhưng việc mặc bộ đồ dành cho người lớn hơn tôi 6 tuổi khiến cho tôi cảm thấy như kẻ ngoài cuộc”.

Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời - Ảnh 5.

Laura trở về nhà, việc đầu tiên là cô đã vứt bỏ hết cả tủ thức ăn vặt. Cô bắt đầu tập cho mình thói quen ăn uống lành mạnh hơn với cháo, salad, rau củ, thịt nạc…

“Mỗi lần muốn bỏ cuộc, tôi sẽ nhớ lại hình ảnh thời đi học và thế là những lời trêu ghẹo, mỉa mai của bạn bè cứ thế ùa về”.

Lục lại ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ vô cùng suy sụp và quyết định giảm một nửa cân nặng, làm lại cuộc đời - Ảnh 6.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Laura đã giảm được một nửa cân nặng và giờ đây có một thân hình khá cân đối. Cô cũng tham gia vào một tổ chức giảm cân và trở thành người tư vấn được nhiều người tin tưởng.

“Giảm cân đã mang đến một sự thay đổi tuyệt vời đối với ngoại hình của tôi. Khi đi ngang qua một cô bạn cũ từng bắt nạt tôi ngày xưa, tôi có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt cô ta, và điều đó khiến cả ngày của tôi thật đẹp. Những người từng quen biết tôi chính là cô nàng béo ú của ngày xưa”.

(Nguồn: Unilad)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại