Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh

Thanh Hương |

Nạn nhân đã yên nghỉ từ lâu, kẻ thủ ác cũng phải trả giá sau song sắt được tròn 20 năm nhưng dư luận Anh có lẽ khó mà quên được câu chuyện khủng khiếp này.

Nó cũng được coi như một bài học sâu sắc cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người có con gái, trong việc dạy bảo và khuyên nhủ con cái khi lựa chọn người mình yêu thương.

Từ một cô gái tuổi teen tràn đầy nhiệt huyết và hạnh phúc

Kelly Anne Bates sinh ngày 18/5/1978 tại Mottram, Tameside, Anh, là con gái của bà Margaret và ông Tommy Bates. Kelly có một anh trai và một em trai.

Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh - Ảnh 1.

Kelly xinh đẹp và hạnh phúc cùng anh trai Andrew và em trai Paul trên bãi biển khi còn nhỏ.

Theo bà Margaret, khi còn nhỏ, Kelly là một cô bé nghịch ngợm như con trai, thích đá bóng nhưng lại yêu trẻ con, có bản năng của một người mẹ và thường làm nghề trông trẻ cho hàng xóm.

Là một cô gái ngoan ngoãn và chăm chỉ, ngoài việc trông trẻ con, Kelly còn phụ giúp bố mẹ bằng việc bán hàng ở chợ vào cuối tuần. Ở trường, Kelly học hành rất xuất sắc và chơi môn hockey.

Không ai có thể ngờ cô lại rơi vào bẫy tình của một con quái vật như Smith.

Đến cuộc tình chóng vánh mù quáng

Năm 14 tuổi, khi đang làm nghề trông trẻ, Kelly đã vô tình quen một người đàn ông thất nghiệp với hành tung rất bí ẩn tên là James Smith.

Kelly đã quyết định gắn bó với hắn và chỉ hai năm sau khi quen biết, cô gái trẻ đã bỏ cả học và dọn về ở với Smith trong căn hộ của hắn ở Gorton.

Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh - Ảnh 2.

Kelly là người rất nhân hậu và yêu trẻ con.

Tồi tệ hơn, Kelly giấu mối quan hệ này với cha mẹ là ông Tommy và bà Margaret Bates.

Mặc dù đã có một thời gian ngắn chia tay với Smith do bất hòa, nhưng đến tháng 11/1995, Kelly lại quay lại sống với hắn. Cha mẹ cô nhận thấy những vết bầm tím trên người con gái, nhưng Kelly chỉ nói đó là do tai nạn.

Từ đó trở đi, cô gái trẻ dại dột còn bỏ cả việc làm thêm và đến người thân cũng như hàng xóm đều không còn nhìn thấy cô nữa.

Bà Margaret từng phát biểu với báo chí: "Ngay khi nhìn thấy Smith lần đầu tiên, tôi đã dựng cả tóc gáy lên vì sợ. Tôi đã cố mọi cách có thể để kéo Kelly Anne tránh xa hắn.

Tôi nhớ là đã nhìn thấy con dao cắt bánh mỳ trong bếp và muốn chộp lấy nó, đâm hắn từ đằng sau. Đó là một ý nghĩ lạ lùng, tôi chưa từng nghĩ đến việc gì bạo lực như thế, giờ tôi băn khoăn liệu đó có phải là giác quan thứ sáu của tôi không".

Gã bạn trai thích bạo lực và dìm phụ nữ trong bồn tắm

James Smith sinh năm 1948, sống ở khu vực Gorton, thành phố Manchester, được mô tả là một kẻ "sạch sẽ và chải chuốt". Cuộc hôn nhân 10 năm của hắn đã kết thúc vào năm 1980 do hắn dùng bạo lực với vợ mình.

Sau khi ly dị, Smith cũng từng có tiền án tấn công và tra tấn những tình nhân của gã, trong đó có cô gái trẻ Tina Watson, 20 tuổi, bị hắn "sử dụng" như một cái "bị cát" những khi không vừa ý.

Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh - Ảnh 3.

Chân dung kẻ sát nhân điên loạn James Smith.

Thậm chí, Tina còn bị đánh đập dã man ngay cả khi mang thai đứa con của Smith và cũng từng suýt bị dìm chết ở trong bồn tắm.

Năm 1982, Smith lại bắt đầu mối quan hệ với một cô gái 15 tuổi tên là Wendy Mottershead và cô gái này cũng không phải ngoại lệ khi trở thành nạn nhân thường xuyên của việc bạo hành và bị dìm đầu xuống bồn tắm.

Và trở thành nạn nhân của một vụ sát hại dã man tới mức không thể lý giải nổi

Đến ngày 16/4/1996, Smith đến đồn cảnh sát tự thú rằng mình đã "vô tình" giết chết bạn gái khi cãi nhau trong phòng tắm, và rằng Kelly đã uống phải nước bồn tắm và qua đời dù đã được hắn hồi sức.

Hắn cũng khai rằng bạn gái mình thường giả vờ bất tỉnh như vậy để trêu hắn.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ra thi thể không trang phục trên người của Kelly trong phòng tắm, các vết máu vương vãi khắp các căn phòng trong nhà Smith.

Kết quả khám nghiệm cho thấy trước khi bị dìm chết trong bồn tắm vào ngày 16/4/1996, Kelly đã bị tra tấn liên tục trong bốn tuần, bị móc mắt trước khi chết ba tuần và toàn thân có tới 150 vết thương.

Tất cả đều do gã bạn trai bệnh hoạn là James Patterson Smith, khi đó 48 tuổi, gây ra.

Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh - Ảnh 4.

Hoa đặt trước mộ của cô gái xấu số ra đi ở tuổi 17.

Khi điều tra vụ án, chính cảnh sát Joseph Monaghan, người đứng đầu đội điều tra, thuộc Sở Cảnh sát Greater Manchester cũng phải thốt lên: "Tôi đã từng ở trong lực lượng cảnh sát 15 năm, nhưng chưa từng thấy vụ nào khủng khiếp thế này!"

Còn William Lawler, bác sĩ giám định pháp y, người khám nghiệm thi thể của Kelly cũng phải thừa nhận dù đã khám qua hơn 600 thi thể, nhưng đây là những vết thương "nặng nhất mà ông từng thấy với một nạn nhân bị sát hại".

Giám định pháp y cho thấy những vết thương khác nhau trên cơ thể cô gái xấu số bao gồm nhiều vết bỏng do bị vật bằng sắt nóng dí vào người, bị đánh, bị đâm...

Trong tháng cuối cùng sống trên cõi đời, cô gái mới bước qua tuổi 17 đã bị nhốt ở trong nhà, đôi khi bị buộc tóc vào lò sưởi hoặc ghế, có lúc bị buộc quanh cổ, bị bỏ đói và không cho uống nước, khiến cô sụt tới 20kg cân nặng.

Những tình tiết quá khủng khiếp đến bồi thẩm đoàn cũng phải đi điều trị tâm lý

Tình trạng khủng khiếp mà Kelly phải chịu đựng đã khiến tất cả các nhân viên điều tra cũng như các công tố viên, thẩm phán, bồi thẩm đoàn phải choáng váng vì độ dã man, tàn bạo và bệnh hoạn của kẻ thủ ác.

Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh - Ảnh 5.

Nụ cười xinh đẹp và hiền hậu của Kelly khi còn nhỏ.

Họ không thể hiểu nổi tại sao con người lại có thể gây ra tội ác kinh hoàng như thế, và lại là với chính người đã từng từ bỏ tất cả để chung sống "đầu gối tay ấp" với thủ phạm như vậy.

Peter Openshaw, công tố viên trong vụ xét xử cho rằng:

"Những vết thương đó không phải là kết quả của một hành động bạo lực bộc phát, mà đã bị gây ra trong một thời gian dài, hết sức nặng nề và kinh khủng đến mức hẳn là bị cáo đã tra tấn cô gái một cách có hệ thống và chủ ý".

Ông Peter thậm chí còn phải thốt lên: "Cái chết đúng là một sự giải thoát, chấm dứt quá trình tra tấn cô ấy".

Gillian Metzey, một nhà tâm thần học phát biểu trước tòa rằng Smith "mắc chứng hoang tưởng cực độ, có sự ghen tuông bệnh hoạn và sống trong một thực tế méo mó".

Thậm chí chính ban bồi thẩm cũng phải nhờ tới các chuyên gia tư vấn để họ không bị chấn thương tâm lý khi phải xem các bức ảnh chụp những vết thương của Kelly cũng như đối mặt với bạo lực và sự bệnh hoạn tột độ của vụ án.

Bà Margaret Bates, hiện 60 tuổi cũng thừa nhận cho đến bây giờ, bà và chồng, ông Tommy, 68 tuổi, vẫn không dám đọc biên bản xét nghiệm tử thi của cô con gái yêu vì nó quá đau đớn và hãi hùng. 

"Thi thoảng tôi vẫn gọi điện cho nhân viên điều tra để hỏi về bản báo cáo ấy, nhưng lần nào tôi cũng nghĩ lại. Tôi không thể đối diện với nó, sẽ không bao giờ dám đối diện" - người mẹ đau khổ tâm sự.

Yêu nhầm người, cô gái 17 tuổi trở thành nạn nhân của vụ giết người chấn động nước Anh - Ảnh 6.

Đã 20 năm trôi qua, ông bà Bates vẫn không dám đối diện với những tình tiết gây đau đớn của vụ án.

Mất đi cô con gái duy nhất, lại theo một cách thức rùng rợn nhất mà người ta có thể nghĩ đến, bà ước rằng mình đã giết chết Smith ngay lần đầu tiên gặp hắn.

Và mặc dù chưa bao giờ thừa nhận đã giết bạn gái, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Smith đã bị tuyên án tù chung thân và mức án tối thiểu được đề nghị cho hắn là 25 năm tù.

"Đây là một vụ án kinh khủng, một hình mẫu của sự suy đồi mà một con người gây ra cho một người khác. Bị cáo là người cực kỳ nguy hiểm, vì thế với phán quyết này, bị cáo sẽ không thể lạm dụng thêm ai nữa" - thẩm phán Sachs tuyên bố.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại