Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng

Lê Phong |

Sở hữu chiều cao 1m66 kèm thân hình nóng bỏng, nữ sinh RMIT không chỉ đang gây sốt mạng xã hội mà ít người biết, cô nàng còn từng giành đến 7 huy chương thể thao, trong đó có 5 HCV môn cờ tướng.

Những ngày qua, cộng đồng mạng “chao đảo” khi hình ảnh của nữ sinh RMIT xinh đẹp Thái Thảo Nguyên bất ngờ được đăng tải kèm theo câu chuyện “tin đồn ‘cặp đại gia già để có tiền ăn học”. Tuy nhiên, sự thực đã được người trong cuộc tiết lộ, đó chỉ là hình ảnh cô chụp chung với bố.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 1.

Nữ sinh tiết lộ, bản thân đến từ Đà Nẵng và hiện là sinh viên Anh ngữ tại trường Đại học RMIT (TP.HCM).

Thảo Nguyên có khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn, dáng người chuẩn mực, đặc biệt là gu ăn mặc sành điệu nổi bật những đường cong nóng bỏng nên cô đốn tim” khá nhiều chàng trai trẻ.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 2.

Trao đổi với PV Saostar, người đẹp tiết lộ bản thân từng là VĐV thể thao giành được gần 10 chiếc huy chương. Trong đó, cô từng 5 lần lấy HCV cấp thành phố bộ môn cờ tướng.

Kể về duyên đến với bộ môn cờ tướng của mình, 9x cho biết: “Trước đây nhà Nguyên kinh doanh quán cà phê. Vì vậy từ bé, Nguyên đã được xem các bác, các chú lớn tuổi đánh cờ tướng. Lúc đó thấy thích thú và tập chơi. Từ lúc 6 tuổi bản thân đã bắt đầu biết đánh cờ tướng rồi”.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 3.

Phát hiện khả năng của cô nàng, các thầy ở trường cấp 2 đăng ký cho học trò tham gia thi đấu các giải cấp thành phố. Thảo Nguyên đánh đâu thắng đó và giành đến 5 HCV.

“Lúc đó đi thi vui lắm. Ai cũng bất ngờ khi mình là nữ, còn nhỏ nữa mà đã chơi môn này. Sau khi giành 5 HCV xong, Nguyên đăng ký tham gia một giải đấu chung với những người lớn tuổi nữa nhưng chỉ được huy chương đồng thôi”, cô kể.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 4.

Đặc biệt, Thảo Nguyên tiết lộ lúc đó giành HCV được 200 nghìn đồng. Cô nàng dùng số tiền này để mua phở cho ba mẹ: “Lúc đó đi thi ba chở đi. Có giải là mình lấy tiền đó mua phở cho ba mẹ ăn. Thấy vui vô cùng”. Được biết ngoài cờ tướng, Thảo Nguyên chơi tương đối khá ở môn cờ vua.

Lên cấp 3, do không có bộ môn cờ tướng, người đẹp mê thể thao tiếp tục đăng ký thi đấu môn bơi lội - bộ môn cô nàng cũng tập từ năm 6 tuổi và giành được một huy chương đồng cấp thành phố.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 5.

Sau khi vào TP.HCM học tập do không có bạn chơi cùng và bận việc học tập, Thảo Nguyên chỉ có thể chơi cờ online trên điện thoại để thỏa đam mê.

Chia sẻ về ước mơ và dự định sắp tới của mình, người đẹp quê Đà Nẵng cho biết: “Hiện tại tôi đang tập nhảy và hát với mong muốn làm nghệ thuật. Bên cạnh đó nếu có điều kiện, tôi cũng muốn tham gia vào các buổi giao lưu cờ tướng tại TP. HCM”.

Ngắm hình ảnh xinh đẹp, nóng bỏng của nữ sinh từng giành 5 HCV cờ tướng:

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 6.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 7.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 8.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 9.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 10.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 11.

Chuyện ít biết về nữ sinh RMIT nóng bỏng từng giành 5 HCV cờ tướng - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại