Bé gái nghi bị dí thanh sắt vào mặt: Cả bà nội, bố đẻ và mẹ kế đều nói bé tự té vào bếp

P.N |

Ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú cho biết, do cả bà nội, bố đẻ và mẹ kế của bé T. đều khẳng định T. tự té ngã nên xã không thể cách ly bé khỏi nơi ở hiện tại.

Theo tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhận được tin bé T. (ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) nghi bị cha đẻ bạo hành ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Hòa Phú đã mời ông Nguyễn Văn Hòa và bà K.T. (cha ruột và mẹ kế cháu T.) đến lấy lời khai ban đầu.

Tại cơ quan Công an, ông Hòa và bà K.T. khai nhận, các vết bỏng trên người cháu T. là do cháu đi vướng dây điện rồi ngã vào bếp điện, gây bỏng.

Báo Tuổi trẻ cho hay, tiếp đó, ngày 25/11, sau khi có ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, chính quyền địa phương dự định sẽ cách ly bé T. khỏi cha ruột và mẹ kế, đưa bé về nhà mẹ ruột.

Nhưng khi đến nơi, cả bà nội, cha ruột, mẹ kế và chính bé T. đều khẳng định bé bị bỏng do tự té nên tổ công tác gồm: đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phụ nữ huyện và công an xã Vĩnh Hòa Phú đành để bé lại rồi… ra về.

"Họ nói như vậy nên mình đâu có cơ sở cách ly cha con bé gái. Việc bé nói với thầy cô là bị cha dí sắt nóng vào mặt thì công an huyện sẽ làm rõ", báo Zing.vn dẫn lời ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú.

Mặc dù trước đó, một cán bộ xã này lại nói với nguồn trên, "xã đã mời cha và mẹ kế của T. lên làm việc và họ thừa nhận hành vi".

Về việc hàng xóm nhiều lần nghe T. khóc vào ban đêm vì bị đánh, ông Cường nói với Zing.vn là "không có gì".

Khác với lời nhận định của Chủ tịch xã, bà Lê Thị Đ. (50 tuổi), ở cách nhà bé T. một con kênh rộng chừng 7m, lại cho biết trên báo Tuổi trẻ, bé T. thường xuyên bị mẹ kế mắng chửi rồi đánh đập.

Có hôm bé còn bị mang ra con kênh sau nhà và bị dọa dìm chết. Trước đây, mỗi khi bị đánh, T. khóc lớn, nhưng sau này không còn nghe bé khóc nữa.

Ông Huỳnh Văn Phẩm (56 tuổi), ông ngoại của bé T. cũng nói với báo Người lao động, nhà ông chỉ cách nhà cha đẻ bé T. một con sông, chưa đầy cây số. Vì sợ đánh đòn nên thường ngày T. chạy xe ngang qua nhà ngoại mà không dám nhìn vào.

Bé gái nghi bị dí thanh sắt vào mặt: Cả bà nội, bố đẻ và mẹ kế đều nói bé tự té vào bếp - Ảnh 1.

Mẹ ruột của bé T. đang rất muốn mang con gái mình về nuôi. Nguồn: Người lao động

Ông Phẩm nhìn thấy cháu cũng không dám gọi vì sợ cháu về sẽ bị đánh đòn. Theo ông Phẩm, ngay cả mẹ đẻ của cháu cũng không dám nhìn vì sợ T. bị cha đánh.

Bà Nguyễn Thị Hằng, chi hội trưởng phụ nữ ấp Vĩnh Thạnh, xác nhận trên báo Người lao động sáng ngày 26/11, hiện, bà nội và cha cháu còn giữ bé lại nhà mình, không muốn trao cho mẹ đẻ.

Chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi, mẹ ruột bé T.) nói với nguồn trên, sau khi biết tin con gái bị bạo hành chị "như đứt từng khúc ruột", chỉ mong sớm được đưa con về nhà nuôi dưỡng.

Trước đó, theo báo Vietnamnet, chiều 24/11, khi cháu T. đến lớp học thì thầy cô ở trường Tiểu học Vĩnh Thành phát hiện mặt và hai tay bé có nhiều vết bỏng. Hiệu trưởng nhà trường liền trình báo chính quyền địa phương.

Làm việc với công an xã, bé T. cho biết hai vết bỏng ở mặt và tay là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào.

Xem thêm clip:

Clip bé gái gần 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Hà Nam

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại