Thủ tướng Canada nói về mơ ước “gõ đầu trẻ” và sở thích boxing

Nguyễn Cường |

Trong hơn 1h giao lưu với sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã trả lời nhiều câu hỏi về cá nhân ông, và cắt ngang câu hỏi về những chính sách vĩ mô.

Sinh viên háo hức gặp vị thủ tướng đẹp trai, năng động

11h5’ ngày 9/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có mặt tại TP.HCM. Ít giờ sau ông đã tới trường đại học Tôn Đức Thắng để nói chuyện với hơn 1.000 người là sinh viên, nhân viên của trường đại học này.

Để chuẩn bị cho sự kiện, đại học Tôn Đức Thắng đã huy động một lực lượng khá “hùng hậu” để đón tiếp vị Thủ tướng trẻ. Hàng chục nữ sinh viên xinh đẹp trong trang phục truyền thống được bố trí đứng thành hàng dọc ngay lối đi với quốc kỳ Việt Nam và Canada trên tay.

Không những vậy tại các ban công quanh đó cũng chật kín sinh viên. Trao đổi với phóng viên, sinh viên Trần Thị Ngọc Thúy tỏ ra tiếc nuối vì không kịp đăng ký tham gia sự kiện, do đó cô chọn cách đứng nhìn vị Thủ tướng trẻ từ trên cao.

“Tôi chú ý đến ông Trudeau ngay từ khi nhận chức Thủ tướng vì truyền thông nói khá nhiều. Tìm hiểu thêm tôi thấy ông là người cởi mở với các vấn đề xã hội, ông lại là người ưa thích các hoạt động ngoài trời nên tôi rất hâm mộ” – Thúy cho hay.

Dù theo lịch cuộc nói chuyện sẽ diễn ra vào 15h, nhưng ngay từ 14h15’ hội trường với sức chứa hơn 1.300 chỗ ngồi đã chật kín.

Đúng 15h15’ ông Justin Trudeau xuất hiện tại hội trường trong tiếng vỗ tay của hơn 1.000 sinh viên. Khác với vẻ đạo mạo thường thấy của các chính trị gia, ông diện một bộ trang phục khỏe khoắn với quần tây, áo sơ-mi sắn tay cùng đôi tất đỏ nổi bật.

Diện mạo này cùng với mái tóc xoăn, bồng bềnh như một tài tử điện ảnh ngay lập tức nhận được thiện cảm của nhiều người tham dự.

Sau bài phát biểu ngắn về chủ đề giáo dục và thể hiện sự vui mừng khi được đối thoại với những người trẻ, ông Justin Trudeau ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện với các sinh viên bằng cách trả lời những câu hỏi được để sẵn trong một chiếc đĩa nhỏ.

Thủ tướng Canada nói về mơ ước “gõ đầu trẻ” và sở thích boxing - Ảnh 1.

Ông Justin Trudeau chào các sinh viên trước khi rời đi.


Quan trọng là chịu được bao nhiêu đòn

Đặt câu hỏi tại đây, một bạn trẻ mong ông chia sẻ về những khó khăn khi phải đối diện với cái bóng quá lớn của người cha – cố Thủ tướng Pierre Trudeau.

Trả lời ngay sau đó, ông cho rằng ông sinh ra khi cha mình đã là thủ tướng, chính vì vậy mọi người luôn kỳ vọng ông sẽ học thật giỏi, luôn đứng đầu lớn và trở thành một chính trị gia như cha.

Tuy nhiên ông thẳng thắn cho biết rằng “mơ ước của tôi là trở thành một giáo viên”.

Khi bắt gặp câu hỏi tại sao lại có đam mê với môn boxing (quyền anh) cả ông Justin Trudeau và khán phòng đều bật cười bởi nhiều người biết ông từng xỏ găng lên võ đài thi đấu và chiến thắng trong một trận đấu gây quỹ từ thiện.

Dù vậy ông đã trả lời câu hỏi này theo cách khó có thể khôn khéo hơn, khi cho rằng ông coi cách tập luyện trong môn võ này giống như những khó khăn mà mình phải đương đầu.

“Không phải bạn đánh được bao nhiêu đòn mà là bạn chịu được bao nhiêu đòn từ đối phương” – ông ví von.

Trong buổi nói chuyện nay, khi người dẫn chương trình hỏi nhiều về những chính sách vĩ mô ông đã xin phép ngắt lời và cho biết mình muốn trả lời những câu hỏi của sinh viên.

Ông nhắn nhủ với các bạn trẻ cần tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của mỗi quốc gia vì thế giới luôn có sự đa dạng từ văn hóa đến ngôn ngữ… đồng thời khích lệ các sinh viên thể hiện vai trò lãnh đạo ngay bây giờ chứ không chờ đến tương lai.

Ông cũng “bật mí” rằng từng đến Việt Nam du lịch vào năm 1995 và sự thân thiện, dễ mến của người dân để lại cho ông ấn tượng mạnh mẽ.

Kết thúc buổi gặp, Thủ tướng Justin Trudeau đi về phía ghế ngồi của sinh viên và bắt tay, vẫy chào nhiều người trước khi rời đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại