2 mẹ con nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phước lần đầu đối diện với bi kịch đen tối của gia đình

Cao Thanh Hương |

Trong chương trình "Nghệ sĩ đối thoại" số 7, hai mẹ con nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phước lần đầu đối diện, chia sẻ trước công chúng về quãng thời gian đen tối, bi kịch của gia đình mình.

Không phải ai cũng biết, chính nghệ sĩ Duy Phương là người "dắt" nghệ sĩ Bảo Quốc đi tấu hài. Trong khi Bảo Quốc được tung hô là Đệ nhất danh hài thì Duy Phương một thời được xem là ông vua của tất cả các phòng vé miền Nam và được công chúng, đồng nghiệp yêu mến xưng tụng "Đệ nhị danh hài".

Thời điểm đó, Duy Phương đã có vợ con nhưng gặp và thương cô đào lẳng bên sân khấu cải lương Lê Giang. Hai người về ở chung với nhau khi Lê Giang mới 18 tuổi còn Duy Phương chòm chèm sang tuổi 36.

Sau 6 năm chung sống, hai người kết hôn. Nhưng kết hôn không được bao lâu thì họ đường ai nấy đi vì những cơn ghen "xung thiên động địa" của Đệ nhị danh hài.

Nghệ sĩ Lê Giang lúc đó gặp nhiều khó khăn về tài chính, cô đành để lại hai đứa con nhỏ cho chồng nuôi...

Clip hai mẹ con nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phước kể về bi kịch gia đình.

Tại sao những đứa nhỏ khác có cha có mẹ còn tôi thì không?

Diễn viên Duy Phước kể: "Có một thời gian khá dài, Duy Phước ghét mẹ, ghét ba cực kỳ.

Tuy nhỏ tuổi nhưng Phước hiểu được là mình thiếu thốn tình cảm của mẹ. Lúc nào Phước cũng tự hỏi: "Tại sao tôi không có được một gia đình thực sự như người ta? Tại sao những đứa nhỏ khác có cha có mẹ còn tôi thì không? Tôi sống với ba, ngày nào cũng đi diễn với ba nhưng chưa bao giờ nghe được một cuộc điện thoại hỏi thăm của mẹ. Mẹ tôi ở đâu...?"

Thời điểm đó ba mẹ ly dị rồi, hai người không ở chung với nhau nữa. Phước mới 8, 9 tuổi. Vì còn nhỏ nên Phước không suy nghĩ được nhiều, chỉ thấy mình cần mẹ mà không có mẹ ở bên thì buồn, giận.

Có một quãng thời gian, mẹ con cũng đoàn tụ rồi lại không ở chung. Phước ở với ba từ nhỏ nên tình cảm với mẹ không được tiếp nối liền liền và bồi đắp thường xuyên.

Thời điểm mẹ bỏ nghề sang Úc định cư với người chồng thứ hai, mẹ hay điện thoại qua internet. Hồi đó còn dùng Yahoo có gọi webcam. Mỗi lần mẹ gọi điện là mỗi lần mẹ khóc. Phước cũng chỉ biết trấn an mẹ.

Cũng chính vì tuổi thơ như thế nên sau này lớn tính Phước rất lì. Phước thích tự lập, không muốn có gia đình. Hiện tại, Phước cũng đang sống tự lập một mình. 

2 mẹ con nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phước lần đầu đối diện với bi kịch đen tối của gia đình - Ảnh 2.

Từ lúc mẹ về Việt Nam, Phước bắt đầu chia thời gian, chia tình cảm cho cả ba và mẹ. Nay đi ăn với ba, mai đi chơi với mẹ để gia đình mình cộng hưởng nhiều hơn.

Khi trưởng thành Phước nghĩ, chắc ba mẹ cũng không bao giờ muốn vợ chồng chia tay để con cái bơ vơ, thiếu thốn sự quan tâm yêu thương của cha mẹ, khiến chúng có những suy nghĩ như thế.

Phước biết mẹ đã trải qua nhiều đau khổ cả trong sự nghiệp và tình cảm nên khi mẹ về, Phước muốn mẹ được con yêu thương, bỏ qua chuyện ngày xưa. Phước nghĩ, cho dù thế nào thì họ cũng là ba mẹ mình, là người đẻ mình ra nên sau này ba cần gì, mẹ cần gì, Phước đều giúp.

Và trên hết, Phước muốn khán giả thấy rằng gia đình Duy Phương – Duy Phước – Lê Giang – Lê Lộc mãi mãi là một gia đình gắn kết dù họ không ở chung với nhau nữa".

Mỗi đêm nhớ con, khóc một lần 3 tiếng đồng hồ!

Khi nghe những chia sẻ của con, nghệ sĩ Lê Giang nói: "Khi tôi và Duy Phương chia tay, Duy Phước và Lê Lộc còn nhỏ lắm. Lúc đó tôi quá khó khăn nên không giữ con bên mình được.

Mỗi lần thăm con, nó đều bỏ chạy. Hễ gặp con ở bất cứ tụ điểm nào nó cũng quay đi. Về nhà thăm, nó cũng không cho gần. Ra công viên với con, nó cũng chạy.

2 mẹ con nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phước lần đầu đối diện với bi kịch đen tối của gia đình - Ảnh 3.

Khi ấy tôi chỉ biết khóc. Không được nhìn con, không có tình thương của con. Mình đẻ con ra mà không được kêu một tiếng Mẹ. Tôi đau đớn tột cùng. Tôi nghĩ, "Hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà giờ cũng không nhận mẹ. Mình mất hết rồi".

Mọi thứ xung quanh đều dẫn tôi vào ngõ cụt, từ cuộc sống riêng đến cả nghệ thuật là thứ tôi đam mê nhất. Lúc đó tôi thực sự bế tắc.

Tôi nghĩ chúng là con nít, nếu không có sự đầu độc nào của người lớn thì chúng sẽ không bao giờ cư xử với mẹ nó như vậy.

Hồi mới ly dị, mỗi đêm nhớ con, tôi khóc một lần 3 tiếng đồng hồ. Nhưng rồi trời thương, khi bé Lộc và Phước lớn, hiểu chuyện, chúng nó quay lại thương mẹ. Đây là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió.

Có lẽ đó là nhân quả. Hẳn tôi phải sống thế nào mới được trời bù cho như vậy. Lúc nào tôi cũng dặn mình không bao giờ làm điều trái với lương tâm. Tôi sống không hơn thua, không ganh tỵ, không làm điều gì có lỗi với ai.

Cuộc sống của tôi đã gẫy đổ nhiều thứ từ nghệ thuật tới tình cảm, cuộc sống hôn nhân... nhưng có lẽ nhờ tôi sống vậy mà trời thương cho xoay chuyển để Lê Giang có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Có công danh và được đoàn tụ với con cái.

2 mẹ con nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phước lần đầu đối diện với bi kịch đen tối của gia đình - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Lê Giang và con gái Lê Lộc.

Điều tôi rất tự hào về hai con của mình là không cần phải dạy thì chúng nó vẫn thương cả cha cả mẹ. Tôi không bao giờ dạy con phải thương Lê Giang mà bỏ Duy Phương hay thương Duy Phương bỏ Lê Giang. Tự các con tôi hiểu, cha mẹ có thế nào thì cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ.

Giờ tôi chỉ muốn làm mọi thứ cho con. Lúc nào tôi cũng cầu nguyện mình có đủ sức khỏe để làm nghề, kiếm thật nhiều tiền, một mai mình nằm xuống thì cũng có gì đó cho con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại