Trên phố Núi, U-Boat của bầu Đức đang chìm

Bảo Anh |

Đầu Thế chiến 2, đội quân tàu ngầm Đức là nỗi khiếp sợ số 1 trên đại dương xanh thẳm. Lúc mới xuất hiện, lứa Công Phượng là niềm hy vọng lớn chưa từng thấy của bóng đá Việt Nam.

Với chiến thuật "bầy sói" khét tiếng của chỉ huy trưởng Karl Doenitz, những chiếc U-Boat điên cuồng cắn xé từng đoàn tàu tiếp vận di chuyển từ Canada sang Anh và ngược lại. Từ tháng 6 đến tháng 10/1940, được gọi là "Thời kỳ sung sướng" của tàu ngầm Đức, có tới 270 tàu Đồng Minh bị bắn chìm.

Việc các tàu ngầm Đức tập hợp thành nhóm để tấn công thay vì đi săn đơn lẻ đã khiến nước Anh nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Nếu không tìm được cách bảo vệ hiệu quả các đoàn thuyền vận tải, cái ngày Anh phải đầu hàng Đức sẽ chẳng còn xa.

Trong men say chiến thắng, Doenitz tuyên bố rằng, nếu Adolf Hitler cấp cho ông ta đủ 300 chiếc tàu ngầm, đối thủ nguy hiểm nhất của Đệ tam Đế chế chắc chắn sẽ bị tiêu diệt và kéo theo đó là thất bại hoàn toàn dành cho quân Đồng Minh.

Trên phố Núi, U-Boat của bầu Đức đang chìm - Ảnh 1.

Tàu ngầm U-Boat của Đức từng làm mưa làm gió trên các đại dương.

Nhung Doenitz đã lầm. Cứ mỗi lần gặp khó, quân Đồng Minh lại nghĩ ra được biện pháp ứng phó với "bầy sói" đại dương. Cuối cùng, từ vị thế của kẻ đi săn, tàu ngầm Đức đã trở thành kẻ bị săn đuổi.

Trên mặt trận V-League kể từ 2015 đến nay, HAGL liên tục phải cắm đầu chạy trốn bóng ma trụ hạng. "Thời kỳ sung sướng" với những chiến thắng liên tiếp tại các giải trẻ đã hết, Công Phượng cùng đồng đội càng lúc càng chìm sâu vào làn nước đen ngòm của kỳ vọng.

Sau tất cả những gì đã thể hiện khi chơi "bóng đá người lớn" tại V-League, "bầy sói non" của HAGL vẫn là những kẻ bị săn đuổi đáng thương và ngày càng ít đi dấu hiệu cho thấy rằng đám trẻ của bầu Đức sẽ chiến thắng được những đối thủ già dơ.

Trên phố Núi, U-Boat của bầu Đức đang chìm - Ảnh 2.

Lứa U19 HAGL với Công Phượng từng được kỳ vọng "làm mưa làm gió" V-League...

Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp của HAGL,HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã mất chức. Thay thế ông Tuấn "mát" dẫn dắt đám Công Phượng là một vị đô đốc đến từ xứ lạnh, Chung Hae-seong. Và chưa kịp đặt chân lên phố Núi, ông thầy người Hàn Quốc đã có phát ngôn tóe lửa như Doenitz dạo nọ.

"Trong năm 2018, mục tiêu của tôi là HAGL phải nằm ở Top trên của bảng tổng sắp và năm 2019 là chức vô địch V-League và dự AFC Champions League", ông Chung nói ngay khi vừa đặt chân tới Việt Nam.

Năm xưa, Doenitz chỉ nghĩ đến chuyện có 300 U-Boat mà không tính được việc quân Đồng Minh có thể sản xuất với số lượng không lồ những khu trục hạm, máy bay diệt tàu ngầm. Ông Chung, nếu không phải xã giao, rõ ràng chưa biết được sự khắc nghiệt và những góc khuất sâu hơn Đại Tây Dương của bóng đá Việt Nam.

Trên phố Núi, U-Boat của bầu Đức đang chìm - Ảnh 3.

...nhưng thay vào đó là phải vạ vật trụ hạng từng mùa.

Để tìm lại vinh quang của thế hệ Kiatisak, HAGL phải thanh lọc cả đội hình chứ không chỉ đổi tướng là xong. Những chiếc U-Boat nhỏ bé, lạc hậu đã không cứu được Đức Quốc xã. HAGL cũng đang chìm nghỉm vì một lứa cầu thủ thấp nhỏ, thể lực kém và trình độ chơi bóng chỉ ở mức bình thường.

Đừng nói là một Công Phượng, kể cả có 300 Công Phượng cũng chẳng thay đổi được gì.

Kết quả V-League: HAGL 0-2 SLNA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại