"Ác nhân" phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí

Phương Anh |

Thời trẻ vốn là chàng thanh niên tuấn tú nhưng căn bệnh quái ác đã biến Đỗ Ngọc Minh thành xấu xí, chỉ chuyên vào vai phản diện.

Đỗ Ngọc Minh sinh năm 1958 là một nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều vai phản diện trong các phim như Thủy Hử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại binh tiểu tướng.

Với ngoại hình đầu trọc và nét mặt dữ dằn, nhiều người tưởng rằng Đỗ Ngọc Minh sinh ra để "chuyên trị" các vai diễn xấu xí. Nhưng sự thật là khi còn trẻ, ông cũng là một nam diễn viên rất điển trai.

Từ năm 12 tuổi, Đỗ Ngọc Minh đã theo học môn kinh kịch tại học viện Kịch Khúc Trung Quốc. Tới năm 27 tuổi, ông bắt đầu được biết đến trong làng giải trí qua vai diễn trong phim Đại Thượng Hải 1937.

Tài diễn xuất thiên phú cùng khả năng nhảy múa và hát kinh kịch khiến Đỗ Ngọc Minh được đánh giá là một cái tên rất có triển vọng thời đó.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 1.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 2.

Vẻ tuấn tú của Đỗ Ngọc Minh thời trẻ.

Nhìn tướng mạo ưa nhìn của Đỗ Ngọc Minh, ai cũng nghĩ rằng ông sẽ có một tương lai xán lạn trong các vai diễn thư sinh, công tử. Thế nhưng, căn bệnh quái đản đột ngột ập tới đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

Trong một chuyến làm việc tại Hồng Kông, Đỗ Ngọc Minh liên tục phải diễn xuất và tham gia các hoạt động nghệ thuật trong suốt một tháng. Do áp lực công việc quá lớn, ông đột nhiên thấy mình bị rụng tóc rất nhiều.

Tưởng rằng chỉ là hiện tượng bình thường khi căng thẳng nên Đỗ Ngọc Minh không quá để tâm. Nhưng sau khi quay về nhà, ông vẫn không ngừng bị rụng tóc. Đỗ Ngọc Minh khi đó đã chữa chạy khắp nơi, cầu từ thuốc đông y tới tây y nhưng các bác sĩ đều phải bó tay.

Một thời gian ngắn sau, tóc của ông không những rụng hết mà còn không thể mọc lại được nữa.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 3.

Từ nam diễn viên điển trai bỗng thành người đầu trọc, Đỗ Ngọc Minh vô cùng suy sụp và nghĩ sự nghiệp diễn xuất kết thúc tại đây. Ông quyết định từ bỏ ước mơ diễn kịch, đóng phim và âm thầm làm công việc hậu cần đằng sau cánh gà nhà hát.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 4.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 5.

Năm 1990, khi vị đạo diễn năm xưa từng chọn Đỗ Ngọc Minh cho vai diễn trong Đại Thượng Hải 1937 khởi động dự án phim mới, vợ ông đã tìm đến đạo diễn xin cho chồng một vai nhỏ để thỏa khát khao được diễn xuất.

Sau khi nghe về căn bệnh của Đỗ Ngọc Minh, đạo diễn cảm động và viết riêng cho ông vai viên tướng cướp trọc đầu. Nhờ những ngày tháng kiên trì luyện tập tại nhà hát dù không được lên sân khấu, diễn xuất của Đỗ Ngọc Minh đã chinh phục được đạo diễn và khán giả truyền hình.

Từ đó, Đỗ Ngọc Minh luôn là lựa chọn số một cho các vai phản diện trong phim. Trong sự nghiệp của mình, Đỗ Ngọc Minh đã diễn hàng trăm vai phản diện trong các phim võ hiệp như Tuyết Báo, Đại binh tiểu tướng, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên Long bát bộ,... 

Biểu cảm tàn ác của ông để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem dù ít người nhớ tên.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 6.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 7.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 8.

Ác nhân phim võ hiệp: Thời trẻ tuấn tú nhưng bị bệnh quái ác biến thành xấu xí - Ảnh 9.

Khác với hình tượng độc ác thường thấy màn ảnh, Đỗ Ngọc Minh là người đàn ông rất dịu dàng và thương vợ thương con. Ông sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ là đồng nghiệp cũ tại nhà hát kinh kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại