Lợi dụng bố bệnh nặng, con trai đứng ra kêu gọi quyên góp chữa trị rồi ôm tiền bỏ trốn

Khánh Chi |

Ngày 14/9/2017, ông Lí Minh Xuân, 56 tuổi, sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đột nhiên phát bệnh xuất huyết não, dù đã 10 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thể xuất viện vì toàn bộ tiền viện phí đã bị con trai cuỗm sạch.

Ngay sau khi biết bố nhập viện, con trai ông Lí tên Lí Thành đã đến bệnh viện thăm bố.

Khi nhập viện, vợ ông Lí đã nộp tất cả số tiền tích cóp được bấy lâu nộp cho bệnh viện, khoảng 15000 NDT (tương đương 52 triệu VND) nhưng khoản tiền ấy cũng nhanh chóng dùng hết trong khi ông Lí còn phải tiến hành phẫu thuật, điều trị, thuốc men.

Lợi dụng bố bệnh nặng, con trai đứng ra kêu gọi quyên góp chữa trị rồi ôm tiền bỏ trốn - Ảnh 1.

Bệnh tật bất ngờ ập đến khiến cả gia đình ông Lí lao đao.

Ngày 15/9, Lí Thành đã lập một kế hoạch kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho bố mình chữa trị với nội dung: "Bố tôi 56 tuổi bị xuất huyết não, tắc nghẽn hầu quản, bệnh tình nghiêm trọng" và mục tiêu là thu được 50.000 NDT (tương đương 170 triệu VND).

Đến ngày 21/9, có tất cả 265 lượt người tham gia quyên góp với tổng số tiền là 7.507 NDT (tương đương 26 triệu VND).

Lúc này, dù chưa đạt được mục tiêu ban đầu nhưng Lí Thành vẫn tuyên bố kế hoạch quyên góp kết thúc và giải thích do bệnh viện đòi tiền gấp quá nên phải mang tiền đi đóng luôn.

Tối ngày 21/9, Lí Thành ở trong viện với bố, sang hôm sau, vợ ông Lí vào thay cho con thì đã không thấy Lí Thành đâu nữa, điện thoại cũng không kết nối được, không một người thân nào có thể liên lạc với Lí Thành.

Lợi dụng bố bệnh nặng, con trai đứng ra kêu gọi quyên góp chữa trị rồi ôm tiền bỏ trốn - Ảnh 2.

Lí Thành ôm tiền chữa bệnh của bố bỏ trốn và cắt mọi liên lạc.

Bà Trần Quốc Liên, vợ ông Lí cho biết, con trai bà năm nay 34 tuổi, là con một trong nhà nên rất được bố cưng chiều. Bà nói: "Nó học hành không ổn, từ sớm đã bỏ học ra ngoài lang bạt, hết tiền lại về nhà. Cũng chẳng còn cách nào khác, nhà có mỗi mình nó, phải đưa tiền cho nó tiêu thôi".

Lí Thành đã kết hôn và có con trai 6 tuổi nhưng ly hôn từ 4 năm trước, đứa bé cũng theo mẹ bỏ đi. Hiện tại Lí Thành đang làm bảo vệ cho một khu chung cư, cụ thể là ở đâu thì bà Trần cũng không rõ.

Phía truyền thông đã giúp bà Trần tìm ra chỗ làm việc của tên nghịch tử. Người quản lý ở đây cho biết, Lí Thành bắt đầu làm việc từ cuối tháng 3, tính tình cũng rất hòa nhã.

Đợt vừa rồi Lí Thành có xin nghỉ 7 ngày chăm bố ốm, đến ngày 25/9 đáng ra phải quay lại làm việc rồi nhưng không thấy đâu, quản lý gọi điện thoại cũng không được, nghe nói Lí Thành đang có bạn gái mới ở bên ngoài.

Hiện gia đình ông Lí đang nợ bệnh viện khoản tiền 16.000 NDT (tương đương 55 triệu VND), chờ con trai mang tiền quyên góp về nhưng người này vẫn bặt vô âm tín.

Nguồn: ifeng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại