Con trai giám đốc bị giết hại, phi tang, bàng hoàng khi hung thủ lộ diện

Anh Phạm |

Hận vì không được tăng lương, gã chú ruột tàn ác đã dụ nạn nhân đến chỗ vắng người rồi ra tay sát hại dã man.

Một ngày sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của cậu bé 5 tuổi tại quận Wadala, thuộc thành phố Mumbai, Ấn Độ, danh tính gã hung thủ tàn nhẫn đã được xác định. Trớ trêu thay, đó chẳng phải người xa lạ, mà chính là Wasiullah, 23 tuổi, chú ruột của nạn nhân.

Cậu bé Tausif Shaikh sống cùng cha mẹ ở quận Wadala, thuộc thành phố Mumbai, đột ngột mất tích vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày thứ Năm tuần trước. Sau khi gia đình cố gắng tìm kiếm suốt đêm, cha của cậu bé, anh Nausad, 30 tuổi, đã tới đồn cảnh sát quận để trình báo mất tích. Gần hai giờ sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Tausif tại một khu đầm lầy trong quận.

Cảnh sát địa phương cho biết, trước đó hung thủ luôn tỏ vẻ bình thường để che giấu tội ác: gã đã tham gia tìm kiếm Tausif cùng cha cậu bé, thậm chí gã còn tới dự lễ tang và chia buồn cùng gia quyến. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát dùng nhiều biện pháp tra khảo, gã mới chịu thú nhận tội ác của mình.

Theo lời khai của nghi phạm, Wasiullah đã sát hại nạn nhân vì hiềm khích cá nhân với người anh trai Nausad, tức cha ruột của cháu Tausif. Hung thủ đã làm công nhân trong nhà máy dệt may của anh trai trong hơn 10 năm qua. 

Một sĩ quan thuộc Chi cục Tội phạm cho biết: "Mối quan hệ giữa nghi phạm và anh trai ngày càng tồi tệ hơn khi Naushad luôn đối xử với Wasiullah như một nhân viên bình thường, chứ không phải như một người em trai. 

Wasiullah từng nhiều lần đề nghị anh trai tôn trọng mình và tăng lương, tuy nhiên Naushad luôn phớt lờ yêu cầu của hắn. Điều này càng khiến Wasiullah thêm hận anh trai nhiều hơn."

Hung thủ sống độc thân, do đó hằng ngày gã đều đến ăn tối cùng gia đình anh trai. Sau bữa tối ngày thứ Năm tuần trước, nhân lúc hai vợ chồng người anh trai có việc bận, Wasiullah đã dụ dỗ nạn nhân đi dạo và hứa sẽ mua kẹo cho cậu bé. Sau đó, hắn đã đưa cậu bé Tausif đến khu đầm lầy vắng người, rồi siết cổ và phi tang thi thể.

Theo lời cảnh sát, ban đầu họ không hề nghi ngờ Wasiullah vì gã đã tham gia tìm kiếm nạn nhân, và thậm chí đến sở cảnh sát cùng cha cháu bé. Họ đã khoanh vùng và điều tra những đối thủ kinh doanh của công ty anh Naushad. Tuy nhiên, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra sang người thân của nạn nhân bởi báo cáo giám định pháp y cho thấy Tausif không hề có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, Wasiullah đã chịu thú nhận tôi ác của mình. Trong lời khai, gã nói do mối uất ức nhiều năm, gã đã giết người anh trai thương yêu nhất – vì đó là cách tốt nhất để "dằn mặt" anh ta.

Cảnh sát đã bắt giữ Wasiullah vì tội bắt cóc, giết người và phá hủy bằng chứng. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tù quận Wadala để chờ ngày xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại