Giết vợ và giấu thi thể trong tủ lạnh, gã chồng dùng CMT của vợ thuê khách sạn ở với bồ

Diệp Anh |

Vụ việc này đã gây rúng động dư luận một vùng.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), vụ việc trên xảy ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái và đã được đưa ra xét xử vào ngày 3/8 vừa qua.

Theo đó, nạn nhân trong vụ việc này là chị Dương Lệ Bình và thủ phạm là chồng chị - Chu Đông. Vào ngày xảy ra án mạng, Chu Đông đã bóp cổ vợ đến chết sau đó giấu thi thể vợ vào trong tủ lạnh trong suốt 105 ngày.

Khai nhận với lực lượng chức năng, thủ phạm khai vì tranh cãi với vợ vài việc vặt vãnh trong nhà nên đã bóp cổ vợ đến chết.

Giết vợ và giấu thi thể trong tủ lạnh, gã chồng dùng CMT của vợ thuê khách sạn ở với bồ - Ảnh 1.

Chỉ vì cãi nhau với chồng, chị Bình đã bị sát hại một cách dã man.

Sau khi gây án 3 tháng, Chu dùng điện thoại của vợ để giao lưu với bạn bè, tạo hình ảnh giả mạo nhằm cho mọi người thấy vợ mình vẫn còn sống và tìm cách nói dối không gặp người thân.

Không chỉ có vậy, gã này còn quẹt thẻ của vợ, tiêu hết gần 200.000 NDT (hơn 600 triệu đồng), nhiều lần dùng chứng minh thư của vợ thuê phòng khách sạn và đưa người phụ nữ khác vào qua đêm.

Giết vợ và giấu thi thể trong tủ lạnh, gã chồng dùng CMT của vợ thuê khách sạn ở với bồ - Ảnh 2.

Nơi thủ phạm giấu xác nạn nhân.

Giết vợ và giấu thi thể trong tủ lạnh, gã chồng dùng CMT của vợ thuê khách sạn ở với bồ - Ảnh 3.

Tin nhắn do Chu tạo ra hòng cho mọi người thấy vợ mình còn sống.

Cho đến ngày 01/2 năm nay, Chu Đông mới ra cảnh sát tự thú. Gia đình nạn nhân cho biết, họ hy vọng hung thủ sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại