Đội xuất sắc của Việt Nam thua đội yếu kém của Thái Lan, làm sao đây bầu Đức ơi?

Đoàn Dự (Ảnh: D.A) |

Bầu Đức nói, lứa U22 Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ đã thắng U22 Thái Lan từ khi còn ở các độ tuổi U19, U20, U21… thì họ phải sợ ta chứ sao ta phải sợ họ.

Bầu Đức nói đúng quá, không sai một chút nào. Thế nhưng tại sao? Tại sao điều oan nghiệt lại xảy ra ở khoảnh khắc mà cả dân tộc mong rằng các em hãy thắng Thái Lan đi? Thà rằng chúng ta cứ thua vì kém chuyên môn cầu thủ như nhiều lần trước đó còn hơn thua thế này, quá bạc nhược.

Hỏi HLV Lê Thụy Hải phải làm sao để cầu thủ Việt Nam không run trước Thái Lan, sau trận này ông cũng đành lắc đầu bảo "khó lắm". Ông bảo giờ phải đào tạo lại lứa cầu thủ mới, phải làm tinh thần "không sợ Thái, không coi Thái là đích đến" cho các em từ nhỏ.

Vậy là chúng ta sẽ phải chờ rất nhiều năm nữa để thật sự có hy vọng trở lại? Nhưng rồi liệu niềm tin ấy có được đền đáp?

Có quá nhiều điều để nói, để trách móc khi U22 Việt Nam thua đau đớn Thái Lan. Vì sao một HLV được tiếng là làm tinh thần tốt lại để học trò bạc nhược đến thế trước Thái Lan? Mà chính ông là người đứng đầu cũng mất tinh thần thấy rõ.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Điểm mạnh nhất của ông Thắng phơi bày thì tất nhiên điểm yếu bị khoét sâu là điều dễ thấy. Trong khi U22 Thái Lan chấp nhận mạo hiểm, tung đội hình 2 ra khổ chiến để thắng Philippines rồi đổi mới 7 người lúc gặp Việt Nam thì Hữu Thắng giữ nguyên bộ khung mệt mỏi mới bị Indonesia cầm hòa 0-0.

Tinh thần, thể lực đều không tốt, bảo sao U22 Việt Nam không thắng được U22 Thái Lan dù đối thủ cũng có rất nhiều điểm chưa tốt.

Lúc này đây, tinh thần của NHM Việt Nam đang chạm ngưỡng. Bóng đá chúng ta đang phát triển dựa vào thành tích của các lớp trẻ. Nhưng bóng đá Thái Lan cũng đang phát triển và buồn thay, trong một nhịp lùi sâu của mình, họ vẫn thắng lứa xuất sắc nhất của chúng ta.

Đội xuất sắc của Việt Nam thua đội yếu kém của Thái Lan, làm sao đây bầu Đức ơi? - Ảnh 2.

Công Phượng và đồng đội quá nhạt nhòa trước Thái Lan.

Nhiều người vẫn nói đừng so kè với Thái Lan nữa, hãy lấy những mục tiêu khác lớn hơn. Nhưng khi mà chúng ta không thể vô địch giải đấu đôi khi bị hạ thấp là "ao làng" SEA Games, không thể thắng người Thái, thì lấy gì ra mong tiến bước tầm châu lục, thế giới?

Hay là khi chúng ta tiến ra châu lục, sẽ có thêm những đối thủ khác khiến chúng ta nhìn thấy là sợ như Thái Lan?

Chúng ta mắng Indonesia chơi thô bạo trước U22 Việt Nam nhưng người Indonesia ca ngợi các cầu thủ trẻ của họ dũng cảm và lăn xả. Chúng ta không muốn các cầu thủ của mình chơi xấu, nhưng thật sự thèm khát việc các cầu thủ có được sự lì lợm như U22 Indonesia.

Giờ thì làm sao đây, để thắng Thái, vô địch SEA Games?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại