Kẻ từng “qua mặt” Miura hiến kế giúp U22 Thái Lan đánh bại Việt Nam

Tiểu Mã |

Chứng kiến trận hòa… như thua của ĐT U22 Thái Lan ở trận mở màn gặp Indonesia, cựu công thần Choketawee Promrut đã không thể ngồi yên.

Cách đây ít giờ, ĐT U22 Thái Lan đã trình diễn bộ mặt nhạt nhòa khi để Indonesia cầm hòa 1-1. Đây là trận đấu mà các CĐV xứ Chùa Tháp có lý do để thất vọng, không chỉ vì điểm số mà quan trọng hơn là lối chơi thiếu bản sắc của thầy trò HLV Worawoot Srimaka.

Ngay sau đó, tờ Siamsport ở xứ Chùa Tháp đã đăng tải những ý kiến của chiến lược gia Choketawee Promrut – người từng giúp ĐT U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28 cách đây hai năm.

Đáng chú ý, ông Choketawee Promrut đã đưa ra những giải pháp nhằm "quân sư" giúp người Thái giành chiến thắng ở 4 trận còn lại tại bảng B, trong đó có cuộc đại chiến U22 Việt Nam.

Thứ nhất đó là cách tiếp cận trận đấu. Để giành chiến thắng ở 4 trận còn lại vòng bảng, U22 Thái Lan phải chọn lối tấn công mạnh mẽ, liên tục gây áp lực về phía hàng thủ đối phương thay vì cách tiếp cận có phần rụt rè giống như trận mở màn gặp Indonesia.

Thứ hai, HLV Worawoot Srimaka cần phải điều chỉnh tuyến giữa – nòng cốt tạo nên sức mạnh của bóng đá Thái Lan cả ở cấp độ ĐTQG lẫn U22.

Kẻ từng “qua mặt” Miura hiến kế giúp U22 Thái Lan đánh bại Việt Nam - Ảnh 1.

Theo HLV Choketawee Promrut, U22 Thái Lan phải nghiên cứu rất kỹ Việt Nam nếu muốn bảo vệ chức vô địch ở SEA Games 29.

Thứ 3, Choketawee Promrut cho rằng người đồng nghiệp Worawoot Srimaka phải linh hoạt hơn trong việc sử dụng nhân sự ở hàng tiền đạo. Ở trận đấu với Indonesia, đội tuyển xứ Chùa Vàng đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng đã bỏ lỡ và đây là điều không được phép lặp lại nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Cuối cùng, Choketawee Promrut cho rằng U22 Thái Lan cần phải nghiên cứu kỹ lối chơi của U22 Việt Nam – đối thủ nhiều khả năng sẽ tái ngộ thầy trò Worawoot Srimaka ở trận chung kết.

Có thể thấy, những bài "quân sư" của HLV Choketawee Promrut sẽ rất có ý nghĩa với U22 Thái Lan trong bối cảnh đội bóng này vừa trải qua trận đấu đáng thất vọng trước Indonesia.

Còn nhớ 2 năm trước, HLV trưởng Kiatisuk do bận dẫn dắt ĐTQG Thái Lan thi đấu vòng loại World Cup nên ông Choketawee Promrut đã trở thành người thay thế bất đắc dĩ cho Zico Thái để sang Singapore với mục tiêu giành HCV.

Thế rồi, từ vai trò là kẻ thay thế bất đắc dĩ ấy, Choketawee Promrut đã trở thành người hùng của bóng đá Thái Lan khi giúp ĐT U23 nước này giành chức vô địch theo cách "không có đối thủ" trên đất Singapore.

Trước đó, chính ông cũng dẫn dắt U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam của HLV Miura ở vòng bảng với tỷ số 3-1.

Sắp tới tại SEA Games 29, rất có thể ông Choketawee Promrut sẽ còn tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến tư vấn cho người đồng nghiệp Worawoot Srimaka, đặc biệt là khi đối đầu với U23 Việt Nam – "cái gai lớn nhất trong mắt" của bóng đá xứ Chùa tháp tại khu vực ĐNÁ.

Phải chăng, đây cũng là lúc mà Hữu Thắng cần phải tìm ra giải pháp hòng "tương kế tựu kế" trước những toan tính khó lường của người Thái?

Bảng B SEA Games 29: U22 Thái Lan 1-1 U22 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại