Lâm Chấn Khang: Anh Hoài Linh đi diễn hội chợ với cát-xê rất cao!

Thái An |

Lâm Chấn Khang chia sẻ, nổi tiếng như Hoài Linh vẫn đi hát ở hội chợ thế nên anh chưa bao giờ cảm thấy buồn khi bị gọi là ca sĩ hát tỉnh.

Lâm Chấn Khang sinh năm 1980 tại Cần Thơ. Dù đã có gần 10 năm theo đuổi đam mê ca hát song vài năm trở lại đây, anh bất ngờ trở thành "hiện tượng" khi sở hữu nhiều MV, chuỗi phim ca nhạc lập kỷ lục người xem trên Youtube tại Việt Nam, đặc biệt là series đình đám "Người trong giang hồ".

Chính sự thành công của các sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng, thậm chí còn chạm mốc 100 triệu lượt xem trước cả một số MV ăn khách như Sơn Tùng M-TP, nhóm 365, Phan Mạnh Quỳnh... Lâm Chấn Khang được các bầu show, khán giả đặt cho biệt danh "ông vua miền Tây" hay "ông vua Youtube Việt Nam".

Lâm Chấn Khang: Anh Hoài Linh đi diễn hội chợ với cát-xê rất cao! - Ảnh 1.

Lâm Chấn Khang là ca sĩ sở hữu nhiều MV, nhạc phim có lượt người xem cao nhất, nhì tại Việt Nam, thậm chí vượt cả nhiều ngôi sao hạng A.

Không dừng lại ở các sản phẩm âm nhạc ăn khách, Lâm Chấn Khang còn đang là ca sĩ phủ sóng dày đặc ở các chương trình tỉnh, hội chợ.

Trước khi đạt được dấu ấn như hiện nay, ít ai biết rằng Lâm Chấn Khang từng trải qua ngày tháng đầy khốn khó và tưởng chừng không thể vực dậy do ham ăn chơi, quậy phá.

Ở cuộc trò chuyện mới gần đây, Lâm Chấn Khang kể lại rằng: "Tôi sinh ra trong một gia đình ba mẹ làm công việc bán xăng dầu ở quê. Vì kinh doanh nhỏ lẻ nên gia đình cũng không khá giả gì.

Đến độ tuổi trưởng thành, ba mẹ hướng tôi đi theo ngành Y nhưng tôi lại thi trượt đại học ngay năm đầu. Trong quá trình chuẩn bị thi lại năm 2, tôi quyết định rời quê Cần Thơ lên TP.HCM lập nghiệp mặc cho người thân không ủng hộ.

Lâm Chấn Khang: Anh Hoài Linh đi diễn hội chợ với cát-xê rất cao! - Ảnh 2.

Trước khi thành công, Lâm Chấn Khang từng trải qua quá khứ ăn chơi, quậy phá và không có định hướng cuộc đời.

Giai đoạn đầu sống ở một vùng đất mới, tôi khởi nghiệp bằng nghề phục vụ ở một nhà hàng với mức lương ít ỏi 1,7 triệu. Phải chật vật, cố gắng bao nhiêu lâu sau đó, tôi mới được lên chức trưởng nhóm và có thu nhập là 2,2 triệu. Do số tiền kiếm ra không được nhiều, tôi phải thuê một căn phòng trọ chật chội ở Q.10, TP.HCM và sống chung với 6 người bạn nữa.

Cũng từ thời điểm đó, tôi bắt đầu đam mê ca hát và mỗi tối rảnh rỗi đều đến một tụ điểm ca nhạc quen thuộc để nghe hát và xin ông chủ được biểu diễn thử. Tôi còn nảy sinh ý định đi hát kiếm tiền nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

Làm phục vụ được hơn 1 năm, tôi nghỉ hẳn việc và chỉ tập trung thời gian để đi ăn chơi với các anh, em mình quen biết. Để có tiền tiêu xài cho các cuộc quậy phá, tôi nói dối mẹ là đang học nghề tại TP.HCM và xin mẹ kinh phí để bươn chải hàng ngày. Cũng vì quá mải mê chơi bời, tôi bỏ luôn cả sở thích ca hát và không có bất kì định hướng gì cho cuộc đời.

Sống trong 3 năm đen tối, đến một ngày, tôi gặp được một bạn nữ. Chính bạn ấy đã kéo tôi ra khỏi con đường ăn chơi không có điểm dừng. Người đó cũng đã cho tôi động lực rất lớn để có ý chí tìm kiếm vị trí của mình trong xã hội và có thể sống tự lập, không phải tiêu tiền của ba mẹ.

Lâm Chấn Khang: Anh Hoài Linh đi diễn hội chợ với cát-xê rất cao! - Ảnh 3.

Lâm Chấn Khang muốn bù đắp cho gia đình nhiều hơn sau khi thành công.

Giai đoạn năm 2010, tôi bắt đầu ấp ủ thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tay. Với nguồn kinh phí thấp, tôi chỉ dám thuê mấy người đi quay video clip đám cưới để thực hiện MV nhưng không ngờ khi trình làng, sản phẩm lại được nhiều khán giả chú ý.

Sang đến album 2, tôi cố gắng gom thêm tiền để làm cho chuyên nghiệp hơn và được công chúng ủng hộ với hit "Người ta nói tôi là người thế thân".

Sau này, tôi bắt đầu được 1 bầu show ở Tây Ninh mời đi diễn và công việc ca hát chuyên nghiệp cũng bắt đầu từ đó. Nhìn lại quá khứ, tôi tự nhận mình là một một nghệ sĩ gian truân, nhiều bươn chải và nếm đủ các vị đắng, cay, chua, ngọt của cuộc đời. Bây giờ thành công rồi, tôi muốn bù đắp lại cho gia đình vì ba mẹ cũng đã khổ cực vì tôi rất nhiều...".

Hiện tại dù đang là giọng ca có lượng khán giả hâm mộ nhất định, song Lâm Chấn Khang không hướng mình đến vị trí của một ca sĩ hạng sang mà vẫn muốn gắn bó với các sân khấu biểu diễn nhỏ, lẻ ở tỉnh.

"Mọi người thường gọi tôi là ca sĩ tỉnh và tôi rất tự hào về những gì mình đã làm được. Tôi xin chia sẻ rằng, ở trong nước hay nước ngoài thì cũng sẽ phân ra tầng lớp ca nhạc bình dân, cao cấp. Tôi tự nhận mình là ca sĩ bình dân - nghệ sĩ hát phục vụ cho những người dân lao động bình thường nhất.

Tôi cũng chưa bao giờ buồn với mác ca sĩ hát tỉnh vì bây giờ cũng có rất nhiều nghệ sĩ đang chuyển hướng sang hát hội chợ. Ngay cả người đứng đầu showbiz Việt là anh Hoài Linh, anh ấy vẫn đi diễn hội chợ với mức cát xê rất cao.

Về việc nhiều fans thắc mắc sao tôi không xuất hiện trên truyền hình hay tham gia gameshow. Thực sự tôi cũng rất muốn tham gia nhưng lại không có thời gian.

Các ca sĩ hoạt động ở TP.HCM có điều kiện hơn, họ muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Tôi là ca sĩ tỉnh thì phải cố gắng làm việc để không bị thua kém ai. Nói tóm lại tôi chọn miếng hơn là cần tiếng" - Lâm Chấn Khang chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại