Thập tử nhất sinh: Bò đực thoát chết kỳ diệu sau pha rượt đuổi đẫm máu

Gabe |

Sức mạnh vượt trội, số lượng áp đảo, thế nhưng bầy sư tử vẫn không thể nào hạ gục được con bò đực to lớn.

Như mọi người đã biết, sư tử là loài đi săn theo đàn, những con cái sẽ phụ trách nhiệm vụ này cho nên kể cả đối với con mồi có ngoại hình to lớn hơn như trâu rừng, bò rừng hay thậm chí hươu cao cổ cũng không phải vấn đề quá lớn.

Tuy nhiên, những nạn nhân "to xác" đó đương nhiên không phải vấn đề nhỏ!

Để có thể hạ gục được 1 con bò rừng khỏe mạnh thì hầu hết các thành viên (trưởng thành và đủ kỹ năng) trong đàn đều phải tham gia tấn công. Khi đó, chúng vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị thương do con mồi vùng vẫy.

Xem video:

Ba đánh một, sư tử vẫn thất bại khi cố làm thịt bò mộng

Như đã xem trong video trên, dù có sức mạnh vượt trội, số lượng áp đảo nhưng con bò đực một thân một mình vẫn thoát chết 1 cách kỳ diệu. Đây là 1 trong những chuyến đi săn thất bại nhất của đàn sư tử khi không thể dứt điểm con mồi dù đã có cơ hội.

Thập tử nhất sinh: Bò đực thoát chết kỳ diệu sau pha rượt đuổi đẫm máu - Ảnh 2.

Có thể nói, sư tử có ưu thế về mọi mặt, hơn bò rừng về mọi điểm trừ 1 yếu tố duy nhất. Đó là khát khao được sống, dù phải đối mặt với tình huống thập tử nhất sinh, nó vẫn cố gắng vùng vẫy để tự cứu mình, dù cái giá phải trả không hề rẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại