*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuyện gì đã xảy ra với sinh vật khổng lồ này?
Bạn có dám nếm thử miếng thịt đã nằm trong băng vĩnh cửu suốt hàng vạn năm? Câu chuyện điên rồ này hoàn toàn có thật khi một nhóm nhà khoa học tại Alaska quyết định biến xác ướp bò rừng cổ đại thành món hầm trong một bữa tối lịch sử.
Cuộc tàn sát bò rừng tại Bắc Mỹ trong thế kỷ 19 không chỉ gây ra sự tuyệt chủng suýt hoàn toàn của loài động vật biểu tượng này mà còn làm đứt gãy mối quan hệ văn hóa, sinh thái sâu sắc giữa con người và tự nhiên.
Khi được rã đông, xác ướp tỏa ra một mùi thơm thịt bò không thể nhầm lẫn, không dễ dàng bị trộn lẫn với mùi đất nơi nó được tìm thấy, với một chút cảm giác của nấm.
Gaur, còn được gọi là “bò rừng Ấn Độ” hay bò tót, là loài lớn nhất và cao nhất trong số các loài gia súc hoang dã. Chúng là họ hàng gần của gia súc thuần hóa.
New York Post đưa tin, trên lãnh thổ Công viên Quốc gia Yellowstone ở Mỹ đã diễn ra một cuộc tấn công của con bò rừng vào một nhóm du khách.
Sau khi tuyệt chủng trong tự nhiên, bò rừng châu Âu được đưa trở lại Ba Lan vào năm 1954 và Romania vào năm 2012.
Bị sói xám truy sát rồi tấn công một cách dữ dội, bò rừng liền tung ra cú phản đòn hất văng đối thủ lên trời.
Khoảnh khắc chỉ xuất hiện 1 lần trong đời đã được 1 người phụ nữ ghi lại trên video khi xe của người này bị 150 con bò rừng bao vây trong Rừng Quốc gia Yellowstone (Mỹ).
Nhà chức trách Mỹ đang thông báo tuyển chọn tình nguyện viên là những người thích săn bắn để bắn hạ hàng trăm con bò rừng trên Bờ Bắc của Công viên Quốc gia Hẻm núi Grand, thuộc bang Arizona.
Đây chính là nhân chứng duy nhất chứng kiến sự tồn vong của bò Bison từng sinh sống trên các thảo nguyên khắp châu Âu, Trung Á, Bering và Bắc Mỹ.
Bò tót là loài đứng thứ 3 về chiều cao trong các loài động vật to lớn nhất thế giới động vật, thế nhưng vóc dáng to khỏe cũng không giúp nó an toàn.