Cho 4 gã vô gia cư ở nhờ, người đàn ông tốt bụng bị giết hại dã man

Anh Phương |

Có lòng tốt đưa những kẻ vô gia cư vào nhà ở nhưng ông David không ngờ chính bọn chúng lại ra tay giết hại mình dã man.

Bốn người vô gia cư bị buộc tội sát hại một người đàn ông thiếu khả năng phòng vệ rồi cố tình che giấu xác chết bằng bột yến mạch và tro cốt của mẹ nạn nhân. Thi thể bị cắt rời từng phần của nạn nhân David Miller, 56 tuổi, được phát hiện tại căn hộ của nạn nhân ở khu Boothville, Northampton, Anh tháng 6 năm ngoái.

Michael Hallett, 59 tuổi, Joseph Catlin, 31 tuổi, và Zena Kane, 36 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị toà kết án chung thân vì tội giết người. Bị cáo Ian Cuthbertson, 51 tuổi, cũng vô gia cư, bị kết án 7,5 năm tù giam về tội ngộ sát.

Cho 4 gã vô gia cư ở nhờ, người đàn ông tốt bụng bị giết hại dã man - Ảnh 1.

Nạn nhân David Miller bị sát hại dã man sau khi tốt bụng mời những kẻ lang thang vào nhà

Theo bản cáo trạng của tòa án, ông David tốt bụng đã mời nhóm người vào căn hộ của mình, không hề ngờ rằng sau đó chính ông trở thành nạn nhân của một vụ giết người tàn ác. Các hung thủ tấn công nạn nhân bằng dao, dụng cụ mở nút chai, mảnh kính vỡ và nhiều hung khí khác.

Nạn nhân bị đâm 15 nhát vào lưng, cùng với nhiều nhát dao trên ngực, kể cả nhát đâm chí mạng trúng tim.

Nhóm hung thủ đã cố giấu xác David trong căn hộ bằng cách phủ bột yến mạch, sau đó đổ cả bình đựng tro cốt người mẹ quá cố của nạn nhân lên thi thể.

Bốn ngày sau vụ tấn công khủng khiếp này, thi thể mới được phát hiện trong phòng ngủ.

Theo cơ quan điều tra, Hallett - một trong số 4 hung thủ đã đến cơ quan cảnh sát trong tình trạng say xỉn và thú nhận rằng đã giết chết một người đàn ông tên David. Hallett lúc ấy không thể đưa ra địa chỉ chính xác, nên hắn ta được đưa lên xe cảnh sát để chỉ đường đến hiện trường vụ án.

Cho 4 gã vô gia cư ở nhờ, người đàn ông tốt bụng bị giết hại dã man - Ảnh 2.

Chân dung bốn kẻ thủ ác tàn bạo, vô lương tâm

Sau khi lực lượng chức năng xác định được vụ án mạng, Hallett bị bắt giữ ngay sau đó, 3 hung thủ còn lại cũng bị cảnh sát bắt giữ cùng ngày.

Thanh tra Phil Mills thuộc sở cảnh sát Northamptonshire nói: "Bốn kẻ thủ ác đã lợi dụng lòng tốt của nạn nhân để rồi sau đó ra tay tấn công một người không có khả năng tự vệ. Tội ác khủng khiếp mà chúng gây ra cho nạn nhân thật khó lòng dung thứ. Và thay vì ra đầu thú, những kẻ này thậm chí còn tìm cách che đậy và nói dối hành vi phạm tội của mình".

Cho 4 gã vô gia cư ở nhờ, người đàn ông tốt bụng bị giết hại dã man - Ảnh 3.

Bình đựng tro cốt của người mẹ quá cố bị sử dụng để che đậy thi thể con trai mình

Sau khi vụ án kết thúc, gia đình nạn nhân lên tiếng: "Chúng tôi thực sự suy sụp trước cái chết đau đớn của David, và cách phi tang thi thể khủng khiếp của hung thủ. David là một người tốt bụng, rộng lượng, chu đáo, không bao giờ làm hại bất kỳ ai. 

Những kẻ sát nhân ấy đã nhẫn tâm lợi dụng sự yếu đuối của David. Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên tội ác chúng đã gây ra cho David và sự xúc phạm đối với người mẹ quá cố của chúng tôi."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại