Ông Nguyễn Sự đau lòng khi cán bộ quy tắc đô thị đánh người trong phố cổ Hội An

Đình Thức |

"Ở Hội An chưa từng xảy ra chuyện đánh người bán hàng rong như vậy. Đây là lần đầu tiên. Tôi nghe đến sự việc rất đau lòng", ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An chia sẻ.

"Đánh người là quá sai, không ai có thể chấp nhận"

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) đã thốt lên "Tôi rất đau lòng" khi nghe tin về vụ việc một số cán bộ Đội quy tắc đô thị phường Minh An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đánh ông Nguyễn Đình Mẫn (xã Cẩm Hà, TP Hội An) phải nhập viện, gãy xương sườn và một ngón chân.

"Tôi nắm thông tin vụ việc rồi nên có chuyển đến anh em ở các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vấn đề. Việc đánh người là quá sai, không ai có thể chấp nhận dù với bất cứ lý do nào.

Đặc biệt người đang làm công vụ mà đánh người dân như vậy là không được. Vấn đề nữa là đánh gây thương tích thì lại càng sai, càng không thể chấp nhận", ông Sự buồn bã nói.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cũng thẳng thắn thừa nhận từ trước đến nay ở Hội An chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Người dân và chính quyền luôn đồng hành với nhau trong việc bảo vệ di tích lịch sử, di sản phố cổ Hội An và thực hiện các chủ trương của chính quyền.

"Anh em sai, các đồng chí thực hiện công vụ sai thì phải xử lý. Phải thực hiện dứt khoát như vậy.

Tôi có nêu ý kiến của mình là tạm thời đình chỉ công tác những cán bộ này. Nếu có yếu tố pháp luật dẫn tới hình sự thì phải xử lý theo đúng pháp luật.

Chính quyền cũng cần phải nói cho rõ vì sao có chuyện đó. Phải xem lỗi của cán bộ đến đâu, không bao che. Đây là lần đầu tiên người thi hành công vụ đánh dân, nhưng nguyên nhân nào cũng rất là sai", ông Nguyễn Sự kiên quyết.

Ông Nguyễn Sự đau lòng khi cán bộ quy tắc đô thị đánh người trong phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Ông Mẫn bị cán bộ quy tắc đô thị đánh khi buôn bán trên vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị

Ông Sự cũng tái khẳng định rằng sự việc xảy ra giữa Đội quy tắc đô thị phường Minh An và ông Nguyễn Đình Mẫn (người bán hàng rong) rất đáng tiếc. Điều này càng cho thấy việc quản lý vỉa hè cần thiết.

Theo ông Sự, vỉa hè Hội An từ xa xưa là nơi dừng chân của những gánh hàng rong như gánh cao lầu, mỳ Quảng, đậu hũ, chè xí mại… Đó là những hình ảnh quen thuộc tạo ra hồn cách của phố cổ Hội An. Thiếu những gánh hàng rong thì sẽ mất đi một phần nét đẹp phố cổ.

"Tôi nghĩ nếu để mất những gánh hàng rong vỉa hè thì coi như mất đi một cái gì đó của văn hóa đô thị Hội An. Do đó cần phải khuyến khích họ giữ gìn, nhưng bài toán đặt ra là phải đảm bảo về mặt trang phục, trang bị, để họ vừa kiếm được tiền vừa tạo ra hồn cách cho đô thị", ông Sự nói.

Hàng rong sẽ được sắp xếp lại

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết hiện các tuyến vỉa hè ở Hội An đang bị lấn chiếm nghiêm trọng. Vỉa hè buôn bán nhiều thứ như cái chợ, rất mất hình ảnh. Hội An đã giải quyết rất quyết liệt, tạm thời giải tỏa được phần lớn vấn đề này.

Ông Nguyễn Sự đau lòng khi cán bộ quy tắc đô thị đánh người trong phố cổ Hội An - Ảnh 2.

Một góc vỉa hè ở phố cổ Hội An

Theo ông Sơn, hai điểm bị lấn chiếm nặng nhất là đoạn sông Hoài qua phố cổ bị hàng chục ghe thuyền đậu buôn bán và trên các tuyến đường trung tâm thì xe đẩy, gánh hàng rong tập trung. Những gánh hàng này ngoài các món truyền thống của Hội An còn bán rất nhiều thứ hàng hóa không liên quan như tranh 3D, gậy tự sướng…

"Gánh hàng rong truyền thống là phần hồn phố cổ, không thể không có và biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, hàng rong phải bán những thứ truyền thống, những mặt hàng hiện đại sẽ không được sắp xếp vì không phải là nét đẹp phố hội.

Chúng tôi sẽ xắp sếp phân bố lại hàng rong trong phố cổ", ông Sơn thông tin.

Ông Nguyễn Sự đau lòng khi cán bộ quy tắc đô thị đánh người trong phố cổ Hội An - Ảnh 3.

Một quầy hàng chế tác da thủ công trên vỉa hè phố cổ

Theo ông Sơn, hiện có 160 hộ buôn bán hàng rong và sẽ sắp xếp lại còn 40 hộ. Các hộ khác sẽ được chính quyền bố trí các hộ buôn bán ở chợ đêm.

Ông Nguyễn Sự cũng bày tỏ, TP Hội An cần nhanh chóng sắp xếp lại hàng rong. Vấn đề đầu tiên là cần xác định đâu là hàng rong, đâu là buôn bán trá hình.

"Những người buôn bán hàng rong là những gánh hàng truyền thống như mỳ Quảng, chè... Họ chỉ ngồi chỗ này một tí, chỗ kia một lúc rồi gánh đi chỗ khác.

Những người buôn bán bày biện bàn ghế, chiếm vỉa hè là trá hình hàng rong để lấn chiếm", ông Sự nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại