*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) cho rằng không nên nhân danh bất cứ thứ gì để làm sai lệch lịch sử của một vùng đất.
"Ở Hội An chưa từng xảy ra chuyện đánh người bán hàng rong như vậy. Đây là lần đầu tiên. Tôi nghe đến sự việc rất đau lòng", ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Sự, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chỉ là hội nghề nghiệp nên tiếng nói chỉ ở mức độ nào đó. Để giữ được Sơn Trà thì người lên tiếng phải là lãnh đạo Đà Nẵng. Nếu lãnh đạo TP chính thức lên tiếng thì việc thay đổi quy hoạch khả thi tới 80%.
21 năm làm lãnh đạo chủ chốt của Hội An, ban đầu ông Nguyễn Sự đi xe đạp, sau đi xe máy 78, khi xe này hỏng quá thì đi xe Wave.
Giờ thì ông Bí thư phố Hội đã về hưu. Mỗi sáng, ông ngồi quán cà phê quen, với nhóm bạn cà phê "doanh nghiệp có, thất nghiệp có" của mình, nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi không còn thấy một Nguyễn Sự lúc nào cũng bận rộn, lo toan sau khi về hưu. Nhưng Nguyễn Sự thẳng thắn và bộc trực thì vẫn thế, tuyệt nhiên không bao giờ thay đổi...
"Việc xin lỗi của Thủ tướng sẽ giúp hình ảnh của người đứng đầu Chính phủ lớn hơn trong mắt của cộng đồng, chứ không suy giảm đi...", ông Nguyễn Sự cho hay.
Chiều 15/6, cuộc gặp mặt “Hội An với báo chí” nhân 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã thành cuộc hội ngộ báo chí ba miền chia tay đầy xúc động với ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An!
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An (Quảng Nam), ông Nguyễn Sự vừa quyết định “cáo quan hoàn dân” khi còn hơn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Không quá bất ngờ, khi câu chuyện cáo quan của ông từng xảy ra từ 2 năm trước, nhưng giờ mới toại nguyện. “Làm lãnh đạo lâu quá cũng là cái “tội”…”, ông trầm ngâm bộc bạch.
Một thông tin khá bất ngờ vừa được đưa ra, đó là ông Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự - người nổi tiếng với những việc làm lạ cho Hội An đã bất ngờ xin nghỉ việc.
Tâm điểm