Gặp tình trẻ mới quen 2 ngày qua mạng, người phụ nữ 48 tuổi bị sát hại dã man

Trần Quỳnh |

Mặt tối của Internet chính là khởi nguồn của không ít bi kịch, mà câu chuyện đau lòng dưới đây là một trong số đó.

Người vợ 48 tuổi biến mất không rõ nguyên nhân

1h chiều ngày 2/6 vừa qua, ông Lý Trạch Dân (tên giả, 48 tuổi), ngụ tại Công Chủ Lĩnh (Tứ Bình, Cát Lâm, Trung Quốc) đã đến đồn công án báo án về việc vợ mình là bà Vương Hiểu Hà (48 tuổi) mất tích từ ngày 30/5.

Ông Lý cho biết, lúc đầu, ông chỉ nghĩ vợ mình đi đến nhà bạn bè và ở lại chơi vài hôm. Nhưng hai ngày sau, ông cùng người thân đi tìm khắp các nhà bạn bè, họ hàng đều không thấy tung tích của bà Vương Hiểu Hà.

Vì lo lắng vợ mình gặp chuyện chẳng lành, ông Lý Trạch Dân đã tới đồn công an Công Chủ Lĩnh báo án.

Sau khi nhận được báo án từ ông Lý, đội cảnh sát địa phương đã lập tức điều động chuyên viên tìm kiếm tung tích và manh mối về hành tung của bà Vương Hiểu Hà.

Kết quả điều tra sơ bộ đã cho thấy, sau 2 ngày kể từ khi rời nhà, bà Vương không hề xuất hiện tại bến xe, cũng không lên mạng, nên khả năng bà đi xa nhà là rất ít.

Bên cạnh đó, từ thông tin được cung cấp bởi người nhà, cơ quan điều tra xác định thời gian gần đây, Vương Hiểu Hà không phát sinh mâu thuẫn cùng gia đình, nên trường hợp đối tượng tự sát cũng không có khả năng xảy ra.

Đứng trước tình huống này, đội cảnh sát địa phương đã quyết định tăng số lượng điều tra viên từ 8 lên 15 người, đồng thời liên kết với các đồn cảnh sát lân cận, mở rộng phạm vi tìm kiếm đối tượng.

Gặp tình trẻ mới quen 2 ngày qua mạng, người phụ nữ 48 tuổi bị sát hại dã man - Ảnh 1.

Sự biến mất bí ẩn của nạn nhân Vương Hiểu Hà đã khiến người nhà vô cùng lo lắng và phải nhờ tới cơ quan chức năng điều tra, tìm kiếm. (Ảnh minh họa).

Hành trình phá án dài 6 ngày và bộ mặt man rợ của tên tình nhân trẻ

Những manh mối đầu tiên về tung tích nạn nhân

Kết quả điều tra thu được vào trưa ngày 3/6 đã cho thấy hành tung của Vương Hiểu Hà vào ngày mất tích có nhiều điểm đáng nghi.

Đầu tiên, hình ảnh của đối tượng được một camera thu được vào 2h43' ngày 30/5 ở khu Tây Môn. Cũng tại khu vực này, đối tượng di chuyển đi qua đường Hà Nam, tiếp đó đi tới trạm xăng Tứ Trung Tây và mất dấu tại đây.

Tiếp tục điều tra các băng ghi hình khác tại khu vực này, cảnh sát phát hiện Vương Hiểu Hà có đi qua hoa viên Bắc Môn và tiến vào con đường thuộc tiểu khu Lĩnh Nam.

Điều tra viên còn phát hiện, khi Vương Hiểu Hà xuất hiện trong băng ghi hình ở tiểu khu Lĩnh Nam, phía xa còn có một nam thanh niên đang đứng chờ, trên tay cầm chai nước khoáng.

Tuy không trực tiếp đi cùng đối tượng, nhưng thanh niên này đã đi trước và tiến vào tiểu khu, trên đường còn quay đầu lại dẫn đường cho Vương Hiểu Hà.

Hé lộ bộ mặt của "tình nhân" quen trên mạng xã hội

Sau khi đối chứng cùng người nhà, lực lượng điều tra xác định nam thanh niên trong đoạn băng ghi hình không có mối quan hệ quen biết với gia đình của đối tượng Vương.

Cảnh sát đã trực tiếp đến tiểu khu Lĩnh Nam để xác minh thân phận đối tượng và thu được thông tin: Nam thanh niên trên có tên Cốc Hiến Vũ, 35 tuổi, nguyên quán nằm tại thôn Hà Duyên, trấn Hắc Lâm Tử, thuộc ngoại thành Công Chủ Lĩnh, nhiều năm qua đã thuê một căn phòng tại tầng 6 thuộc tiểu khu này.

Bảo an của khu nhà cũng cho hay, nhiều ngày qua, căn phòng của Cốc Hiến Vũ khóa chặt, trong nhà cũng không có người.

Ngay trong lúc điều tra tại tiểu khu, cảnh sát phát hiện một chiếc túi xách màu nâu nằm tại hành lang tầng 5 của khu nhà. Kết quả thu được sau khi tiến hành đối chất với người nhà nạn nhân đã cho thấy, chiếc túi này là vật thuộc sở hữu của Vương Hiểu Hà.

Xâu chuỗi lại những manh mối từ trước, lại thêm kết quả thu được trong lần tiếp cận hiện trường đầu tiên, cảnh sát đã xác định nghi phạm số 1 của vụ án là Cốc Hiến Vũ.

Gặp tình trẻ mới quen 2 ngày qua mạng, người phụ nữ 48 tuổi bị sát hại dã man - Ảnh 2.

Mạng xã hội chính là công cụ giúp kẻ thủ ác tiếp cận nạn nhân một cách dễ dàng. (Ảnh minh họa).

Những dấu hiệu bất thường thu được tại hiện trường vụ án

Ngay sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, cơ quan điều tra đã tiến hành phá cửa để khám nghiệm nhà của đối tượng và thu được nhiều dấu hiệu bất thường dưới đây:

Thứ nhất, đồ đạc bên trong nhà đã bị phủ một lớp bụi dày, nhưng mặt đất vẫn được lau dọn sạch sẽ.

Thứ hai, phía dưới giường xuất hiện vết máu đã được lau qua, xác định là máu người, khả năng cao là máu của nạn nhân Vương Hiểu Hà.

Băng ghi hình tại tiểu khu cũng cho thấy, vào ngày mất tích, Vương Hiểu Hà có tiến vào phòng của Cốc Hiến Vũ, nhưng lại không hề đi ra. Từ đó, cảnh sát xác định căn phòng này rất có thể là hiện trường thứ nhất của vụ án.

Cùng lúc đó, nhân viên kiểm tra băng ghi hình tại lầu một lại phát hiện: Vào khoảng 3h sáng ngày 31/5, một nam giới khả nghi, ăn mặc kín đáo đã đi ra từ phía nhà của Cốc Hiến Vũ, ôm theo một bọc lớn rất đáng ngờ và nhanh chóng ngồi vào chiếc xe ô tô màu đen có rèm che.

Thông qua kết quả xử lý băng ghi hình, cảnh sát xác định thứ đối tượng ôm theo khả năng cao là thi thể nạn nhân. Tuy rằng máy quay không quay được rõ mặt, nhưng chiếc xe ô tô màu đen có rèm che mà đối tượng điều khiển chính là xe của Cốc Hiến Vũ.

Gặp tình trẻ mới quen 2 ngày qua mạng, người phụ nữ 48 tuổi bị sát hại dã man - Ảnh 3.

Căn phòng trọ của nghi phạm với nhiều điểm bất thường đã được xác định là hiện trường thứ nhất của vụ án. (Ảnh: nguồn Sina).

Manh mối bất ngờ về sợi dây chuyền của nạn nhân

Trưa ngày 4/6, cảnh sát tiếp tục nhận được tin tức: vòng cổ của nạn nhân Vương Hiểu Hà đã bị chia làm hai phần (phần dây chuyền bằng vàng và phần mặt đá quý) và được bán cho hai tiệm vàng khác nhau thuộc khu Đông Môn. Đặc biệt, giấy mua hàng đều có ghi tên của nghi phạm Cốc Hiến Vũ.

3h chiều ngày 4/3, cảnh sát lại nhận được tin báo khẩn cấp: nghi phạm họ Cốc đã xuất hiện tại thôn Hà Duyên, trấn Hắc Lâm Tử, nằm tại ngoại thành Công Chủ Lĩnh.

Ngay lập tức, hơn 20 cảnh sát tinh nhuệ đã được phái tới đây để tiến hành vây bắt khẩn cấp đối tượng.

Tuy nhiên, khi tới nơi, hành tung của Cốc Hiến Vũ đột ngột biến mất. Xác định đối tượng chắc chắn sẽ di chuyển cùng ô tô, phía cảnh sát đã phối hợp cùng lực lượng giao thông để chặn các ngả đường xung quanh khu vực trấn Hắc Lâm Tử.

Cuộc truy bắt hung thủ giữa đêm tối

6h tối cùng ngày hôm đó, hành tung của Cốc Hiến Vũ bị phát giác khi y đang lưu thông trên con đường tại một thôn nhỏ.

Khi bị cảnh sát truy bắt, Cốc Hiến Vũ đã tăng tốc xe nhằm mục đích cắt đuôi nhóm điều tra. Nhưng do chạy quá tốc độ quy định, lại không làm chủ được tay lái, xe của y đã đâm vào lề đường trong quá trình trốn chạy.

Ngay lúc đó, đối tượng này đã bỏ xe ở lại để tiến hành thoát thân, nhưng chạy chưa được 10m thì bị cảnh sát bắt giữ.

Nguồn cơn bi kịch: Lòng tham của hung thủ với sợi dây chuyền "oan nghiệt"

Trong quá trình trả lời thẩm vấn của cơ quan điều tra, hung thủ Cốc Hiến Vũ khai nhận, bản thân từng kết hôn một lần và có một người con, nhưng vài năm trước đã ly dị với vợ cũ.

Ba năm trở về trước, Cốc Hiến Vũ chung sống cùng một người phụ nữ (cũng đã ly dị chồng) và hơn y 10 tuổi. Do Cốc Hiến Vũ không có công việc ổn định, sinh hoạt phí trong nhà chủ yếu do người phụ nữ này chi trả.

Ngày 28/5, Cốc Hiến Vũ bị thua một số tiền lớn do đánh bạc trên mạng. Trong lúc quẫn bách, y nảy ra ý định lừa gạt và "moi" tiền phụ nữ.

Sau khi có ý định này, hung thủ dùng tài khoản mạng xã hội tìm kiếm những đối tượng trong khu vực Công Chủ Lĩnh qua ứng dụng xác định vị trí và tìm thấy trang cá nhân của Vương Hiểu Hà.

Khi đó, Cốc Hiến Vũ thấy Vương Hiểu Hà trên ảnh đại diện có đeo một chiếc dây chuyền vàng. Nghĩ đối tượng là người có tiền, y liền tìm cách tiếp cận nhằm thực hiện mưu đồ bất chính.

Gặp tình trẻ mới quen 2 ngày qua mạng, người phụ nữ 48 tuổi bị sát hại dã man - Ảnh 4.

Sợi dây chuyền vàng "oan nghiệt" đã trở thành động cơ gây án của kẻ thủ ác. (Ảnh minh họa).

2h chiều ngày 30/5, Cốc Hiến Vũ chủ động nhắn tin mời Vương Hiểu Hà đến nhà chơi. Bà Vương lúc đầu cũng không khỏi nghi ngờ:

"Chúng ta mới quen nhau hai ngày, tôi làm sao có thể tin tưởng được anh?"

Thấy vậy, Cốc Hiến Vũ liền gửi tặng "bao lì xì" 199 tệ thông qua tài khoản mạng xã hội cho Vương Hiểu Hà nhằm "dỗ ngọt" đối tượng.

Thấy đối phương có thành ý, Vương Hiểu Hà liền đồng ý gặp mặt và báo cho Cốc Hiến Vũ đặc điểm nhận dạng của mình. Hai người hẹn gặp nhau tại trạm xăng dầu Tứ Trung Tây ngay trong ngày hôm đó.

Sau khi gặp mặt, Cốc Hiến Vũ mời Vương Hiểu Hà tới phòng trọ của mình. Ở trong phòng cả nửa ngày, Vương Hiểu Hà tỏ ý muốn trở về nhà.

Nhưng khi bà Vương vừa chạm vào tay nắm cửa, Cốc Hiến Vũ đã bất ngờ dùng tay bóp cổ nạn nhân từ phía sau.

Bị tấn công một cách bất ngờ, Vương Hiểu Hà ngã trên mặt đất và không ngừng giãy giụa. Hung thủ liền "thuận tay" lấy một sợi dây ở gần đó rồi thắt cổ nạn nhân cho tới chết.

4h chiều cùng ngày hôm đó, Cốc Hiến Vũ đem vòng cổ của nạn nhân bán ở hai tiệm vàng khác nhau, lấy được số tiền trị giá 8000 NDT (khoảng 27 triệu VND).

2h sáng ngày 31/5, hung thủ bọc thi thể của Vương Hiểu Hà bằng ga giường, đưa vào trong xe ô tô và lái xe về phía thôn Hà Duyên, trấn Hắc Lâm Tử. 3h sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân đã được phi tang tại khu vực này.

Tới 9h30 phút tối ngày 4/6, hung thủ đã bị bắt sau 6 ngày gây án. Thi thể nạn nhân cũng đã được cảnh sát tìm thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại