Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua

Skye |

Giữa con phố đông đúc tại bang Idaho, Mỹ, cô Amy Pence-Brown chỉ mặc trên mình bộ đồ bơi để xem mọi người đi qua sẽ phản ứng ra sao. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã cảm động đến rơi lệ trước hành động của những người qua đường.

"Một con số trên cân không đánh giá được con người bạn"

"Béo là xấu?", có lẽ câu hỏi này đã từng khiến bao người băn khoăn khi từ lâu, người ta thường xuyên miêu tả phụ nữ xấu về đặc điểm ngoại hình cơ thể: béo.

Các bộ phim điện ảnh cũng hay khắc họa các nhân vật xấu xí có ngoại hình mũm mĩm và khi họ lột xác trở nên xinh đẹp, điều duy nhất mà thay đổi có lẽ là họ gầy đi?

Tiêu chuẩn mỗi thời mỗi khác; trăm năm về trước, những cơ thể mũm mĩm một chút thường được đề cao thì giờ đây, người ta tôn sùng những cơ thể gầy gò và gắn "béo" liền với "xấu".

Cuộc sống hiện đại, con người đã có những cái nhìn nhận đúng hơn về sắc đẹp nhưng những câu chuyện body-shaming vẫn đâu đó diễn ra trên khắp thế giới.

Cũng như bao người phụ nữ sở hữu cơ thể mập mạp cùng với dấu hiệu của tuổi già, Amy Pence-Brown thường xuyên cảm thấy e ngại về vẻ ngoài của mình. Cô thức dậy bàng hoàng vào ngày 29/8/2015, sau một đêm không ngủ.

Amy Pence-Brown có một ý tưởng cho điều mà cô chưa bao giờ dám làm: bịt mắt đứng giữa đám đông một mình giữa đường trong bộ đồ tắm.

"Tôi đã sợ rằng cảnh sát sẽ yêu cầu phải di dời, hoặc là tôi sẽ bị người ta phỉ báng vì thân hình xấu xí", cô Pence-Brown, bà mẹ với 3 đứa con, đã chia sẻ câu chuyện trên blog của mình.

Pence-Brown thú nhận việc cô gặp phải nhiều vấn đề do sự tự ti về ngoại hình. Tuy nhiên, cô ấy không cởi bỏ quần áo của mình để đổi lấy sự nổi tiếng. Cô muốn biết những người xung quanh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cơ thể của mình.

Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua - Ảnh 2.

Amy đứng giữa phố đông người và rất ngạc nhiên khi mọi người đã vẽ những trái tim lên người cô.

Một vài tuần trước đó, một thí nghiệm tương tự đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Một người phụ nữ gặp có vấn đề tâm lý chán ăn đã cởi bỏ hết quần áo, chỉ mặc mỗi nội y, và khuyến khích người lạ viết lên cơ thể cô ta.

Điều này là kích thích trí tò mò của Pence-Brown. "Không biết người ta sẽ đón nhận điều đó thế nào nếu người phụ nữ đó có bề ngoài không vừa mắt tiêu chuẩn của xã hội, kiểu thừa cân chẳng hạn? Hay những bà mẹ gần 40 tuổi thì sao?

Và nếu cô ấy ở những nơi mà người ta còn bảo thủ và kém phát triển hơn London, như là ở Boise, Idaho chẳng hạn?"

Từ bỏ sự ngại ngùng của mình, Amy Pence-Brown đã cởi bỏ quần áo, bịt mắt lại và đặt một tấm biển để người qua đường có thể đọc và hiểu được chủ đích của cô ấy: "Tôi đang đứng lên đấu tranh cho tất cả những người gặp vấn đề về mặc cảm cá nhân.

Cơ thể của tất cả chúng ta đều đáng trân trọng. Nếu các bạn đồng ý với điều này, hãy vẽ một trái tim trên cơ thể của tôi".

Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua - Ảnh 3.

Tấm biển với thông điệp: "Tôi đang đứng lên đấu tranh cho tất cả những người gặp vấn đề về mặc cảm cá nhân. Cơ thể của tất cả chúng ta đều đáng trân trọng. Nếu các bạn đồng ý với điều này, hãy vẽ một trái tim trên cơ thể của tôi".

Chỉ vài phút sau đó, Pence-Brown đã không còn thấy sợ hãi nữa. Cô cảm thấy mình được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Đám đông người xa lạ kia, không ai kỳ thị hay dè bỉu cô mà thậm chí họ đã vẽ những trái tim đầy tình cảm lên trên người Amy Pence-Brown.

Rồi họ trao cho cô Amy những cái ôm nồng hậu. Người ta thấy giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má người phụ nữ này.

Trong suốt một tiếng đồng hồ đứng giữa đường phố đông đúc, người đi đường đã viết lên cơ thể cô những lời khích lệ khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên.

"Cảm ơn cô rất nhiều. Cô thật là xinh đẹp và trông cô tuyệt lắm. Cảm ơn cô vì đã truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều. Cô cũng là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết", một người qua đường đã dành tặng cô những lời khen ngợi.

Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua - Ảnh 4.

Rất đông người đã chú ý tới cô.

Pence-Brown chia sẻ rằng những phản ứng với thử nghiệm xã hội của cô thật quá bất ngờ và tích cực:

"Có vẻ như trong nhiều trường hợp, người ta đã luôn chờ đợi một người nào đó sẽ đứng lên và nói:" Tôi chán ghét việc tự ghét bỏ bản thân rồi".

Việc chà đạp lên vẻ bề ngoài của con người, dù nó đến từ người ngoài hay từ chính bạn, cũng đều để lại những hậu quả xấu cho mỗi người và chẳng bao giờ giúp ích được gì cả."

Đôi khi, con người ta cũng phải đứng giữa chốn đường phố đông người, bịt mắt, khoác lên mình bộ đồ bơi để phô bày những điểm mà bản thân chưa tự ti, để rồi nhận ra một bài học rằng: "Trong một xã hội làm giàu bởi sự tự ti của bạn thì việc tự yêu chính mình như là một đòn đáp trả đầy hiệu quả".

Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua - Ảnh 5.

Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua - Ảnh 6.

Đứng giữa đường trong bộ đồ bơi, người phụ nữ bất ngờ bật khóc trước hành động của những người đi qua - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại