TIN TỐT LÀNH ngày 31/5: TP HCM tiếp tục chiến dịch vỉa hè và những điều tốt đẹp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Hoàng Xuân |

Tin vui nhất với nhiều người dân Sài Gòn chính là việc tân Bí thư thành ủy chính thức tuyên bố tiếp tục quy hoạch lòng lề đường, và việc UBND quận 1 khẳng định "yêu cầu ông Hải ngừng dẹp vỉa hè" là thông tin thiếu chính xác.

Hai ngày qua chúng ta có những tin tức thật đau buồn về tai biến y khoa lớn chưa từng có tại bệnh viện Hòa Bình. 

Xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người bênh không may đã qua đời và tôi nghĩ chúng ta nên tạo ra những điều đẹp đẽ và an bình ngay lúc nào còn có mặt bên nhau trên cõi đời này.

Sài Gòn tiếp tục và quyết dẹp nạn lấn chiếm lòng lề đường

Quãng thời gian trước, một sự kiện thời sự diễn ra ở quận 1, TP HCM nhưng thu hút sự quan tâm của cả nước.Đó là chuyện Phó chủ tịch UBND quận 1 điều hành việc đập bỏ, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, cẩu xe vi phạm... trả lại lề đường thoáng đãng cho thành phố.

Rất nhiều ý kiến chỉ trích ông Đoàn Ngọc Hải "làm màu", "bắt cóc bỏ dĩa" và tương tự. Chỉ có người dân trung tâm Sài Gòn nhận thấy rõ sự thông thoáng, an toàn, đẹp đẽ khi những vỉa hè trung tâm không còn bị xe máy và hàng quán thô sơ lấn chiếm.

Và cũng chỉ có chúng tôi thấm thía nỗi bất tiện, mất an toàn khi ông Hải ngừng dẹp vỉa hè và người dân lại ào ra lấn chiếm như cũ.

Thế cho nên tin vui nhất với nhiều người dân Sài Gòn chính là việc tân Bí thư thành ủy chính thức tuyên bố tiếp tục quy hoạch lòng lề đường, và việc UBND quận 1 khẳng định "yêu cầu ông Hải ngừng dẹp vỉa hè" là thông tin thiếu chính xác. (đọc tin chính)

Tôi ủng hộ thái độ kiên quyết này và mong nó sẽ không bị gián đoạn, cho đến khi người dân tập được thói quen tôn trọng pháp luật.  

"Điều quan trọng hơn cả là tình yêu thương"

Như những bức ảnh bạn sẽ xem dưới đây chẳng hạn. Đó là những khoảnh khắc vẫn hiện diện trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày nhưng nhiều khi vì lướt qua quá nhanh mà ta không nhận thấy.(đọc tin chính)  

Để làm được điều đó, phải có một trái tim thanh khiết và yêu thương.

Tình yêu thương đã khiến một đám cưới như phép màu xảy ra trong vỏn vẹn 24 tiếng trong bệnh viện sau khi câu chuyện về cặp đôi này được nhiều người biết đến. (đọc tin chính)

Tết thiếu nhi rực rỡ của hàng trăm trẻ nghèo và ước mơ làm bác sĩ

TIN TỐT LÀNH ngày 31/5: TP HCM tiếp tục chiến dịch vỉa hè và những điều tốt đẹp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 1.

Ảnh: Hoàng Việt.

Còn tại vùng quê Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, những người giàu tình yêu thương đã mang đến cho hàng trăm đứa trẻ nghèo một buổi xem phim và vui chơi ngày tết thiếu nhi vui sướng. 

Bạn nhìn những đôi mắt sáng ngời của chúng mà xem, có hạnh phúc nào rực rỡ bằng ánh sáng trong những đôi mắt đó không? (đọc tin chính)

Chú bé đang bay xuống thảm cỏ trong tấm ảnh trên tên là Nguyễn Phước Khang. Em 13 tuổi và sang năm sẽ lên lớp 8 tại một ngôi trường nhỏ ở quận 7, TP HCM.

Tuần qua chúng tôi vừa đến nhà em: một gian phòng trọ tồi tàn trong xóm liều cất đại lên trên những lô đất chưa xây dựng của khu dân cư sang trọng.

Không dám xin một món quà tết thiếu nhi cho bản thân vì biết ba mẹ nghèo khó, nhưng Khang nuôi ước mơ lớn lên sẽ làm bác sĩ. Cô bé áo hồng tên là Nghi, là em họ của Khang, cũng sống trong xóm trọ.

"Con không bao giờ bỏ học đâu, con đâu có ngu. Con muốn học để lớn lên làm ca sĩ"-Nghi nói.

Bọn trẻ con ấy, chúng đúng là món quà của Tạo hóa ban cho người lớn chúng mình.

Tôi nghĩ hai đứa bé trên sẽ làm được điều mà chúng ao ước.

Không phải lý thuyết mơ mộng kiểu "Khi người ta quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước", mà tôi tin rằng trong cuộc đời này còn rất nhiều tấm lòng chân thành và những nguồn sức mạnh vô biên từ đó.

TIN TỐT LÀNH ngày 31/5: TP HCM tiếp tục chiến dịch vỉa hè và những điều tốt đẹp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 2.

Bà Phan Vũ Diễm Hằng.

Ví dụ như người phụ nữ này và "Bộ luyện kim" của bà (gọi dí dỏm nhóm chuyên đan áo len, mũ len bằng kim tay để tặng cho trẻ nghèo miền núi).

Tôi nghĩ đó là một trái tim tinh tế khi không chỉ lo cho giấc ngủ và bữa ăn của trẻ mà bà thấu hiểu đứa trẻ cần nhất một tổ ấm, có những người che chở và thương yêu.

Bà tên là Phan Vũ Diễm Hằng, nữ sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt giải ba Olympic quốc tế về toán năm 1975.

Động viên, cổ vũ và thương yêu cũng là điều giúp cho cô gái từng bị gán danh "yêu quái" trở thành một diễn giả truyền cảm hứng đến cho rất nhiều người, và khiến bất cứ ai cũng phải thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn.

TIN TỐT LÀNH ngày 31/5: TP HCM tiếp tục chiến dịch vỉa hè và những điều tốt đẹp nhân ngày Quốc tế thiếu nhi - Ảnh 3.

Hay những chiếc cặp sách khi xuống nước sẽ trở thành chiếc phao giúp trẻ em nổi lên, giảm được rất nhiều tai nạn chết đuối thương tâm, vừa được một doanh nghiệp trao cho trẻ em miền núi. (đọc tin chính)

Đó là những việc làm thiết thực và tử tế, xứng đáng được trân trọng trong ngày quốc tế thiếu nhi, ngày mà trẻ em được nhắc đến và quan tâm nhiều nhất ở Việt Nam.

Một tin tốt lành khác hy vọng sẽ giúp giảm vấn nạn tham nhũng, mặc dù cách thực hiện còn phải bàn rất nhiều: những đơn tố cáo quan chức tham nhũng, vi phạm pháp luật... nếu nặc danh nhưng có gửi kèm chứng cứ, nội dung rõ ràng như tài liệu, vật chứng, ảnh, đoạn băng ghi hình, ghi âm… thì cơ quan, người có thẩm quyền phải có trách nhiệm xác minh xử lý.(đọc tin chính)

Hay nỗ lực này để tăng cường giám sát quan chức, cán bộ cao cấp. Chỉ cần có một trong ba căn cứ đã đủ để cơ quan có thẩm quyền vào cuộc. (đọc tin chính)

Với những tin tức dạng này, cần phải có thời gian để kiểm nghiệm hiệu quả. Nhưng, hy vọng thì chúng ta có quyền mà, phải không các bạn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại