Đoàn Thị Hương mỉm cười, vẫy tay chào và cảm ơn mọi người khi rời tòa

Thủy Thu |

Sáng nay, Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia Siti Aishah đã được cảnh sát Malaysia đưa tới tham dự phiên tòa sơ thẩm tại Sepang.

Tại phiên tòa sáng nay, Đoàn Thị Hương xuất hiện trong chiếc áo chống đạn như phiên xét xử thứ nhất hôm 1/3.

So với hình ảnh xuất hiện trong phiên tòa đầu tiên, sau phiên tòa thứ hai, tâm trạng cô trở nên thoải mái và có phần tươi tắn hơn.

Theo phóng viên báo Tuổi trẻ tại Malaysia, cô đã vẫy tay và nói với mọi người: "Em xin cảm ơn! Em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em".

Reuters đăng một bức ảnh cho thấy Đoàn Thị Hương còn mỉm cười khi được dẫn giải về nơi tạm giam sau khi phiên tòa kết thúc.

Trước đó, trả lời phỏng vấn China Press (Malaysia), em họ Đoàn Thị Hương - Trần Huy Hoàng cho biết, tình hình sức khỏe của cô hiện khá tốt.

Theo thông tin từ trang Zing, Đại sứ quán Việt Nam đã tiếp xúc lãnh sự với Đoàn Thị Hương 5-6 lần kể từ khi cô bị bắt. Trong các cuộc gặp đó, Hương đều tỏ ra bình tĩnh.

Nguồn này dẫn lời các luật sư cho biết, trước phiên tòa, Hương rất hợp tác với họ và "không cảm thấy sợ hãi".

Sáng 13/4, phiên tòa sơ thẩm thứ hai xét xử Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia bắt đầu lúc 8h30.

Tuy nhiên, do phía công tố viên chưa có đủ tài liệu nên Thẩm phán phiên tòa quyết định dời phiên tòa đến ngày 30/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại