"Hạt đậu nhỏ" bị bỏ rơi và nỗi thèm khát của Jose Mourinho

Hải Đoàn |

"Quỷ đỏ" đang đối diện với cơn khủng hoảng trầm trọng trong khâu ghi bàn và một lần nữa, Mourinho lại nhắc đến Chicharito, đứa con đã bị Louis Van Gaal ruồng bỏ.

"Tôi nghĩ rằng Chicharito đã ghi được 20 bàn thắng dễ dàng"

Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn BBC, Mourinho đã ngầm mắng xéo Louis Van Gaal: "Khi tôi mới đến đây, tôi thất vọng với chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Họ đã bán đi những cầu thủ tốt và đưa về những bản hợp đồng không phù hợp với lối chơi của CLB.

Tôi sẽ không bao giờ bán Di Maria, Chicharito hay Danny Welbeck, không bao giờ, bởi họ rất hữu ích. Họ có rất nhiều khát khao thể hiện mình, nhưng đội bóng đã không cho họ cơ hội".

Sau hai trận hòa trước West Brom và Everton, "hạt đậu nhỏ" lại được "Người đặc biệt" nhắc đến: "Nếu chơi theo cách mà chúng tôi chơi ở Old Trafford, theo cách chúng tôi thống trị trong mỗi trận đấu, tôi nghĩ rằng Chicharito đã ghi được 20 bàn thắng dễ dàng.

Ngay cả khi ra sân từ băng ghế dự bị, trong 10 hoặc 20 phút cuối, cậu ấy vẫn sẽ có 20 bàn. Chicharito là mẫu "sát thủ" bẩm sinh. Cậu ấy biết cách để nhận bóng, dứt điểm rồi ghi bàn.

Khi thủ môn đối phương phá bóng ra, Chicharito sẽ có mặt đúng chỗ, dứt điểm rồi ghi bàn. Khi có đường tạt bóng, cậu ấy sẽ phán đoán đúng điểm rơi, đánh đầu, rồi ghi bàn".

Hạt đậu nhỏ bị bỏ rơi và nỗi thèm khát của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Chicharito là mẫu tiền đạo cực nhạy ghi bàn trong vùng cấm địa đối phương.

Vì sao Mourinho lại tiếc nuối nhiều đến như thế?

Ngày trước, Chicharito là một quân bài dự bị chiến lược của Sir Alex. 5 năm gắn bó với "Quỷ đỏ", anh ghi được 59 bàn thắng, giành hai chức vô địch Premier League và trở thành một những tiền đạo được yêu thích nhất của câu lạc bộ.

Lối chơi của tiền đạo người Mexico tương đối đơn giản nhưng anh lại vô cùng thính nhạy trong đánh hơi bàn thắng để xuất hiện đúng lúc và chớp cơ hội ghi bàn. Anh là mẫu poacher (tiền đạo "ăn cắp trứng gà") nổi danh cuối cùng của bóng đá đương đại.

Chính Sir Alex cũng từng ca ngợi, nếu Chicharito sinh ra ở những thập kỷ trước, giai đoạn cực thịnh của các tiền đạo "mắc võng" trong vòng cấm kiểu Inzaghi hay Van Nistelrooy, anh đã là một huyền thoại.

Hạt đậu nhỏ bị bỏ rơi và nỗi thèm khát của Jose Mourinho - Ảnh 2.

Mẫu cầu thủ như Chicharito đang ngày càng hiếm ở bóng đá hiện đại.

Những phẩm chất kiểu như đã "lỗi mốt" ấy lại đang là thứ Mourinho rất cần vào lúc này. Với Mkhitaryan, Pogba, Man United không thiếu những đường bóng sáng tạo nhưng họ đang vô cùng khan hiếm những tiền đạo biết cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ngay cả Ibrahimovic, người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho M.U tại Premier League mùa này (16 bàn) cũng chỉ sở hữu tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là 50%. Những Martial, Rashford… thì trận hay trận dở và rất khó để đặt trọn niềm tin vào họ trong những lúc khó khăn.

Đến cả Mourinho cũng phải dùng lại "chiêu cũ rích" tạt cánh đánh đầu như David Moyes hay Van Gaal trong những lúc bế tắc thì có thể thấy các chân sút trên hàng công "Quỷ đỏ" cùn mòn đến nhường nào.

Leverkusen chỉ mất 7,3 triệu bảng, một con số rẻ mạt để sở hữu tiền đạo đã ghi 38 bàn thắng sau 72 trận đấu ở hai mùa giải qua. Nếu bán Chicharito vào thời điểm này, đội bóng nước Đức sẽ thu về một khoảng tiền không dưới 30 triệu bảng, một thương vụ làm ăn siêu lợi nhuận.

Hạt đậu nhỏ bị bỏ rơi và nỗi thèm khát của Jose Mourinho - Ảnh 3.

Trong màu áo Leverkusen, Hạt đậu nhỏ đang chơi rất hay.

Chicharito ra đi trong nước mắt bởi anh cảm thấy mình không được tôn trọng. David Moyes không biết dùng, Louis Van Gaal thì quá rối rắm, phức tạp và với những tiền đạo đơn giản kiểu Chicharito, anh không còn "đất sống" cũng là điều dễ hiểu.

Giá như Mourinho đến United sớm hơn, mối lương duyên giữa Chicharito và "Quỷ đỏ" đã không kết thúc sớm như thế. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho có mối quan tâm đặc biệt với tiền đạo người Mexico.

Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị Sir Alex Ferguson khước từ, bởi Chicharito là quân bài đặc biệt của Man United, người có thể thay đổi kết quả chỉ trong khoảnh khắc và một nửa cơ hội. Giờ đây, có lẽ Sir Alex sẽ không ngăn cản Mourinho nữa. Có khi, huyền thoại người Scotland còn hết sức cổ vũ Mourinho đưa đứa con lưu lạc trở về Old Trafford.

Hạt đậu nhỏ bị bỏ rơi và nỗi thèm khát của Jose Mourinho - Ảnh 4.

Chicharito đang chờ để được một lần nữa bay cao cùng Quỷ đỏ?

Chicharito đã từng nói rằng, nếu có cơ hội thi đấu cho Man United lần thứ hai, anh nhất định không từ chối. Gần đây, sau khi nghe được những lời khen ngợi của "Người đặc biệt", Chicharito đã rất cảm kích và khẳng định sự nuối tiếc khi không được làm việc chung với nhà cầm quân người Bồ ở Old Trafford.

Chicharito cho rằng Quỷ đỏ vẫn là đội bóng mà anh có ấn tượng nhất và quyết định cập bến Old Trafford là sáng suốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Vậy tại sao Mourinho không mang "hạt đậu nhỏ" trở lại? Trong bối cảnh thương vụ Griezmann lâm vào bế tắc và giá cả đắt đỏ, Chicharito là một thương vụ đáng để mạo hiểm.

Nếu Ibrahimovic tiếp tục ở lại vào cuối mùa cộng với sự trở lại của Chicharito, Man United hoàn toàn có thể yên tâm về khâu ghi bàn dẫu không thể chiêu mộ được những "trọng pháo" hạng nặng như Griezmann, Lukaku, Harry Kane hay Lewandowski.

Mourinho đã tiếc nuối vì sự ra đi của Chicharito nhưng ông hoàn toàn có thể sửa sai cho Louis Van Gaal. Hãy mang "Hạt đậu nhỏ" trở lại "Nhà hát của những giấc mơ", hỡi "Người đặc biệt" Jose Mourinho!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại