TIN TỐT LÀNH ngày 7/4: Đừng ném 500 đồng để bị phạt 500 nghìn, cuối tuần hãy đưa con đến hội sách lớn nhất trong năm

Hoàng Anh Tú |

Cho một cuối tuần buông xuống hết những bức xúc, phẫn nộ, lo lắng, hoang mang, buồn bã. Để về nhà thôi, với tất thảy lòng hân hoan sau khi đọc Tin Tốt Lành cuối tuần của chúng tôi!

Ném 500đ - 1000đ bị phạt 200.000đ - 500.000đ

Cuối cùng thì cũng đã có hình phạt thích đáng cho hành vi ném tiền xuống giếng, ao hồ… trong các di tích, nơi thờ tự. Nghị định 28 đã bổ sung hành vi này với mức phạt 200.000đ- 500.000đ. Mỗi lần đi lễ, nhìn những tờ tiền lẻ bị thả, ném đầy dưới ao hồ, giếng mà tôi không khỏi khó chịu.

Những đồng tiền mệnh giá nhỏ nhưng khi gộp lại thì nó cũng là một khoản kha khá. Tôi không biết các thần linh liệu có thích thú gì với những tờ tiền lẻ đó không. Chứ người phàm, cứ gặp các anh chị bán vé ở cầu Bến Thuỷ thời gian này sẽ biết thế nào là ác mộng tiền lẻ.

Dân trí thấp hay tín ngưỡng cao khi ném, thả tiền lẻ kiểu này? Giờ thì chờ các nơi áp dụng nghị định một cách quyết liệt thôi nào. (đọc tin chính)

Cũng là chuyện phạt, một con số thống kê hôm 4/4 vừa rồi của CSGT, trong 3 năm từ 2014, cục CSGT đã xử phạt 13 triệu trường hợp vi phạm giao thông, thu được hơn 8.000 tỷ đồng. Tôi cho nó là con số nhỏ so với tình hình vi phạm giao thông ở ta.

Nhưng thôi, đó cũng là một Tin Tốt Lành cho thấy không phải chúng ta đang tham gia giao thông ở nơi luật pháp còn lỏng lẻo.

TIN TỐT LÀNH ngày 7/4: Đừng ném 500 đồng để bị phạt 500 nghìn, cuối tuần hãy đưa con đến hội sách lớn nhất trong năm - Ảnh 1.

Chủ xe đã nhận bồi thường 13 triệu đồng cho hành vi vẽ bậy lên ô tô của mình.

Và thêm một "án phạt" nữa cũng được coi là Tin Tốt Lành cuối tuần này: (đọc tin chính)

Theo đó, vụ ô tô đỗ sai trước cửa bị chủ nhà vẽ giun kín xe, chủ xe đã được hứa nhận bồi thường 13 triệu đồng.

Tôi cũng đã hơn một lần bực bội với nhiều chủ xe vô ý thức khi đỗ nơi cấm đỗ, đỗ không thèm nhìn thiên hạ, đỗ như thể đường này là của mình. Tôi cũng từng hả hê khi thấy những chủ phương tiện vô ý thức đó bị "trừng phạt" bởi những người dân xung quanh.

Nhưng chúng ta đang sống ở thời có luật pháp chứ không phải chỉ có luật rừng, luật phố. Việc chủ nhà phải bồi thường vì hành vi phá hoại tài sản của người khác cũng là một cảnh báo cho những "luật rừng" hiện nay.

Sau sự việc này, hy vọng các chủ nhà bị đỗ xe ngang cửa thay vì hành xử kiểu vô pháp vô thiên thì chỉ cần gọi điện thoại cho công an, yêu cầu xe cẩu tới cẩu đi là xong. Trong cuộc chiến giành lại vỉa hè hiện nay, những cuộc gọi của người dân hẳn là một sự ủng hộ rõ ràng nhất.

Chat với Chính phủ & một Chính phủ thắt lưng buộc bụng

Vậy là từ nay, mọi người dân đều có thể gửi những bức xúc của mình, cộng đồng mình đang sống tới Chính Phủ thông qua trang http://nguoidan.chinhphu.vn.

Văn phòng Chính phủ sẽ trực tuyến trả lời những phản ánh của người dân.

Nói như ông Mai Tiến Dũng trang web tương tác trực tiếp với người dân sẽ tạo sức ép đối với Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng, chính quyền địa phương rất lớn, tuy nhiên, với một chính phủ kiến tạo thì không thể khác.

Nếu cứ để người dân bức xúc mà không xử lý, không lắng nghe thì việc huy động sức mạnh tổng hợp người dân sẽ không đạt được yêu cầu.

"Sức mạnh của người dân thì kinh khủng lắm, nếu chúng ta biết phát huy thì sẽ cực kỳ mạnh, nếu không biết quan tâm thì người dân sẽ đánh giá Chính phủ không gần dân và Chính phủ không đáp ứng được yêu cầu mong mỏi của dân thì sẽ không tốt", người phát ngôn Chính phủ nói và cho hay, Chính phủ không kỳ vọng giải quyết 100% nhưng sẽ có tác động rất lớn đến việc chấn chỉnh kỷ cương trong hệ thống cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 7/4: Đừng ném 500 đồng để bị phạt 500 nghìn, cuối tuần hãy đưa con đến hội sách lớn nhất trong năm - Ảnh 2.

Trang website tiếp nhận, trả lời phản ánh người dân của Chính phủ.

Cũng là một nỗ lực nữa của chính phủ, Thủ tướng vừa ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Theo đó, Chính phủ sẽ siết kỷ luật tài chính, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được Quốc hội thông qua.

Giảm mua xe công, thu hồi nhà công vụ, tiết kiệm 12% chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, khánh tiết. Giảm 100% các lễ động thộ, khởi công, hạn chế tối đa các chuyến đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài (mà phần nhiều là "quà" cho các lãnh đạo sắp về hưu).

Cuối tuần rồi, về nhà thôi

Tôi còn rất nhiều những Tin Tốt Lành khác nữa về sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong tuần rồi, như tin này: Cấp sổ đỏ cho nhà chung cư bất chấp việc chủ đầu tư có sai phạm. 

Hay tin này: Quảng Trị "trảm" chủ tịch huyện vì làm khó chủ đầu tư: (đọc tin chính)hoặc tin này: Kiểm tra vụ nữ trưởng phòng thăng tiến thần tốc ở Thanh Hóa.

Nhưng thôi, cuối tuần là để buông xả bớt những bức xúc, những băn khoăn, những ồn ào náo nhiệt ngoài kia dù nó là tin tốt. 

Cuối tuần, tôi vẫn muốn chia sẻ những tin lấp lánh hơn. Để chúng ta trở về nhà, tận hưởng những ngày cuối tuần thật an yên bên gia đình.

TIN TỐT LÀNH ngày 7/4: Đừng ném 500 đồng để bị phạt 500 nghìn, cuối tuần hãy đưa con đến hội sách lớn nhất trong năm - Ảnh 3.

Là tin lấp lánh về soái ca áo vàng ở Biên Hoà- Đồng Nai đã nhận được cả chục ngàn like của cư dân mạng về hành động đội mưa giúp người của mình. (đọc tin chính)

Là tin lấp lánh về đội vá xe miễn phí trên cầu dây văng lớn nhất Việt Nam- cầu Nhật Tân: Là người dân giúp tài xế xe Dưa Hấu bị lật ở Huế

Trước đó trong TIN TỐT LÀNH của mình, một xe tải chở cá cũng bị lật và cũng đã được người dân giúp đỡ. Nên tôi mới nói, Tin Lấp Lánh có sức lan toả rất mạnh là vậy.

Là chú chó giúp chủ đi bán vé số ở Cà Mau: Và cuối cùng, nếu bạn ở TP HCM, cuối tuần này, hãy đưa con đến Nhà Thiếu Nhi Thành Phố nhé.

Còn nếu ở Hà Nội, đừng quên Công Viên Thống Nhất đang có Hội Sách lớn nhất trong năm.

Xin hãy cùng share nhiều hơn nữa những Tin Tốt Lành - Tin Lấp Lánh trong những ngày nghỉ cuối tuần này nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại