Bà mẹ sinh nở kỳ lạ, 55 triệu người mới có một ca

Diệp Anh |

Sự khác biệt đến hi hữu trong việc sinh nở của người phụ nữ 39 tuổi đã khiến chị Hoa hiện đang lo lắng nhiều hơn vui.

Ngày 14/2/2017, tại bệnh viện nhân dân thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, chị Lan Kim Hoa, 39 tuổi sinh hạ ba bé trai. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là trước đó 9 năm, chị cũng đã mang thai đôi hai bé gái.

"Hai cô con gái của tôi rất ngoan, chẳng mấy khi mè nheo hay chọc ghẹo nhau", Kim Hoa cho biết. Biết nhà có thêm ba em trai, hai cô chị đều tranh làm việc nhà giúp mẹ.

Chồng chị - anh Lâm Đức Thông cũng không khỏi xót xa cho vợ. "Vì con, người làm mẹ như cô ấy đã chịu đủ mọi vất vả rồi", anh Thông vừa nói vừa lật vạt áo của vợ, cho mọi người xem khu vực da bụng nhăn nheo, xù xì như vỏ bưởi khô có phần đáng sợ của chị Hoa.

Bà mẹ sinh nở kỳ lạ, 55 triệu người mới có một ca - Ảnh 1.

Hai lần sinh nở, chị Hoa có 5 đứa con.

Vào thời điểm nhập viện, chị Hoa mới mang bầu ở tuần thứ 32. Do mang thai 3 em bé nên bụng người phụ nữ này rất lớn, da bụng căng phồng, rất mỏng, lại bị mắc tiểu đường thai kỳ. Cố gắng đến tuần thứ 34, các bác sĩ buộc phải chỉ định cho chị sinh mổ. Ba bé trai có cân nặng 2,05kg, 1,9kg và 2,3kg lần lượt ra đời.

Vì em bé thứ ba phổi chưa phát triển toàn diện nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc.

Được biết, theo công thức thống kê khoa học, tỉ lệ mang song thai tự nhiên là 1/78. Tỉ lệ mang ba thai tự nhiên thấp hơn rất nhiều, 700.000 người mới có một người. Và như trường hợp của chị Hoa, sinh đôi lần đầu và sinh ba lần sau tỉ lệ càng hiếm, 55 triệu người mới có 1 ca.

Theo phóng viên báo điện tử Sina, hiện tượng sinh nở đặc biệt của chị Hoa là hi hữu, gia đình họ hàng hai bên hầu như không có ai mang bầu đa thai. Vợ chồng anh chị cũng không nhờ đến bất cứ biện pháp hỗ trợ thụ thai nào.

Bà mẹ sinh nở kỳ lạ, 55 triệu người mới có một ca - Ảnh 2.

Có thêm 3 miệng ăn, gia đình anh Thông chị Hoa càng thêm khó khăn về kinh tế.

Có thêm 3 thành viên mới, ngôi nhà của vợ chồng anh Thông đã hẹp nay càng chật chội. Không còn cách nào khác, anh chị buộc phải gửi hai con gái là Lệ Na và An Na vào trường.

Trước khi sinh con, chị Hoa ở nhà chăm sóc hai cô con gái. Năm ngoái, khi phát hiện mình có thai, lại là thai ba, cả gia đình đã rất hồi hộp.

Thế nhưng, với chị Hoa, nỗi lo trấn áp cả niềm vui. Nguyên nhân là bởi điều kiện gia đình không khá giả, chị lại không có thu nhập vì chỉ ở nhà chăm sóc con.

Bản thân anh Thông đi làm thuê cũng chỉ kiếm được hơn 3.000 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng).  Áp lực kinh tế khiến chị không dám nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ nuôi con bằng cách nào.

"Hiện tại mỗi ngày phải cho bọn trẻ ăn 30 lần, thay 30 lần bỉm, rửa bình sữa không biết bao nhiêu lần…, ngày cũng như đêm, tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi", chị Hoa chia sẻ.

Chị cũng giãi bày rằng, hơn 100.000 NDT tiền viện phí thuốc men (khoảng 330 triệu đồng) phần lớn đều phải đi vay. Mặc dù cuộc sống thường nhật rất khó khăn nhưng anh Thông vẫn cố gắng tiết kiệm để trả bạn bè, người thân. 

Người bố của 5 đứa con cho biết mặc dù đã 48 tuổi nhưng nhờ trời, anh vẫn có sức khỏe. Anh tin rằng mình có vẫn có thể xốc vác, lo cho cả gia đình, sống lạc quan đến 100 tuổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại