Chạy nhanh nhất thế giới, báo săn vẫn bỏ mạng vì báo đốm điên cuồng tấn công

Hoa Hướng Dương |

Đều thuộc họ báo và ít khi đi ăn thịt lẫn nhau, thế nhưng cơn đói đã khiến báo đốm như phát điên.

Đều là các kẻ săn mồi bậc thầy cũng như có quan hệ gần gũi, thế nhưng báo đốm lại điên cuồng tấn công báo săn - kẻ nổi tiếng là kẻ chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ 120 km/h.

Trong thực tế, khi những con thú lớn ăn thịt tấn công nhau, việc này thường liên quan đến việc bảo vệ lãnh thổ hơn là tìm kiếm thức ăn.

Tuy nhiên cuộc chiến hiếm khi thấy trong tự nhiên giữa 2 loài báo này lại xuất phát từ cơn đói của báo đốm. Để tránh bị sư tử hay linh cẩu cướp lấy con mồi, loài báo đốm thường tha con mồi lên trên cây cao vì chúng rất khỏe và giỏi leo trèo.

Chạy nhanh nhất thế giới, báo săn vẫn bỏ mạng vì báo đốm điên cuồng tấn công - Ảnh 1.

Báo đốm và báo săn. Ảnh Internet.

Chúng có thể ăn ngay trên cây hay để dành thức ăn khi nguồn thức ăn khan hiếm. Sau khi giết chết chú báo săn có kích thước không hề thua kém, báo đốm cũng tha nạn nhân lên cây để ăn thịt.

Video sau đây sẽ cho chúng ta thấy được sự tàn nhẫn, khắc nghiệt của quy luật tự nhiên:

Báo đốm ăn thịt báo săn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại