Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên

Thu Trang |

Bộ ảnh đã đem lại cho người xem một cái nhìn khác về đất nước bí ẩn nhất thế giới - Triều Tiên.

Martin Von Den Driesch, nhiếp ảnh gia đến từ Berlin (Đức), là thành viên duy nhất từ phương Tây tham gia vào chuyến du lịch 8 ngày tới Triều Tiên vào tháng 8/2014.

Nhiếp ảnh gia 48 tuổi cùng vợ là Julia Kim đã tới đây theo đoàn 30 khách du lịch Nga và Triều Tiên bằng ô tô khởi hành từ Moscow tới Vladivostok.

Từ đó, họ đã cùng nhau khám phá thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên rồi từ Bình Nhưỡng sang thẳng Hàn Quốc qua khu vực biên giới hay còn được gọi là Khu vực Phi quân sự (DMZ).

Và tất nhiên, nhóm du khách chỉ được phép tham quan Triều Tiên dưới sự giám sát của các nhân viên chính phủ.

Sau chuyến đi, nhiếp ảnh gia người Đức đã công bố loạt ảnh khắc họa cuộc sống của người dân tại đất nước bí ẩn nhất thế giới này, trong đó có cả những hình ảnh đã từng bị yêu cầu xóa bỏ khi qua cửa kiểm soát của Triều Tiên.

Bộ ảnh đem lại một cái nhìn khác so với những gì mọi người vẫn thường thấy về Triều Tiên với những bãi biển đầy nắng và công viên nước tuyệt đẹp.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 1.

Một buổi đi bơi có người canh gác ở Kumgangsan, Kangwon, Triều Tiên.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 2.

Người dân đang xem phim 3D trong một rạp chiếu phim ở Bình Nhưỡng.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 3.

Một cô phục vụ nhà hàng bên cạnh bãi biển trong giờ nghỉ trưa ở thành phố cảng Wonsan.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 4.

Hai người lính đang canh gác trong phòng hội nghị.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 5.

Những người lính chơi nhạc dọc các con đường tại vùng nông thôn ở Triều Tiên.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 6.

Một học sinh ở Bình Nhưỡng đang chăm chú vào công việc thuê thùa của mình.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 7.

Một tiểu thương đang mời khách du lịch mua rượu rắn và bánh ngọt.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 8.

Ảnh chụp ngôi làng bí mật trong Khu vực Phi quân sự đã bị yêu cầu xóa bỏ khi đi qua biên giới nhưng đã được phục hồi.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 9.

Những ngọn núi và bãi biển tuyệt đẹp ở Triều Tiên.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 10.

Bãi biển ngập nắng và cát vàng nhưng vắng khách du lịch.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 11.

Nữ quân nhân trong bộ đồng phục trước ngọn núi thiêng Peaktusan.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 12.

Anh chụp một sĩ quan cảnh sát tại một vùng quê của Triều Tiên trong bộ quân phục trắng.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 13.

Nữ nhân viên bán hàng trước kiot bày bán các sản phẩm đặc trưng của Triều Tiên.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 14.

Giờ học nhạc của học sinh ở Bình Nhưỡng.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 16.

Ảnh chụp một công viên nước vắng người ở Bình Nhưỡng. Công viên này được nhà nước xây dựng để nâng cao hình ảnh của nước nhà trong mắt du khách.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 17.

Hình ảnh chụp được tại Khu vực Phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Nhiếp ảnh gia người Đức công bố những bức ảnh đáng ra đã bị xóa bỏ về Triều Tiên - Ảnh 18.

Cuộc sống đặc trưng tại một ngôi làng ở vùng nông thôn Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại