Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời

Hoàng Hải |

Ngay từ sáng sớm hôm nay (20/1), nhiều người đã tranh thủ ra các sông, hồ lớn để thả cá chép đưa ông Táo về trời.

Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên thiên đình.

Chính vì thế, ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp (tức ngày20/1 dương lịch), rất đông người dân sống tại Thủ đô đã ra các sông. hồ lớn thả cá chép để đưa ông Táo về Trời.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân thả cá chép mà PV ghi nhận được trong buổi sáng hôm nay:

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 1.

Cầu Long Biên là một trong những nơi lý tưởng để người dân thả cá chép tiễn ông Táo. Vì thế, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân lên cầu để thả cá.

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 2.

Ngoài việc thả cá, người dân còn thả nhiều vật dụng thu dọn trên bàn thờ tổ tiên xuống sông.

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 3.

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 4.

Để việc thả cá chép của người dân đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến môi trường, một nhóm các bạn trẻ tình nguyện viên đứng ra giúp người dân thả cá xuống sông Hồng.

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 5.

2 bên thành cầu cầm theo tấm bảng hiệu: "Thả cá không thả túi ni - lông".

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 6.

Tại khu vực Hồ Tây, khu vực đường Thanh Niên... ngay từ sớm đã có đông người dân tập trung về đây để thả cá chép.

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 7.

Người dân Thủ đô thả cá chép đưa ông Táo về trời - Ảnh 8.

Nhiều con cá chép nặng cả nửa kg được người dân thả xuống hồ Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại