*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ghi nhận của báo giới, nhiều người dân tới chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thả cá chép sau lễ cúng ông Táo, nhưng cá chưa kịp bơi ra xa đã "bất tỉnh" vì bị chích điện.
"Tôi thật sự cảm động được chứng kiến người Việt Nam quây quần bên gia đình, ôn lại kỷ niệm trong một năm qua và mong ước những điều tốt đẹp hơn năm tới", Đại sứ Mỹ chia sẻ.
Trong lịch sử Trung Quốc, từ thời Tần đến Minh - Thanh, việc cúng tế Táo Quân được xem là một trong những sự kiện quan trọng của triều đình.
Rất nhiều học sinh, sinh viên Hà Nội dành những ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ để tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân "tiễn Ông Táo về trời" và nhắc nhở "thả cá đừng thả túi nilon" bảo vệ môi trường.
Ngay từ sáng sớm hôm nay (20/1), nhiều người đã tranh thủ ra các sông, hồ lớn để thả cá chép đưa ông Táo về trời.
Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, mỗi gia đình thường làm lễ tiễn ông Táo về chầu Trời rất trang trọng để cầu mong một năm mới an lành, thuận lợi.
Trong lúc một số người dân đi thả cá chép tại khu vực bờ sông Rạch Chiếc thì phát hiện xác chết trôi dạt vào bờ…
Chỉ dịp cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời mà có cửa hàng ở Hà Nội đã bán được cả tạ giò, vài trăm bánh chưng… Người mua thì phải xếp hàng dài chờ, tắc nghẽn cả đường.
Sáng 3/2, tại hồ Tây và trên cầu Chương Dương bắc ngang sông Hồng (Hà Nội), đông đảo người dân đi thả cá chép và tro cúng Táo quân.