Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn

Viết Dũng |

Chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh Hiền (Q.8, TP. HCM) chỉ mới 24 tuổi nhưng đã có 5 đứa con. Cuộc sống khó khăn, cả 6 mẹ con dắt díu nhau nhặt rác, bán vé số mưu sinh.

"Cứ đụng là đẻ thôi, 3 năm đẻ 2 đứa vậy đó!"

17h tối, đường phố Sài Gòn đông nghịt người tan ca trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cũng là lúc chị Hiền và các con bắt đầu một ngày mưu sinh.

Chúng tôi bắt gặp chị Hiền trên đường khi một tay trái chị địu con nhỏ mới hơn 2 tháng tuổi, tay còn lại đẩy chiếc xe có 4 đứa lít nhít ngồi trong. Vừa đi, chị vừa nhắc 4 đứa con đừng trèo kẻo ngã.

Đi từng nhà người dân thấy có thùng rác lớn thì chị Hiền dừng xe lại bới lượm vỏ lon bia, nước ngọt, thùng các-tông… bỏ vào bao. Vừa uể oải đẩy xe, chị vừa rao mời mọi người mua vé số.

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Chị Hiền đẩy xe chở theo các con mưu sinh bằng nghề nhặt rác, bán vé số

Bắt chuyện với chị Hiền, chúng tôi được nghe tâm sự đầy nỗi niềm của người phụ nữ chỉ mới 24 tuổi nhưng đã gánh trên đôi vai nỗi lo toan quá lớn về cuộc sống gia đình với 5 con. Những vất cả mưu sinh khiến chị già hơn tuổi thật của mình.

Chị Hiền tâm sự, chị là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị không được đi học chữ mà sớm đi bán vé số phụ giúp gia đình.

Những lần đi bán vé số trên đường, chị Hiền gặp rồi quen một người con trai quê ở TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang làm nghề bốc vác thuê. Sau thời gian qua lại yêu đương, cả hai đã làm mâm cơm mời họ hàng rồi về TP. Châu Đốc sinh sống.

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

Chị Hiền vui với đứa con trai út mới sinh hơn 2 tháng

Vừa trò chuyện chị Hiền cúi xuống dỗ đứa con nhỏ đang bế trên tay đang khóc, chị bảo: "Đây là đứa con trai út của em vừa mới sinh được hơn 2 tháng thôi, còn đằng kia cũng là 4 đứa con của em luôn đó!".

"Tên mấy đứa là gì, được bao nhiêu tuổi rồi chị?", chúng tôi hỏi.

Chị Hiền ái ngại nói: "Em chưa làm giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để ở dưới nhà chồng hết rồi. Mà con em thật đó, không có đùa đâu!".

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 3.

Hai đứa con gái đầu của chị Hiền và đứa con trai út

Như để chứng minh cho chúng tôi là sự thật, chị Hiền lần lượt gọi các con lại giới thiệu: "Hai đứa đầu đều là con gái, năm nay 9 tuổi và 8 tuổi; tiếp theo là con trai 5 tuổi, đứa con gái 2 tuổi, còn thằng cu út đang ẵm mới được hơn 2 tháng tuổi ".

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 4.

Đứa con trai thứ 3 và thứ 4 của chị Hiền ngồi bên trong chiếc xe đẩy

Chưa kịp để chúng tôi hỏi lý do sao đẻ đến 5 đứa khi chỉ mới 24 tuổi, chị Hiền nói tỉnh bơ: "Em cũng không biết sao mình đẻ nhiều thế, cứ đụng là đẻ thôi, 3 năm đẻ 2 đứa vậy đó!".

"Chỉ mong có nhiều rác để nhặt bán lấy tiền là mừng rồi"

Ở TP. Châu Đốc, chị Hiền hằng ngày bán vé số còn chồng làm nghề bốc vác. Sau khi đẻ lần lượt 3 đứa con, làm ra miếng ăn không đủ nên chị Hiền gửi con lên TP. HCM cho mẹ là bà Phan Thị Ngọc Sương (57 tuổi) chăm sóc giúp.

Cuối năm 2016, chị Hiền "vỡ kế hoạch" đẻ tiếp 2 đứa con nữa khiến cuộc sống đụng đâu cũng thiếu vì không có tiền.

"Chồng làm bốc vác nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu lại hay rượu chè nên em bồng 2 con út lên TP. HCM luôn. Em với mẹ thuê phòng trọ rồi đi bán vé số, nhặt ve chai kiếm tiền nuôi 7 miệng ăn", chị Hiền giãi bày.

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 5.

Cuộc sống ở TP. Châu Đốc khó khăn nên chị Hiền lần lượt đưa 5 con lên TP. HCM sinh sống cùng mẹ ruột

Vì cuộc sống khó khăn, không có tiền lại đẻ nhiều nên các con chị Hiền rất thiếu thốn về quần áo mặc, miếng ăn mỗi ngày.

Cả 4 đứa con đầu, đặc biệt là đứa con út mới sinh chưa bao giờ biết đến món đồ chơi nào, cũng chẳng được uống sữa… Thế nhưng theo lời chị Hiền thì "các con có lẽ hiểu cho mẹ nên chưa bao giờ đòi".

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 6.

Con gái chị Hiền vui đùa với một đứa trẻ trên đường đi nhặt rác qua cánh cửa kính

Để có tiền lo miếng ăn cho các con, cứ 17h mỗi ngày chị Hiền đến đại lý nhận khoảng 30-50 tờ vé số rồi về cùng mẹ đẩy xe đi nhặt rác vừa rao bán đến 1-2h sáng ngày hôm sau thì về.

"Ngày nào nhặt rác với bán vé số cũng được hơn 100 nghìn đồng. Em trích ra 20 nghìn đồng để trả ngay cho chủ trọ, số tiền còn lại thì lo ăn uống cho các con. Còn nếu chẳng may gặp ngày mưa gió là em cùng các con phải nhịn đói vì không có tiền…", chị Hiền bùi ngùi nói.

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 7.

Con gái đầu chị Hiền ngồi bên mẹ gửi gắm với chúng tôi điều ước: "Ước mong của con muốn được đi học để làm ra tiền nuôi mẹ, bà ngoại và các em"

"Sắp đến Tết Nguyên đán, chị có mong ước gì cho mình và các con không?", chúng tôi hỏi.

Chị Hiền bảo: "Năm nào cũng vậy, mấy mẹ con em cũng đẩy xe đi nhặt rác chứ nào biết đến Tết. Chỉ mong có nhiều rác để nhặt bán lấy tiền là mừng rồi, không mong gì hơn có miếng ăn".

Người phụ nữ 24 tuổi đẻ 5 đứa con, sống bằng nghề nhặt rác, bán vé số giữa Sài Gòn - Ảnh 8.

Chị Hiền cùng mẹ dẫn 5 đứa con trên đường bán vé số, nhặt rác

5 trẻ theo mẹ, bà ngoại mưu sinh giữa Sài Gòn.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại